ĐĂNG BỞI  - 
Tối 4.12, hàng trăm hộ dân hoảng loạn khi một khúc đê trên đường Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) bị vỡ.
Người dân cho biết nước bắt đầu dâng cao vào khoảng 19 giờ.
Mặc dù đã quen sống chung với "giặc triều cường" nhưng do đê bị vỡ, nước lên nhanh nên nhiều người không kịp trở tay. Nhiều vật dụng trong nhà không kịp di dời nên đành chịu cảnh ngấm nước.
Đến 12 giờ đêm, nước vẫn còn lênh láng, có lẽ nhiều người phải chịu cảnh thức sáng đêm.
Theo ghi nhận của PV, nước càng ngày càng dân lên cao và chảy thành dòng như suối ở trong Nhà của các hộ dân. nhận được tin báo, chính quyền đã huy động nhiều máy bơm có công suất lớn để hút nước.
Tuy nhiên, tình hình vẫn không khả quan hơn bởi hôm nay (5.12) mới là ngày triều cường mới đỉnh  tại TP.HCM.
 19 giờ, triều cường bắt đầu tràn vào nhà dân
 Em bé này phải lên ghế lánh nạn
Nước có mặt khắp nơi 
 Gác là nơi trú ẩn an toàn
 Nơi này cũng tạm được
 Dùng máy để bơm nước ra
 Nguyễn Khánh