THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 December 2013

Người dân đứng nhìn nạn nhân bị rạch 15 nhát vào mặt!

ĐV- 05/12/2013   -Vừa về đến nhà, một phụ nữ bất ngờ bị một nhóm đối tượng khác lao vào đánh ghen do bị tình nghi giật chồng người khác. Điều đáng nói là trước cảnh nạn nhân kêu la thảm thiết, nhiều người dân chỉ đứng nhìn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa 4/12, chị  Huỳnh Thanh Cúc (36 tuổi, ngụ chung cư 727 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5) trở lại TP.HCM sau khi lo hậu sự cho ba mình ở Cà Mau. Vừa về đến bãi giữ xe của chung cư  thì chị Cúc bị Lương Thị Kim Ngọc (39 tuổi, ngụ P.2, Q.5) cùng con gái và hai người khác chặn đường lại.
 
Ngọc cho rằng Cúc đã giật chồng mình nên đã cùng con gái và các đối tượng còn lại lao vào đánh ghen. Nhóm người này đã dùng vật sắc nhọn rạch liên tiếp lên mặt, cổ, đầu chị Cúc. Chưa dừng lại, nhóm côn đồ tiếp tục dùng nón bảo hiểm đánh nạn nhân.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Nạn nhân hoảng loạn kêu la thảm thiết, mất nhiều máu. Tuy nhiên, không một ai gần đó dám vào can ngăn vì nhóm người dữ tợn. Nhiều người đã xông vào giải nguy cho chị Cúc nhưng đã bị “dằn mặt”.
 
Ngay sau đó, nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Trãi (Q.5, TP.HCM).
 
Theo các bác sĩ, bệnh nhân Cúc bị rạch hơn 15 nhát trên vùng mặt, cổ, đầu. Trong đó có hai vết thương sâu ở vùng trán và mũi đã được khâu lại. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc chu đáo do tinh thần vẫn chưa được ổn định.
 
Đại diện công an phường 1 (Q.5), cho biết đã lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và chờ nạn nhân bình phục sức khỏe trở lại sẽ tiếp tục xử lí vụ việc.
 
Người Việt vô cảm, hôi của...
 
Đây không phải là lần đầu tiên người Việt vô cảm trước những hành vi sai trái của người khác, thậm chí đứng nhìn người bị hại khi họ đang phải chịu sự đau đớn.
 
Trước đó, ngày 24/11/2013, một nam thanh niên bị một nhóm người đánh đập không thương tiếc trên phố Lê Trọng Tấn - Hà Nội, ngay trước mặt hàng trăm người qua lại. Mặc cho anh này đã bất tỉnh, không còn khả năng kháng cự, nhóm người trên vẫn tiếp tục cầm gạch đập vào đầu, lấy chân sút mạnh vào mặt và thân thể.
 
Nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ những mẫu thuẫn trong cuộc nhậu.
 
Hành hung người dã man trên phố trước mặt nhiều người
Hành hung người dã man trên phố trước mặt nhiều người
 
Vụ việc trên đã khiến dư luận xôn xao trong một thời gian dài. Người Việt không chỉ được biết với sự vô cảm, thậm chí nhiều người còn thản nhiên lợi dụng tình thế tai nạn cướp giật trên đường phố, hôi của từ nạn nhân.
 
Một con số đáng báo động là: Việt Nam xếp hạng 123/176 về chỉ số cảm nhận tham nhũng và đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng những quốc gia mà người dân ít có cảm xúc (vô cảm) nhất. Điều đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của căn bệnh thờ ơ, dửng dưng của không ít người Việt hiện nay
 
Gần gây nhất là vụ việc hàng trăm người dân lao vào hôi bia. Chiều 4/12, tài xế Hồ Minh Mẫu (30 tuổi, quê Bình Định) điều khiển xe tải BKS 79N-1348 chở đầy bia, lưu thông theo hướng Nam - Bắc trên Quốc lộ 1A.
 
Khi đến khu vực vòng xoay Tam Hiệp (phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), bất ngờ một xe ôtô khác qua đường phía trước, anh Mẫu đã bẻ quặt tay lái, để xe đâm vào lề đường.
 
Vì đang đi với tốc độ cao nên khi bất ngờ đổi hướng, hàng ngàn két bia Tiger trên thùng xe đã đổ xuống đường. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. 
 
Trong số bia bị đổ xuống đường, ngoài loại bia chai vẫn còn nhiều thùng bia lon. Thấy bia bị đổ xuống đường, hàng trăm người đi đường cũng như ở xung quanh hiện trường ập tới hôi của. 

Hiện trường vụ tai nạn còn lại những mảnh chai bia vỡ.
Hiện trường vụ tai nạn còn lại những mảnh chai bia vỡ.
 
“Mặc dù tôi và lơ xe đã cố gắng thu gom số bia bị đổ ra đường để vớt vát tài sản, nhưng hàng trăm người dân đã nhảy vào tranh giành nhau lấy hết số bia lon còn nguyên vẹn. Không những thế, nhiều người còn lợi dụng leo lên cả thùng xe để lấy bia”, tài xế Hậu buồn bã cho biết.
 
Một số người dân chứng kiến cho biết, trong số những người đến hôi của có nhiều người đã đưa cả xe ba gác ra chở bia. 
 
Được biết, chiếc xe tải trên đang chở khoảng 1.400 két bia lon và hơn 100 két bia chai nhưng sau vụ tai nạn số bia còn lại chỉ khoảng 10%.
 
Huyền Hồ (Tổng hợp TTO, ĐVO)