THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 December 2013

Nhóm nữ quái Hải Phòng giấu ma túy vào... 'vùng kín'

Ma túy được nhét vào “vùng kín” với những gói hàng có kích thước chiều dài 12cm, chiều rộng 5cmx5cm, trọng lượng trung bình là 160g.

 Sau khi bắt được nhóm nghi phạm, các trinh sát tiến hành khám xét nhưng ban đầu tuyệt nhiên không thấy ma túy. Để không lọt lưới, các trinh sát nữ cùng y tá vào khám xét từng đối tượng nữ. Tại đây, “nghệ thuật” giấu hàng tinh vi mới bị phơi bày.

Ma túy được nhét vào “vùng kín” với những gói hàng có kích thước chiều dài 12cm, chiều rộng 5cmx5cm, trọng lượng trung bình là 160g.

Những nữ khách trên xe đau bụng, run rẩy
Thượng tá Nguyễn Quang Đông, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP. Hải Phòng cho biết, đối tượng cầm đầu trong vụ án ma túy này là Nguyễn Thị Thu (SN 1967, ngụ đường Ngô Gia Tự, phường Nam Hải, quận Hải An, Hải Phòng).

Cuộc hôn nhân gặp nhiều sóng gió, Thu bỏ chồng làm nghề tự do. Nhưng ước muốn “ngồi mát ăn bát vàng” không muốn lao động lại có nhiều tiền, Thu chọn con đường buôn “cái chết trắng”. Chỉ trong một thời gian ngắn, Thu trở nên giàu có lạ thường, khiến hàng xóm bất ngờ.

Chiếc ô tô chở các đối tượng vân chuyển ma túy

Đổi “xế” liên tục, có nhiều tiền ăn chơi xa xỉ, Thu như một đại gia mới nổi. Trinh sát PC47 nghi vấn Thu chính là một trong những đối tượng tuồn “cái chết trắng” từ miền núi phía Bắc về đất Cảng.

Quá trình điều tra, trinh sát nhận thấy thời gian gần đây Thu có “bồ kiêm vệ sĩ” là Vũ Đình Trường (SN 1975, ngụ thôn Đồng Khánh, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) thường xuyên hộ tống đối tượng vận chuyển hàng.

Không chỉ vậy, Thu còn rủ người em dâu là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1972, trú thôn Liễu Dinh, xã Trường Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng) tham gia cùng đường dây buôn “cái chết trắng”.

Cặp tình nhân bàn với nhau chuyện tìm thêm người vận chuyển cùng. Tinh vi ở chỗ Thu không chọn những người cùng địa phương mà về Bắc Giang tuyển những người có cặp đôi là chị em ruột, điều này sẽ khiến trinh sát khó phát hiện hơn.

Để tránh việc tập trung người ở một nơi sẽ dễ bị lộ, mỗi khi đi lấy ma túy, Thu thường hẹn và đón các đối tượng ở địa điểm khác nhau. Thông thường, xuất phát từ Hải Phòng, chúng lấy hàng trên Hòa Bình, sau đó về biên giới Lạng Sơn, rồi mang hàng sang Trung Quốc tiêu thụ.

Với những tài liệu thu thập được và qua công tác nắm bắt tình hình, các nguồn tin thân cận, PC47 đã báo cáo sự việc lên giám đốc công an thành phố. Được sự đồng ý, chuyên án 647T được thành lập.

Ba mũi trinh sát được cắt cử. Mũi thứ nhất do thượng tá Nguyễn Quang Đông chỉ đạo 6 trinh sát PC47 kết hợp C47 và C51 (Bộ Công an), bám sát các đối tượng từ Hải Phòng đến nơi lấy hàng và quyết định thời điểm bắt giữ.

Mũi thứ hai “chốt” ở trạm giao thông số 2, quốc lộ 5 thuộc xã An Dương để kết hợp bắt giữ nhóm đối tượng. Mũi còn lại do trưởng phòng PC47 chỉ đạo mũi bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng.
Nhận được thông tin ngày 20/11/2012, nhóm đối tượng sẽ vận chuyển một số lượng hàng lớn từ Hòa Bình về, các mũi trinh sát được triển khai nhanh chóng.

Theo chân nhóm đối tượng từ Tân Lạc (Hòa Bình) trở về, trên đường đi, các trinh sát tập trung cao độ để không mất dấu chiếc xe Toyota Fortuner mang BKS 15A 01... của Thu.

Yêu cầu đặt ra là bám đuổi nhưng vẫn phải đảm bảo khoảng cách an toàn, không “lộ”, không mất dấu. Nếu trên đường các nghi phạm có dấu hiệu dừng xe hoặc rẽ thì kế hoạch phải thay đổi, bắt giữ ngay các đối tượng trên đường vận chuyển.

Đến khu vực trạm giao thông số 2 tại An Dương nơi mũi trinh sát thứ hai phục kích, các mũi trinh sát kết hợp ập đến “khóa” xe đối tượng. Cảnh sát lập tức khám xe nhưng không thu được tang vật gì. Tiếp tục lần lượt khám người các đối tượng, vẫn không thấy số ma túy chúng vừa mua trên Hòa Bình.

Trong khi mọi người đang băn khoăn vì không hiểu số ma túy lớn được chúng cất giấu ở đâu thì bất ngờ trong nhóm người nữ trên xe có người vẻ đau đớn run rẩy, có người buột miệng kêu đau bụng.

Quái dị thủ đoạn giấu cả nửa bánh heroin vào cơ thể
Kết hợp với công an huyện An Dương, một số y tá bệnh viện đa khoa huyện ngay lập tức được “trưng dụng” ngay trong đêm tiến hành khám xét các đối tượng. Ban đầu những đối tượng này rất tự tin đi dép cao gót, đi lại di chuyển rất bình thường, có phần uyển chuyển.

Nhưng khi các trinh sát nữ và y tá phát hiện các đối tượng giấu “hàng” trong “vùng kín” thì các đối tượng cúi đầu nhận tội. “Lần lượt 8 đối tượng được đưa vào phòng kiểm tra và phải hơn 1 tiếng đồng hồ sau, 8 đối tượng này mới “đẻ” ra hết số ma túy giấu trong “vùng kín””, một nữ trinh sát nhớ lại.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng khai nhận, trước khi đưa khoảng nửa bánh ma túy vào “vùng kín”, chúng “cuốn” số ma túy này lại cẩn thận bằng một lớp túi nilon. Sau đó, số “hàng” này được tiếp tục được bọc trong bao cao su, rồi từ từ đưa vào cơ thể. Trước đó, để đưa số “hàng khủng” này vào bên trong dễ dàng hơn, các đối tượng dùng thuốc bôi trơn.

Tổng cộng có 8 đối tượng giấu heroin trong người, trong đó ngoài chị em Thu, còn có 3 cặp chị em sinh đôi khác. Những người này khai nhận từng đi vận chuyển “hàng” khoảng 2 - 3 lần.

Mỗi đối tượng sẽ nhận được khoản thù lao là 3 triệu đồng/ lần, thời gian mỗi chuyến vận chuyển cách nhau khoảng 4 - 5 ngày để “có thời gian nghỉ ngơi, đỡ đau”.

Chủ mưu Thu khai nhận trước đây được một đối tượng tên Phương (người Hoa, không rõ địa chỉ) thuê vận chuyển ma túy từ Hòa Bình về Hải Phòng với giá 5 triệu đồng/ chuyến. Thấy việc nhẹ nhàng lại kiếm được nhiều tiền, Thu tiếp tục rủ em dâu và 3 cặp chị em ở Bắc Giang vận chuyển cùng.

Chiều ngày 19/11, Thu, Hạnh và Trường xuất phát từ Hải Phòng, 3 cặp chị em còn lại đón lần lượt tại Quán Gỏi và chân cầu Thanh Trì. Lên đến ngã ba Tân Lạc, bằng tín hiệu, Thu lấy ma túy của một người đàn ông không biết tên một bọc nilon màu đen, bên trong có 8 bọc nhỏ.

“Phá được vụ án này đòi hỏi các trinh sát có tính kiên trì rất cao. Sau nhiều ngày không ngủ, đấu tranh kết thúc chuyên án 647T, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm”, thượng tá Nguyễn Quang Đông cho biết.

Những đối tượng bị bắt hiện đều đã bị khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trên thế giới đã không ít trường hợp tử vong vì giấu ma túy vào vùng kín. Bởi vậy, không nên bất chấp, vì vài đồng tiền mà đánh đổi sức khỏe, tính mạng; phải đối mặt với án tù nhiều năm đằng đẵng.
Theo Pháp luật Việt Nam