THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 September 2013

Sài Gòn ngập khủng khiếp sau trận mưa và triều cường

(Dân trí) - Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ và chiều 10/9 kết hợp với triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại TPHCM ngập nặng, giao thông tê liệt nhiều giờ liền.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, cơn mưa lớn kéo dài trong khoảng 2 tiếng đồng hồ vào chiều 10/9 cộng với đợt triều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường tại TPHCM bị ngập năng. Các tuyến đường bị ngập nặng trong đợt này tập trung chủ yếu ở quận Tân Bình như: đường Đồng Đen, Bàu Cát, Trương Công Định, Âu Cơ, Lê Bình, Nguyễn Hồng Đào….
Nhiều tuyến đường ngập nặng trong chiều tối 10/9
Nhiều tuyến đường ngập nặng trong chiều tối 10/9
Nhiều tuyến đường ngập nặng trong chiều tối 10/9
Ghi nhận tại tuyến đường Âu Cơ vào khoảng 19h, tại đây có hàng ngàn lượt phương tiện xe gắn máy bị chết máy nằm la liệt trên vỉa hè, một số khác không dám lưu thông tiếp vì sợ chết máy đành ngồi chờ trên lề đường khiến giao thông bị ùn ứ nghiêm trọng. Trong khi đó tại đường Đồng Đen (quận Tân Bình) nước ngập hơn nữa xe gắn máy khiến nhiều phương tiện qua đây bị chết máy, rất đông người dân phải bì bỏm dẫn bộ xe ra khỏi vùng ngập.
Nhiều phương tiện chết máy
Nhiều phương tiện chết máy
Nhiều phương tiện chết máy
Trong khi người dân bì bỏm vì nước ngập thì một số khác lại được cơ hội kiếm tiền từ dịch vụ chùi bugi với giá từ 15 – 30 ngàn đồng, trung chuyển xe gắn máy ra khỏi vùng ngập với giá từ 50 – 100 ngàn đồng.
Đến 21h cùng ngày nhiều tuyến đường vẫn chìm trong biển nước và người dân vẫn chưa thể về nhà.
Một số hình ảnh phóng viên Dân trí ghi nhận trong tối 10/9:
Mưa cực lớn trong chiều tối 10/9
Mưa cực lớn trong chiều tối 10/9
Mưa cực lớn trong chiều tối 10/9
Đường Đồng Đen chẳng khác nào một khúc sông
Đường Đồng Đen chẳng khác nào một khúc sông
Đường Đồng Đen chẳng khác nào một khúc sông
Nước tràn vào nhà ngập lên đến đầu gối
Nước tràn vào nhà ngập lên đến đầu gối
Nước tràn vào nhà ngập lên đến đầu gối
Tranh thủ chùi rửa đồ đạt
Tranh thủ chùi rửa đồ đạt
Tranh thủ chùi rửa đồ đạt
Nhiều xe tá ngã vì đường ngập
Nhiều xe tá ngã vì đường ngập
Nhiều xe tá ngã vì đường ngập
Ô tô cũng chung số phận
Ô tô cũng chung số phận
Ô tô cũng chung số phận
Các dịch vụ kéo ô tô, chở xe gắn máy ra khỏi vùng ngập cáo giá từ 50 -  200 ngàn đồng
Các dịch vụ kéo ô tô, chở xe gắn máy ra khỏi vùng ngập cáo giá từ 50 -  200 ngàn đồng
Các dịch vụ kéo ô tô, chở xe gắn máy ra khỏi vùng ngập cáo giá từ 50 -  200 ngàn đồng
Các dịch vụ kéo ô tô, chở xe gắn máy ra khỏi vùng ngập cáo giá từ 50 -  200 ngàn đồng
Đến 21h cùng ngày hàng trăm người dân vẫn đứng chờ nước rút mới đi tiếp
Đến 21h cùng ngày hàng trăm người dân vẫn đứng chờ nước rút mới đi tiếp
Đến 21h cùng ngày hàng trăm người dân vẫn đứng chờ nước rút mới đi tiếp
Đến 21h cùng ngày hàng trăm người dân vẫn đứng chờ nước rút mới đi tiếp
Đắp đê giữa phố
Đắp đê giữa phố

Đình Thảo

Chị ruột của sản phụ chết ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi Bình Dương đột tử!

Sau khi đưa thi thể của em gái là sản phụ Vũ Thị Thúy về, người chị cũng đột tử. Người nhà cho rằng người chị chết vì bị sốc trước thông tin em mình tử vong do bệnh viện tiêm nhầm thuốc!

Liên quan đến vụ sản phụ Vũ Thị Thúy chết bất thường tại bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương, chiều 10-9, anh Lê Văn Lương, chồng của chị Thúy cho biết chị Vũ Thị Thanh (chị ruột của Thúy) cũng qua đời vào tối 9/9.

Theo anh Lương, vượt cả ngàn cây số, tối 9/9, anh cùng chị Thanh đưa thi thể của vợ từ Bình Dương về Ninh Bình. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, chị Thanh đột ngột ngất xỉu rồi chết.
Chị ruột của sản phụ chết ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi Bình Dương đột tử!
Trước khi đột tử chị Thanh cùng nhiều người thân túc trực tại bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương để tìm hiểu vì sao em mình chết

Theo anh Lương, khi về tới nhà chị Thanh vẫn khóc rất nhiều bên thi thể em. Lúc đó nhiều người bàn tán, cho rằng chị Thúy chết vì sốc do bác sĩ tiêm nhầm thuốc. Nhiều khả năng thông tin này khiến chị Thanh sốc nên đột tử. 

Được biết chị Thanh vào Bình Dương làm công nhân hơn 8 năm, hoàn toàn khỏe mạnh trước đó.

Anh Lương nói: “Tôi cũng nghi ngờ vợ chết vì bị tiêm thuốc nhầm. Tôi không thấy bác sĩ tiêm thuốc cho vợ tôi nhưng tôi thấy y tá chạy ra lấy thuốc đem vào phòng vợ tôi. Tôi thấy y tá không bình tĩnh, tay chân lóng ngóng, lấy nhiều loại thuốc mang vào phòng. Tôi có chạy theo nhưng bị cản lại”.
Chiều 10/9, bà Huỳnh Thị Kim Chi, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương cho rằng nhiều khả năng chị Thúy chết vì thuyên tắc ối với dấu hiệu rõ nhất là phù phổi cấp do sau khi sanh khoảng 10 phút chị Thúy bị khó thở, các bác sĩ đã triển khai cấp cứu nhưng sau 20 phút cấp cứu sản phụ rơi vào tình trạng “tim rời rạc”. Đến 21 giờ 30 phút sản phụ tử vong.

Giải thích lý do tại sao người nhà yêu cầu chuyển viện nhưng không được chấp thuận, theo bà Chi bệnh lý sản phụ lúc đó rất nặng, chuyển viện thì nguy cơ tử vong cao hơn.

Ngoài ra, bà Chi thừa nhận là có tiêm thuốc để cấp cứu chữa phù phổi cấp và khẳng định thuốc được tiêm hoàn toàn đúng phác đồ điều trị.
Riêng về cái chết của sản phụ Lê Thanh Thúy khi sinh mổ tại bệnh viện này vào năm trước, bà Chi cho biết cơ quan điều tra đã không xử lý hình sự bác sĩ Nguyễn Văn Thuận. Khi báo chí chất vấn về sâu về vụ này bà Chi nói: “Tôi xin tha, ai cũng có sai sót mà”.
Vụ việc vẫn đang được Sở Y tế Bình Dương, Bộ Y tế tiếp tục làm rõ.

Theo N. Phú
Người Lao Động

Loay hoay tìm phương án xây dựng đường sắt Bắc - Nam !

Loay hoay tìm phương án xây dựng đường sắt Bắc - Nam  
Tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện có sẽ được nâng cấp. Ảnh: KỲ ANH

Bộ GTVT và Cục Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) vừa tổ chức hội thảo về “Định hướng phát triển GTVT trục bắc - nam” tập trung phân tích 2 phương án: Nâng cấp chất lượng tuyến đường hiện có và sẽ xây dựng một tuyến đường mới... 

Theo Cục ĐSVN, nhằm hướng tới mục tiêu kết nối đường sắt giữa các quốc gia trên thế giới, dựa trên tỉ trọng các quốc gia sở hữu khổ đường sắt tiêu chuẩn, Tổ chức Quốc tế về đường sắt (UIC) đã thống nhất chọn khổ 1.435mm là khổ đường tiêu chuẩn quốc tế.

Đường sắt Việt Nam với công nghệ lạc hậu, quản lý còn nhiều bất cập, đã và đang là nút thắt của nền kinh tế, cần phải sớm được gỡ bỏ.

Theo 2 phương án đề xuất tại hội thảo thì phương án 1 là sẽ xây dựng đường sắt đôi khổ 1.435mm điện khí hóa chạy chung tàu khách và tàu hàng với vận tốc thiết kế là 150km/h, vận tốc khai thác tàu khách 130km/h và tàu hàng là 100km/h, với tổng đầu tư khoảng 42.181 triệu USD; phương án 2 xây dựng đường sắt đôi khổ 1.435mm điện khí hóa, chỉ chạy tàu khách vận tốc thiết kế 200km/h và vận tốc khai thác 175km/h, có tổng mức đầu tư khoảng 39.619 triệu USD.

Qua phân tích so sánh về quy mô đầu tư, phương án 1  chi phí lớn hơn (khoảng 2.611 triệu USD) vì công năng sử dụng cao hơn do chạy chung với tàu hàng và phương thức điều hành vận tải cũng gặp phải nhiều khó khăn do chi phí bảo dưỡng...
Vận tải đang mất cân đối nghiêm trọng

Thời gian gần đây, vai trò hoạt động  và năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận tải đường sắt giảm do năng suất LĐ thấp và giá cước vận tải cao (vé hành khách HN-TPHCM cao gấp đôi đường bộ và gần bằng với vé hàng không giá rẻ), thị phần giảm sút mạnh 4% hành khách và 1% hàng hoá vào năm 2012.

Do vậy, cần phải cơ cấu lại và thay đổi phương thức quản lý, khai thác triệt để lợi thế tỉ trọng tiêu hao năng lượng thấp, chuyển dần từ sức kéo diesel sang sức kéo điện, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ vận tải đường sắt.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, hiện nay sự phân bổ trong các phương thức vận tải ở Việt Nam đang mất cân đối nghiêm trọng, chủ yếu là đường bộ, còn đường sắt và đường thuỷ nội địa đang giảm mạnh.

Bộ GTVT yêu cầu ngành đường sắt cần xác định rõ quy mô  nào và khai thác được ở công năng nào để xây dựng quy mô đường sắt nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH.

Theo Cty CP tư vấn đầu tư và  xây dựng GTVT (đơn vị tư vấn) tuyến đường sắt Thống Nhất Hà Nội - TPHCM đi qua 21 tỉnh, thành có tổng chiều dài 1.726km, trong đó nhiều đoạn xung yếu thường bị ngập lụt, sạt lở, nhất là qua các khu vực đèo. Các công trình trên tuyến, ray, tà vẹt... và hệ thống thông tin liên lạc chạy tàu rất lạc hậu.

Dự kiến tổng vốn cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Bắc - Nam khoảng 39.873 tỉ đồng, sau khi nâng cấp, tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường sắt quốc gia cấp 1 với tốc độ chạy tàu bình quân đạt 80-90km/giờ. Năng lực thông qua toàn tuyến bằng 25 đôi tàu/ngày đêm, dự kiến đến năm 2020 đạt 16,2 triệu lượt hành khách (tăng 2,35 lần hiện tại) và 6,6 triệu tấn hàng hoá (tăng 2,36 lần hiện tại).
Ông Trần Đình Bá cược 100 tỉ đồng về tốc độ của đường sắt 1.000mm

Sau khi Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông công bố thông tin: “Nâng cấp đường sắt 120km/h sẽ rút thời gian tàu chạy Hà Nội-TPHCM xuống còn 21-23 giờ”, tiến sĩ Trần Đình Bá (Hội Kinh tế và Vận tải ĐSVN) đã gửi thư ngỏ tới Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông để “thách đấu” về tốc độ “đường sắt đồ cổ” khổ 1 mét với số tiền “khủng” 5 triệu USD (khoảng 100 tỉ đồng).

Tại thư ngỏ, sau nhiều phân tích chi tiết về chuyên môn, ông Trần Đình Bá cho rằng - với trách nhiệm của một nhà khoa học có lương tri vì lợi ích nhân dân - xin thách đấu với Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông 2 điều kiện thực hiện sau:

Điều 1: Nói đi đôi với làm, Thứ trưởng Đông hãy ngồi lên tàu chạy thực nghiệm 120km/h để có tốc độ trung bình 80-90km/h, để hành trình Bắc-Nam đạt 21-23 giờ. Nếu thành công, ông Bá coi ông Đông  là “người anh hùng” và sẽ thưởng cho ông Đông 5 triệu USD (khoảng 100 tỉ đồng).

Điều 2: Nếu Thứ trưởng Đông không dám chạy thử nghiệm 120km/h, tốc độ trung bình không thể đạt 80-90km/h, hành trình Bắc - Nam không đạt 21-23 giờ, lại để xảy ra lật tàu chết người, ông Đông sẽ phải trả cho ông Bá 5 triệu USD.

.

Kiên Giang: Thi công đường bằng bêtông trộn... nước mặn

Kiên Giang: Thi công đường bằng bêtông trộn... nước mặn   
Đường nối 4 ấp của xã Đông Hưng A bị hư hỏng nặng.

Tháng 12.2011, người dân xã Đông Hưng A (huyện An Minh, Kiên Giang) vui mừng khi con đường dọc kênh Chống Mỹ nối liền các ấp hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ấy nhưng, thời gian chưa được bao lâu, con đường này đã xuống cấp trầm trọng. Chính người dân địa phương đã phát hiện việc làm gian dối trong quá trình thi công, đưa vụ việc ra ánh sáng.
“Bêtông nước mặn”
Con đường dọc kênh Chống Mỹ được UBND xã Đông Hưng A chỉ định DNTN Hoàng Tươi - do ông Đoàn Văn Hoàng làm Giám đốc -  thi công. Theo thiết kế được duyệt và hợp đồng ký kết giữa UBND xã Đông Hưng A và DNTN Hoàng Tươi, công trình có chiều dài 5.800m, tổng kinh phí đầu tư trên 1,7 tỉ đồng (Nhà nước hỗ trợ 80%, còn lại do nhân dân đóng góp).
Quá trình thi công, phát hiện công nhân trộn bêtông bằng... nước mặn - bà Hồ Thị Hạnh, ngụ ấp Rọ Ghe cùng một số người trực tiếp gặp thường trực UBND xã phản ánh. Bà con còn phát hiện đơn vị thi công tự ý rút bớt sắt và tăng lượng cát, đá trong quá trình trộn dẫn đến bêtông không đạt chất lượng. Để có chứng cứ xác thực, bà Hạnh cùng nhiều hộ dân nhờ vài công nhân làm thuê cho đơn vị thi công đánh dấu những khuôn bêtông kém chất lượng (thực tế sau một thời gian ngắn sử dụng đã hư gần hết). Ông Nguyễn Văn Lưu - ngụ ấp Ngọc Hồng - chỉ vào các khuôn bêtông bể nát, trơ cọng sắt, nói: “Chúng tôi bức xúc phản ánh mạnh thì DNTN Hoàng Tươi mới cho thi công tương đối chất lượng hơn”. 
“Rút ruột” gần 672 triệu đồng
Sau khi công trình đưa vào sử dụng, bà Hạnh cùng nhiều hộ dân làm đơn tố cáo gửi Công an huyện An Minh. Công an huyện và Công an tỉnh tiến hành điều tra vụ việc, quyết định trưng cầu giám định chất lượng công trình. Kết quả giám định cho thấy, chiều dài công trình thiếu 65,5m so với hồ sơ quyết toán, đơn vị thi công tự ý giảm số sắt, sử dụng nước mặn trộn bêtông, thi công bằng bêtông kém chất lượng... Tổng số tiền bị “rút ruột” gần 672 triệu đồng. Bí thư Đảng ủy xã Đông Hưng A Nguyễn Hoàng Duy cho biết, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, chính quyền xã đã cho sửa chữa, khắc phục (tuy nhiên, những chỗ chắp vá vài ngày lại hư; nhiều tấm bêtông chắp vá tạm bợ, nhiều chỗ còn hư hỏng nặng hơn...). 
Ngày 26.6.2013, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh có kết luận điều tra, chuyển Viện KSND tỉnh truy tố Hoàng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cũng theo cơ quan này, một số cán bộ Phòng Công Thương huyện An Minh và UBND xã Đông Hưng A không làm hết trách nhiệm được giao, tạo cơ sở cho Hoàng thực hiện hành vi sai phạm và đề nghị các cơ quan chủ quản có hình thức xử lý theo quy định.

Cuộc tỉ thí khoa học giá 5 triệu USD về đường sắt Việt Nam

Cuộc tỉ thí khoa học giá 5 triệu USD về đường sắt Việt Nam

Tiến sĩ Trần Đình Bá thách đấu với tiến sĩ – Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông về “đường sắt đồ cổ”. Chưa biết tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đông có nhận lời thách đấu hay không, nhưng câu chuyện này hé lộ những tranh luận khoa học nảy lửa và thú vị.
Điều cao đẹp hơn, đó là cũng chỉ vì mục đích tìm ra một tuyến đường sắt hiệu quả nhất cho đất nước.

Dù ngôn ngữ có phần thẳng và kiêu, bởi vì có khi ông Trần Đình Bá đánh giá không cao cả 300 tiến sĩ của Bộ GTVT, nhưng cũng cần tôn trọng ý kiến phản biện của tiến sĩ Trần Đình Bá. Hãy bỏ qua những lời lẽ cá nhân, sở thích từng người, đốp chát ngôn ngữ, để cùng hướng đến chân lý khoa học. Lịch sử khoa học nhân loại từng chứng minh, không phải số đông là chiếm được phần thắng. Đôi lúc, một cơn “lên đồng” khoa học của một cá nhân lại đổi thay thế giới.

Có người lên tiếng, ông Trần Đình bá lấy đâu ra 5 triệu USD để cược và ông Nguyễn Ngọc Đông lấy đâu ra 5 triệu USD để nhận lời thách đấu. Thực ra, với các nhà khoa học, chuyện thắng-thua không phải là đồng tiền mà là danh dự khoa học. Chúng ta hãy chờ đợi!

Chờ đợi điều gì? Trước hết, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đông sẽ có ý kiến về thư thách đấu của tiến sĩ Trần Đình Bá, nhận lời hay không, nhận như thế nào và giải quyết cuộc tỉ thí khoa học như thế nào?

Lời thách thức như truyện kiếm hiệp của Kim Dung giữa hai hảo hán đệ nhất võ lâm: “Ông hãy ngồi lên tàu chạy thực nghiệm 120km/h để có tốc độ trung bình 80-90km/h để hành trình Bắc - Nam đạt 21-23 giờ. Nếu thành công, tôi coi ông là “người anh hùng” và sẽ thưởng ông 5 triệu USD”.

Tất nhiên, khi đưa ra lý thuyết vận tốc 90km trên đường sắt đồ cổ, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đông đã có căn cứ khoa học dựa trên thực nghiệm từ thực tiễn. Nhận lời thách đấu này không phải vì hư danh làm người anh hùng, cũng không phải vì đôla Mỹ, mà vì danh dự của một nhà khoa học kiêm nhà quản lý cấp thứ trưởng. Người dân chờ đợi câu trả lời bằng hành động của ông Đông. Thuyết phục và tôn trọng đối thủ.

Cũng từ câu chuyện thách đấu này, đất nước lóe sáng niềm tin về một túi khôn của nhân dân. Một ông tiến sĩ thách đấu về làm đường sắt không phải là chuyện hơn thua mà là vì nước vì dân. Có thể ông sẽ thất bại, nhưng chân lý khoa học thuộc về người thắng thì ông vẫn hạnh phúc vì thành quả đó phục vụ cho đất nước; còn hơn là không ai dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám thất bại.

Chấp nhận lời  thách đấu về con đường sắt vật chất như một sự lên tiếng về dân chủ trong cộng đồng, để đến lúc sẽ có lời góp ý thẳng thắn và thách thức đúng-sai về những con đường khác trên khắp đất nước này. Hãy tôn trọng sự khác biệt, không có sự khác biệt thì không có thay đổi và sáng  tạo.

Đề xuất chỉ Chủ tịch nước được phong quân hàm cấp tướng

UB Quốc phòng – An ninh QH nhận định luật Sĩ quan quân đội hiện hành quy định chưa phù hợp về thẩm quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng trong việc phong, thăng quân hàm cấp tướng.

Cụ thể, theo luật hiện hành, Chủ tịch nước có quyền bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; phong, thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân.

Thủ tướng có quyền bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục, Chính uỷ Tổng cục; Tư lệnh Quân khu, Chính uỷ Quân khu; Tư lệnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng và các chức vụ tương đương; phong, thăng quân hàm Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân, Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân.

Cơ quan thẩm tra dự thảo luật Sĩ quan QĐND Việt Nam sửa đổi, bổ sung hôm nay (9/9) đề nghị nghiên cứu đề xuất về thẩm quyền này cho phù hợp với Hiến pháp đang được sửa đổi, bổ sung, dự kiến thông qua tại kỳ họp QH tới.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, trao đổi trước UB Thường vụ QH rằng “dứt khoát chỉ có Chủ tịch nước có thẩm quyền phong, thăng quân hàm cấp tướng”.

Dự thảo luật cũng đề nghị “Sĩ quan được xét thăng quân hàm cao hơn một bậc, do cấp có thẩm quyền quyết định”, để phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quân sự, giữ gìn, sử dụng những sĩ quan xuất sắc, có trình độ cao, chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực, đồng thời thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao vào đội ngũ sĩ quan.

Dự thảo luật Sĩ quan QĐND Việt Nam sửa đổi, bổ sung sẽ được QH cho ý kiến tại kỳ họp tới để thông qua vào kỳ họp tiếp theo.

Theo chương trình, chiều nay, UB Thường vụ QH cho ý kiến về dự thảo luật Công an nhân dân sửa đổi.

Theo Vietnamnet

Vụ chôn thuốc sâu: 1 xã có 957 người bị ung thư, thần kinh, hỏng mắt...

 Vụ chôn thuốc sâu: 1 xã có 957 người bị ung thư, thần kinh, hỏng mắt...

Thể theo nguyện vọng của nhân dân, ngày 9.9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Lâm, huyện Yên Định (Thanh Hoá) đã tổ chức họp mở rộng ở các thôn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, sau đó tập hợp ý kiến gửi lên cơ quan chức năng kêu cứu về việc Cty Nicotex chôn thuốc sâu xuống đất có thể đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. 

Qua tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của 10 Ban công tác mặt trận thôn cho thấy: Từ năm 1997 trở lại đây, nhân dân đã phải chịu sống trong môi trường bị ô nhiễm, nhiều bệnh nan y đã xuất hiện, ảnh hưởng đến chăn nuôi phát triển kinh tế của nhân dân khu vực lân cận. Cử tri đã nhiều lần đề xuất ý kiến, kiến nghị tại các hội nghị tiếp xúc cử tri đến các đại biểu HĐND và đại biểu QH nhưng chưa được giải quyết, khắc phục. 
 
Cũng theo thống kê của 10 Ban công tác mặt trận trên thì từ tháng 7.1997 đến ngày 9.9.2013, chỉ tính riêng trên địa bàn xã Yên Lâm - địa phương nằm ngay phía dưới Cty CP Nicotex Thanh Thái, nơi vừa bị người dân phát hiện vụ chôn hàng chục phuy thuốc sâu dưới lòng đất - đã có 957 người bị các bệnh ung thư, thần kinh, u bướu, mất khả năng sinh con, trẻ con bị dị dạng, dị tật bẩm sinh… 

Tại buổi họp trên, các kiến nghị của nhân dân đều cho rằng: Đến nay sự việc đã được phơi bày rõ ràng, Cty Nicotex chôn hóa chất độc hại xuống lòng đất ở khu vực đầu nguồn nước sinh hoạt của cả một vùng rộng lớn là việc làm có chủ tâm, có kế hoạch cụ thể. Những vị lãnh đạo Cty Nicotex là những người hiểu rõ nhất các quy trình xử lý nghiêm ngặt của loại hóa chất độc hại này; tuy nhiên, họ đã phớt lờ quy định, cố tình chôn chất độc xuống lòng đất gây ô nhiễm môi trường, đó chính là tác nhân của những những căn bệnh hiểm nghèo cướp đi mạng sống của biết bao con người dân. 

Người dân đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc, xử lý trách nhiệm của những người thực hiện việc chôn hóa chất độc hại xuống lòng đất, những người bao che tiếp tay, che giấu sự thật... Sớm có kết luận để thông báo cho mọi người được biết; đem lại lòng tin cho nhân dân. Đề nghị đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của Cty Nicotex đóng trên địa bàn xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy.

Thông cáo báo chí của Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam về việc cộng sản tấn công giáo dân Giáo Xứ Mỹ Yên

Thông cáo báo chí của Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam về việc cộng sản tấn công giáo dân Giáo Xứ Mỹ Yên

Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam9/8/2013


THÔNG CÁO BÁO CHÍ FOR IMMEDIATE RELEASE.

Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam

Liên Lạc: Lm. Paul Van Chi Chu

paulvanchi@yahoo.com

Tel: (02) 9773 0933
Mob: 0410 552 650

Sydney ngày 7 tháng 9 năm 2013 - Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam nhận được Thông Cáo của Tòa Giám Mục Xã Đoài Giáo Phận Vinh ngày 5 tháng 9 năm 2013 về sự kiện "Chính quyền Nghệ An tổ chức dùng vũ lực trấn áp giáo dân." Đồng thời, chúng tôi cũng nhận được Thư Chung của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Giáo Phận Vinh, gửi ngày 6 tháng 9 năm 2013. Thông Cáo của Giáo Phận Vinh và Thư Chung của Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đều lên tiếng "cực lực lên án cách ứng xử bất nhân và những hành vi bạo lực dã man của cơ quan công quyền tỉnh Nghệ An dùng bạo lực đàn áp quần chúng nhân dân," vào buổi chiều ngày 4.9.2013 tại Giáo Xứ Mỹ Yên thuộc xã Nghi Phương huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Thông Cáo và Thư Chung đã ghi rõ sự đàn áp bất nhân và dã man này, khi người nhà của ông Phêrô Ngô Văn Khởi và Antôn Nguyễn Văn Hải cùng nhiều bà con giáo dân thuộc Giáo Xứ Mỹ Yên tới UBND xã Nghi Phương để nhận 2 ông về nhà theo Giấy cam kết của nhà cầm quyền. Nhưng ngược lại, nhà cầm quyền đã bày binh bố trận với hàng trăm công an, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ, chó nghiệp vụ, và lựu đan cay...tấn công dã man. Nhiều người ngất xỉu và những người còn lại hoảng loạn bỏ chạy tứ tung. Lực lượng công quyền còn phá cửa, xông vào nhà, đập phá đồ đạc, tấn công những người trốn chạy vào những ngôi nhà đối diện với trụ sở UBND xã, và hành hung bắt cả chủ nhà...Nghiêm trọng hơn nữa, họ đã đập vỡ và xúc phạm tượng thánh tại tư gia anh Antôn Nguyễn Văn Văn. Đây là hành vi phạm thánh trắng trợn, xúc phạm nặng nề niềm tin tôn giáo.

Hậu quả thê thảm này theo Thông Cáo và Thư Chung đã gây thương tích cho ít nhất 30 người, trong đó có cả phụ nữ và thiếu niên. Một số nạn nhân còn trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng. Tòa Giám Mục đã lo lắng để các nạn nhân được điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Xã Đoài, Bệnh viện 115, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An...

Thông Cáo của Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh gồm 3 điểm: Điểm thứ nhất nhấn mạnh chính quyền đưa hàng trăm công an, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ và côn đồ, cùng với vũ khí và chó nghiệp vụ gây hỗn loạn, đánh đập dã man giáo dân, vào nhà dân đập tượng tôn giáo. Điểm thứ hai TGM Vinh lên án hành động sai trái của chính quyền Nghệ An. Điểm thứ ba là kêu gọi những người yêu chuộng công lý và hòa bình hiệp thông cầu nguyện cho các nạn nhân và lên tiếng bảo vệ giáo dân.

Hơn thế nữa, trước tình cảnh đau thương này, Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp kêu gọi: "Cùng với Thông cáo của Tòa Giám mục Xã Ðoài, tôi cực lực lên án cách ứng xử bất nhân và những hành vi bạo lực dã man của cơ quan công quyền. Ðồng thời, tôi tha thiết mời gọi anh chị em cầu nguyện, dâng những hy sinh cũng như có những hành động cụ thể biểu lộ sự hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên và tình liên đới với các nạn nhân của bạo lực”.

Đứng trước sự kiện đau thương và sự kiện tấn công dã man tại Giáo Xứ Mỹ Yên, cũng như lời kêu gọi của Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh, Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam cực lực phản đối trước cộng đồng thế giới và quý Cộng Đồng Việt Nam trong nước và hải ngoại, đồng thời, nghiêm khắc lên án việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tiếp tục dùng hệ thống Công An, Cảnh Sát và côn đồ do nhà cầm quyền điều động như công cụ để đàn áp và tấn Công Giáo dân Giáo Xứ Mỹ Yên, Tỉnh Nghệ An, Giáo Phận Vinh.



Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam xin cùng Hiệp Thông, Cầu Nguyện, và chia sẻ với Giáo Xứ Mỹ Yên và Giáo Phận Vinh, đồng thời, nghiêm khắc lên án và tố cáo trước dư luận quốc tế những hành vi đàn áp, tấn công, hành hung, và xúc phạm niềm tin Công Giáo tại Giáo Xứ Mỹ Yên. Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam:

1) Chấm dứt ngay lập tức những hành động đàn áp, tấn công, hành hung, xúc phạm niềm tin Công Giáo tại Giáo Xứ Mỹ Yên và trên toàn quốc Việt Nam.

2) Chấm dứt việc đàn áp Giáo Hội Công Giáo và quý Tôn Giáo bạn. Bảo đảm an ninh cho các nơi thờ tự của tất cả quý Tôn Giáo.

3) Nghiêm chỉnh tôn trọng luật pháp do chính nhà cầm quyền Việt Nam ban hành và trả lại tất cả tài sản đã chiếm đoạt của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và của quý Tôn Giáo bạn.

4) Tuyệt đối tôn trọng Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo theo như bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc khẳng định.

Trong niềm tin vào Thiên Chúa, chúng tôi tha thiết mời gọi những trái tim Việt Nam cùng đoàn kết để hiệp thông, chia sẻ, và đồng hành với Giáo Xứ Mỹ Yên và Giáo Phận Vinh nói riêng, cùng toàn thể Dân Tộc Việt Nam nói chung trong hoàn cảnh bi thương này.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi Quý Quốc Hội, Quý Chính Phủ, Quý Đảng Phái Chính Trị các quốc gia, Quý Tổ Chức Nhân Quyền, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, Quý Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Tế, các tổ chức thường quan tâm đến Tự Do và Nhân Quyền cho Việt Nam, cùng Quý Cơ Quan Truyền Thông Thế Giới và Quý Cơ Quan Truyền Thông Việt Nam trên toàn thế giới, cùng đồng hành đấu tranh cho Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam.

Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam.

Liên hệ:

Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long
Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Melbourne, Australia
Tổng Giáo Phận Melbourne, Australia

Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài
Giám Đốc Radio VERITAS Asia
Buick St. North Fairview,
Quezon City, Philippines
P.O. Box 2642

Lm. Gioan Trần Công Nghị
Giám Đốc Thông Tấn Xã Công Giáo VietCatholic
P.O. Box 735, Avalon, CA 90704

Lm. Joachim Nguyễn Đức Việt Châu
Chủ Nhiệm Nguyệt San Dân Chúa Mỹ Châu
PO Box 1419 Gretna,
LA 70053-5440, USA.

Lm. Antôn Nguyễn Hữu Quảng
Phó Giám Đốc Thông Tấn Xã Công Giáo VietCatholic
Chủ Nhiệm Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu
715 Sydney Rd. Brunswick Vic 3056
Australia

Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
Chủ Nhiệm Nguyệt San Dân Chúa Âu Châu
Magazine Catholique
Katholische Monatszeitschrift

Lm. Paul Chu Văn Chi
Phó Giám Đốc Thông Tấn Xã Công Giáo VietCatholic
92 The River Rd - Revesby
NSW 2212
Australia

Kiên Giang: Thi công đường bằng bêtông trộn... nước mặn


Kiên Giang: Thi công đường bằng bêtông trộn... nước mặn

(LĐ) - Số 208 - Thứ ba 10/09/2013 09:30



Đường nối 4 ấp của xã Đông Hưng A bị hư hỏng nặng.

Tháng 12.2011, người dân xã Đông Hưng A (huyện An Minh, Kiên Giang) vui mừng khi con đường dọc kênh Chống Mỹ nối liền các ấp hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ấy nhưng, thời gian chưa được bao lâu, con đường này đã xuống cấp trầm trọng. Chính người dân địa phương đã phát hiện việc làm gian dối trong quá trình thi công, đưa vụ việc ra ánh sáng.

“Bêtông nước mặn”

Con đường dọc kênh Chống Mỹ được UBND xã Đông Hưng A chỉ định DNTN Hoàng Tươi - do ông Đoàn Văn Hoàng làm Giám đốc -  thi công. Theo thiết kế được duyệt và hợp đồng ký kết giữa UBND xã Đông Hưng A và DNTN Hoàng Tươi, công trình có chiều dài 5.800m, tổng kinh phí đầu tư trên 1,7 tỉ đồng (Nhà nước hỗ trợ 80%, còn lại do nhân dân đóng góp).

Quá trình thi công, phát hiện công nhân trộn bêtông bằng... nước mặn - bà Hồ Thị Hạnh, ngụ ấp Rọ Ghe cùng một số người trực tiếp gặp thường trực UBND xã phản ánh. Bà con còn phát hiện đơn vị thi công tự ý rút bớt sắt và tăng lượng cát, đá trong quá trình trộn dẫn đến bêtông không đạt chất lượng. Để có chứng cứ xác thực, bà Hạnh cùng nhiều hộ dân nhờ vài công nhân làm thuê cho đơn vị thi công đánh dấu những khuôn bêtông kém chất lượng (thực tế sau một thời gian ngắn sử dụng đã hư gần hết). Ông Nguyễn Văn Lưu - ngụ ấp Ngọc Hồng - chỉ vào các khuôn bêtông bể nát, trơ cọng sắt, nói: “Chúng tôi bức xúc phản ánh mạnh thì DNTN Hoàng Tươi mới cho thi công tương đối chất lượng hơn”.

“Rút ruột” gần 672 triệu đồng

Sau khi công trình đưa vào sử dụng, bà Hạnh cùng nhiều hộ dân làm đơn tố cáo gửi Công an huyện An Minh. Công an huyện và Công an tỉnh tiến hành điều tra vụ việc, quyết định trưng cầu giám định chất lượng công trình. Kết quả giám định cho thấy, chiều dài công trình thiếu 65,5m so với hồ sơ quyết toán, đơn vị thi công tự ý giảm số sắt, sử dụng nước mặn trộn bêtông, thi công bằng bêtông kém chất lượng... Tổng số tiền bị “rút ruột” gần 672 triệu đồng. Bí thư Đảng ủy xã Đông Hưng A Nguyễn Hoàng Duy cho biết, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, chính quyền xã đã cho sửa chữa, khắc phục (tuy nhiên, những chỗ chắp vá vài ngày lại hư; nhiều tấm bêtông chắp vá tạm bợ, nhiều chỗ còn hư hỏng nặng hơn...).

Ngày 26.6.2013, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh có kết luận điều tra, chuyển Viện KSND tỉnh truy tố Hoàng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cũng theo cơ quan này, một số cán bộ Phòng Công Thương huyện An Minh và UBND xã Đông Hưng A không làm hết trách nhiệm được giao, tạo cơ sở cho Hoàng thực hiện hành vi sai phạm và đề nghị các cơ quan chủ quản có hình thức xử lý theo quy định.


VIDEO & PICS - Nam Cali - Trung Thu 2013


Tượng đài chiến sỹ trận vọng, Westminster, California


Tết Trung Thu Trước Phước Lộc Thọ - Quận Cam, California, USA - 14/09/2013







 














Chợ Việt Nam

 
Gạo Việt Nam & Thái Lan tại chợ Việt Nam