THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 March 2013

Melbourne Biểu Tình chống văn công CS tại Crown Casino

Melbourne Biểu Tình chống văn công CS tại Crown Casino

Một rừng Cờ Vàng phất phớt tung bay dọc theo lối đi vào cửa chính của Crown Casino và dọc theo bờ sông Jarra gần trung tâm thành phố Melbourne nên rất đông khách bộ hành qua lại, và đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân địa phương và du khách. Qua những lời hô hào đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam và lời giải thích về lý do tại sao có cuộc biểu tình ngày hôm nay, nhiều người đã dừng lại lắng nghe, hỏi han, chia sẽ và bày tỏ sự đồng tình quan điểm cùng với đoàn biểu tình.

Đây là một ưu điểm của những lần biểu tình tại Crown Casino, tuy địa thế cách biệt với khu trình diễn văn nghệ nhưng lại là dịp tốt để CĐNVTD cho người dân Úc biết rõ thêm về tội ác và sự hèn mạt của chế độ CSVN, đồng thời báo động về chính sách và thế lực bành trướng của Trung Cộng đang đe doạ an ninh trên biển Đông - đây là những tin tức quan trọng, đáng quan tâm mà người dân Úc ít khi chú ý và các chính trị gia cũng như giới truyền thông lớn ít khi nhắc đến vì rất dễ gây bất bình trong vấn đề ngoại giao.

Trời đã vào thu nên khá lạnh và đôi lúc có mưa lất phất, nhưng rất đông đảo đồng hương đến tham dự, từ các em nhỏ cho đến các cụ già trên 90 tuổi và ngay cả có nhiều người phải đi nạn để đi biểu tình. Riêng ông Nguyễn Thế Phong - cựu Chủ Tịch CĐNVTD Liên Bang Úc Châu, tuy mới vừa giải phẩu chân xong và bác sĩ khuyên ông nên nghĩ dưởng thương, nhưng ông cố gắng lê lết với cây nạn để góp mặt, cùng sát cánh với Cộng đồng trong công cuộc đấu tranh chống văn công CS.

Lúc cuộc biểu tình vừa chấm dứt thì có một vài đồng hương từ trong Crown Casino chạy ra cho biết một tin sốt dẻo là đã gặp mặt ĐVH. Đây là những người đã chọn một hình thức đấu tranh cho riêng mình - đấu tranh trực diện. Họ đã len lỏi, tìm cách gặp mặt ĐVH, một người đang nói chuyện với ĐVH thì ngay lúc đó một người đứng bên cạnh cởi chiếc áo khoác ra để lộ chiếc áo bên trong với lá Cờ Vàng làm ĐVH lúng túng bỏ chạy. Đây chứng tỏ rằng Cờ Vàng là khắc tinh của CSVN và cũng là khắc tinh cho những ai không tranh đấu cho tự do mà chỉ biết lợi dụng sự tự do.

Melbourne 17/03/2013

Một số hình ảnh của cuộc biểu tình –













Bị dân phòng rượt đuổi, một người chết thảm?




Bị dân phòng rượt đuổi, một người chết thảm?
Kiến Thức - Nhiều người đi đường chứng kiến khẳng định, trước khi xảy ra tai nạn khiến người đàn ông tử vong, họ nhìn thấy nạn nhân bị lực lượng tuần tra truy đuổi.

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đang điều tra làm rõ nghi án lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng tham gia tuần tra an toàn giao thông thuộc phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã rượt đuổi người vi phạm là anh Đinh Thanh Tình (37 tuổi, ngụ TPHCM), khiến nạn nhân lao vào gốc cây ven đường tử vong tại chỗ.



Hiện trường vụ tai nạn nghi do nạn nhân bị rượt đuổi.

Nhiều người đi đường chứng kiến vụ tai nạn cho biết: "Trước đó, khuya ngày 19/3, họ nhìn thấy anh Tình chạy xe Honda Airblade với tốc độ rất nhanh từ vòng xoay ngã Sáu xuống đường Cách Mạng Tháng 8 vì bị lực lượng BVDP, dân phòng phường Chánh Nghĩa rượt đuổi phía sau và luôn miệng la to “dừng lại”

Khi đến khúc cua tại ngã tư Chánh Hiệp (phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một), xe của nhóm truy đuổi va vào xe anh Tình khiến họ bị té ngã. Xe của anh Tình lao thẳng vào gốc cây ven đường và anh bị đập đầu xuống đường chết tại chỗ.




Hàng trăm người dân hiếu kỳ vây kín hiện trường chứng kiến vụ tai nạn. Lực lượng công an TP.Thủ Dầu Một đã nhanh chóng có mặt giữ gìn an ninh trật tự và phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ.

Sau khi làm xong thủ tục pháp y, Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về an táng.

http://kienthuc.net.vn/diem-nong/201303/Bi-dan-phong-ruot-duoi-mot-nguoi-chet-tham-900001/

VIDEO - Cảnh Tử Hình Tổng Bí Thư CS Rumania 1989 - Nicolae Ceaușescu

File:Nicolae Ceausescu.jpg
General Secretary of the Romanian Communist Party
In office
22 March 1965 – 25 December 1989


Video cảnh bắt & tử hình Nicolae and Elena Ceauşesc, 1989


Mất Hết Quyền Lực & Cái Chết của vợ chồng Nicolae Ceaușescu


Mộ của Nicolae Ceaușescu, Ghencea Civil Cemetery

Công an sách nhiễu gia đình cô Huỳnh Khánh Vy

Công an sách nhiễu gia đình cô Huỳnh Khánh Vy

 


VRNs (21.03.2013) – Sài Gòn – Sáng ngày 20.03.2013, gia đình cô Huỳnh Khánh Vy, con gái Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, bị công an sách nhiễu và đe dọa tại nhà trọ của vợ chồng cô, ở Đà Nẵng. Trong khi đó, cô Khánh Vy mới sanh em bé chưa đầy 3 tuần lễ và hiện nay sức khỏe của hai mẹ con rất yếu.

Ông Minh Đức, chồng cô Khánh Vy, kể lại sự việc như sau: “Từ Quảng Nam, vợ chồng tôi vội vã mang con lên bệnh viện Đà Nẵng để chữa bệnh mới được 2 ngày, thì sáng nay, một anh công an đến nhà trọ của tôi (lúc đó Huỳnh Trọng Hiếu có mặt ở đây), muốn tôi và Hiếu xuất trình giấy tờ tùy thân nhưng tôi và Hiếu không đồng ý, vì anh công an này không cho tôi biết anh ta tên gì, ở phường nào?… Sau đó, anh ta nói anh ta là công an phường nhưng không có cách nào để chứng minh cho tôi biết anh ta là công an phường nào?… và anh ta nói với tôi là anh ta muốn xác định rõ khi nào tôi trở về lại Quảng Nam, tôi nói với anh ta là khi nào con tôi khỏe thì tôi về lại Quảng Nam.”

Ông Đức kể tiếp: “Sau đó, anh ta đi ra ngoài và trở lại vào nhà trọ của tôi với một người đàn bà, nhà cô này sát bên cạnh nhà trọ của tôi, và với một người anh của chủ nhà trọ (chủ nhà đi vắng để đi chữa bệnh) yêu cầu chúng tôi xuất trình giấy tờ, nhưng chúng tôi không đồng ý, anh ta liền đòi bắt Hiếu đi… Sau một hồi to tiếng, anh ta gọi thêm 4 anh công an nữa, các anh này mang theo dùi cui, roi điện, còng số 8 để đòi bắt Hiếu đi với lý do Hiếu đã chống đối người thi hành công vụ”.

Ông Đức đặt vấn đề: “Thật sự, tôi cũng không hiểu là tôi và em trai tôi đã làm gì để bị ghép vào cái tội gọi là chống đối người thi hành công vụ?”.

Người anh của chủ nhà có mặt ở đó chứng kiến mọi việc diễn ra, anh của chủ nhà nói với anh công an theo như lời của ông Đức kể: “Chú (anh công an) phải xuất trình giấy tờ thì người ta mới biết chú là công an phường nào, thì người ta mới xuất trình giấy tờ cho chú xem chứ!”.

Sau khi sách nhiễu gia đình vợ chồng cô Khánh Vy xong, công an tự lập biên bản và yêu cầu gia đình vợ chồng cô Khánh Vy và ông Hiếu ký, nhưng không có ai ký cả.

Ông Đức lo lắng cho vợ anh, anh nói: “Nếu họ cứ sách nhiễu thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ tôi. Vợ tôi mới sanh nên rất dễ bị hậu sản.”

Ông Đức ước mong: “Vợ con tôi được mạnh khỏe”.

Hiện nay, sức khỏe của em bé yếu do em bé sinh non thiếu một tháng, bị nhiễm trùng sơ sinh, vàng da và nhiễm trùng rốn. Còn cô Khánh Vy mới sanh nở nên sức khỏe còn yếu và cô lo lắng nhiều vấn đề sức khỏe của con cô.



HT. VRNs

VIDEO - DANH CHÍNH VÀ CHÍNH DANH TRONG GÓP Ý HIẾN PHÁP (VTV1 - 20/3/2013)



Hành động "xấu"... việc làm "xấu"...nói tóm là cái gì cũng "xấu"...toàn là "xấu"...toàn là "không hay"...chúng ta thận trọng trong lời nói nhé...ko nên dùng từ "nhậy cảm" như "phản động, diến biến hòa bình, thế lực thù địch...vv.." phát ngôn buồn cười... các đồng chí lãnh đạo hô hào trước quốc hội nào là sửa sai...sửa đổi hiến pháp... trưng cầu dân ý đi là biết thực hay giả có gì đâu...