THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 November 2013

Lũ lớn, dân vẫn liều mình vớt củi giữa dòng nước cuộn xiết

Bất chấp dòng nước lũ chảy xiết, hàng trăm người dân sống dọc bờ nam sông Trà Khúc thuộc phường Nghĩa Chánh,TP Quảng Ngãi liều mình bơi thuyền, thúng ra sông để vớt củi giữa dòng lũ lớn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới, từ đêm ngày 14.11 khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to nên lũ lên nhanh, tại sông Trà Khúc nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn.

Từ lúc trưa 15.11, hàng trăm người dân đổ về bờ nam sông Trà Khúc để vớt củi, nhiều người dùng những chiếc thuyền thúng thô sơ bơi ra giữa dòng nước lớn mà không hề có một vậy dụng nào để bảo vệ tính mạng. Những người không có thuyền, thúng cũng tranh thủ dùng mọi dụng cụ sẵn có để vớt củi.

Một người dân cho biết : “Biết là nguy hiểm, nhưng vì nhu cầu chất đốt lớn nên đành “bấm bụng” vớt củi của trời cho”.
 
Mặc cho nước trên sông Trà Khúc cuồn cuộn, người dân ở phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, liều mình vớt củi.
Mặc cho nước trên sông Trà Khúc cuồn cuộn, người dân ở phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, liều mình vớt củi.
Không ngại chèo ghe, thúng ra dòng nước lũ để vớt “của trời cho”.
Không ngại chèo ghe, thúng ra dòng nước lũ để vớt “của trời cho”.
Nhiều trẻ em cũng tham gia vớt củi.
Nhiều trẻ em cũng tham gia vớt củi.
Trầm mình trong dòng nước lũ để mưu sinh.
Trầm mình trong dòng nước lũ để mưu sinh.
Rất đông phụ nữ nghèo tham gia vớt củi.
Rất đông phụ nữ nghèo tham gia vớt củi.
Hàng trăm người bất chấp nguy hiểm, tham gia vớt củi.
Hàng trăm người bất chấp nguy hiểm, tham gia vớt củi.
“Tiếp sức” để tiếp tục công việc nguy hiểm.
“Tiếp sức” để tiếp tục công việc nguy hiểm.
Những chiếc thuyền thúng thô sơ được dùng để bơi ra xa.
Những chiếc thuyền thúng thô sơ được dùng để bơi ra xa.
Mạng sống như “chỉ mành treo chuông” giữa dòng nước lũ.
Mạng sống như “chỉ mành treo chuông” giữa dòng nước lũ.