THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 November 2013

Kết cục hết sức thê thảm của những "bà già" mê “trai tơ”

Nhiều phụ nữ luống tuổi nhưng lại quen biết và chung sống như tình nhân với những người trai trẻ, những thanh niên thuộc dạng “trai tơ” với tuổi đời thậm chí chỉ như con của họ mà thôi.

Những cuộc tình ngoài luồng như vậy chắc chắn không bao giờ xuất phát từ tình thương, sự cảm thông mà đơn giản chỉ là nhằm thỏa mãn nhu cầu xác thịt và vật chất của đôi bên mà thôi. Và, khi mà nhu cầu không được như ý muốn, những mâu thuẫn nảy sinh cũng là lúc có vô vàn bất trắc ập xuống mà đa phần người phụ nữ phải chịu thiệt thòi, có khi là phải trả giá cả tính mạng với những cái chết hết sức thảm thương và đau đớn.


Ảnh minh họa từ internet

Mê trai trẻ, chết thảm thương

Suốt trong thời gian dài vừa qua, người dân sinh sống ở khu vực xã Thới Hòa (Bến Cát, Bình Dương) vẫn còn bàng hoàng về vụ giết người vô cùng man rợ xảy ra trên địa bàn này. Điều khá trớ trêu là nạn nhân bị giết - bà Riêng, 46 tuổi - và hung thủ Dương Bé Hai lại là người tình của nhau, dù bà Riêng hơn Hai gần chục tuổi. Theo đó, Hai quê ở Kiên Giang, lưu lạc lên khu vực này làm công nhân nhưng lại lười biếng, suốt ngày rượu chè không chịu làm ăn, sống vạ vật nên công việc không ổn định. Tình cờ một lần đi uống cà phê, Hai quen được bà Riêng, là chủ một cửa hàng trái cây trên địa bàn nên nảy sinh ý định tán tỉnh, chọc ghẹo. Thấy Hai còn trẻ lại to cao nên bà Riêng đồng ý làm người tình của Hai để được thỏa mãn về mặt tình cảm và sinh lý, đổi lại bà phải thường xuyên chu cấp tiền bạc cho Hai ăn chơi sau mỗi lần hai người đi “đá giao hữu”.

Ban đầu, cặp tình nhân trái khoáy này thường xuyên chọn những khách sạn, nhà nghỉ giá rẻ trên địa bàn khu vực Bến Cát để quan hệ tình dục, nhưng một thời gian sau, vừa để tiết kiệm chi phí, vừa để gần gũi với thiên nhiên cho dễ bề tâm sự chuyện trò nên cả hai lại tìm đến các bãi đất trống quanh Khu công nghiệp Mỹ Phước (huyện Bến Cát), nơi có nhiều lùm cây hoang mọc um tùm để quan hệ. Do tần suất nhu cầu sinh lý của người đàn bà đang vào độ tuổi hồi xuân quá cao mà số tiền Hai nhận được chỉ đủ ăn tiêu, uống cà phê nên hắn ta không cam tâm. Nhận thấy trong những lần quan hệ tình dục, trên người bà Riêng thường đeo rất nhiều trang sức bằng vàng quý giá nên gã nhân tình trẻ tuổi này đã nảy ra ý định xấu, cướp để bán lấy tiền tiêu xài.

Nghĩ là làm, vào một buổi tối tháng 3.2013 vừa qua, Hai gọi điện hẹn bà Riêng đến gần Khu công nghiệp Mỹ Phước để quan hệ như mọi khi. Trong lúc hai người đang ân ái mặn nồng, lợi dụng khi người tình già không để ý, Hai đã lấy sợi dây thắt cổ bà Riêng đến chết. Sau đó lấy hết vàng, tiền, điện thoại di động và xe máy của nạn nhân rồi kéo xác giấu xuống hố ga và bỏ đi. Sau mấy tháng, một số người dân nhận thấy có mùi hôi thối bất thường trong khu vực này nên báo công an và kinh hoàng phát hiện ra người phụ nữ xấu số đã chết rất lâu rồi. Mãi cho tới tháng 7.2013, sau gần 4 tháng lẩn trốn, Hai đã bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi tàn ác của mình. Trong phiên tòa sắp tới, chắc chắn Hai sẽ nhận bản án đích đáng cho tội lỗi của mình nhưng kết cục của người đàn bà ham mê trai trẻ kia cũng hết sức đau buồn. Bà đã phải trả giá bằng chính tính mạng mình chỉ vì những ham muốn thể xác tầm thường.
Chân dung Quang, kẻ giết người máu lạnh
Chân dung Quang, kẻ giết người máu lạnh

Tuy nhiên, không chỉ riêng bà Riêng phải nhận một kết cục bi thảm từ cuộc tình khập khiễng đó của mình mà còn nhiều người phụ nữ lớn tuổi khác, vì ham muốn tình dục của bản thân mà phải nhận cho mình một cái chết đớn đau và đầy tủi nhục. Điển hình trong số đó là T.T.B., 68 tuổi ở TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cách đấy ít lâu. Có thể nói, đây là vụ án điển hình cho kết cục của những “máy bay bà già” vẫn thích được lái “phi công trẻ”. Cụ thể, bà B mặc dù đã nhiều tuổi nhưng lại sống một mình, có khá nhiều tài sản và nhiều… người tình trẻ tuổi. Trong số đó có cả một cậu sinh viên tên Nguyễn Trường Pha mới tròn hai mươi tuổi, vừa nhập học một trường trung cấp nghề trên địa bàn thành phố. Cuộc tình của Pha và bà B diễn ra theo kịch bản như sau. Mỗi lần hai bên liên lạc điện thoại và hẹn gặp (thường là tại nhà bà B) để quan hệ tình dục thì sau khi làm tình xong, bà B phải trả cho Pha một số tiền nhất định, cụ thể là từ 300.000 - 500.000 đồng.

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm trời duy trì mối quan hệ mù quáng đầy nhục dục và vụ lợi này, hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn. Đó là việc Pha không làm cho bà B được thỏa mãn nhu cầu sinh lý nhưng vẫn muốn nhận về mình số tiền như đã quy định. Vì thế bà B đã phản đối, dẫn đến bất đồng. Trong lúc tức giận, Pha đã đang tâm dùng dao đâm nhiều nhát vào người tình nhân già cho tới khi nạn nhân tắt thở rồi lục lọi lấy tiền, điện thoại và tẩu thoát.

Đau đớn tột cùng sau niềm vui xác thịt
Theo tìm hiểu, ngày nay tại những thành phố công nghiệp như ở khu vực Biên Hòa, Bình Dương, TP.HCM… nơi tập trung một lượng lớn công nhân trẻ, tình hình an ninh luôn diễn biến phức tạp. Một số kẻ đã lợi dụng tâm lý ham muốn xác thịt của những phụ nữ lớn tuổi nên thường xuyên bắt chuyện, làm quen và gạ gẫm xin làm tình nhân với những chiêu bài hết sức tinh vi chỉ nhằm mục đích lừa đảo tiền bạc, vật chất mà thôi.
Đã có nhiều vụ lừa đảo khi những người phụ nữ lớn tuổi đưa những nhân tình trẻ này về nhà để quan hệ và bị trộm, cướp những tài sản quý giá. Thế nhưng, để giữ thể diện cho bản thân mình và gia đình, họ đành ngậm đắng nuốt cay mà không dám tố cáo trước cơ quan pháp luật, mặc cho kẻ thủ ác nhởn nhơ và tiếp tục những kịch bản khác để lừa đảo.
Bà H.T.C.N, 47 tuổi ngụ tại xã Bình Mỹ (Củ Chi, TP.HCM) có quan hệ tình cảm yêu đương với Trần Đại Quang, 24 tuổi ngụ tại Q.Phú Nhuận (TP.HCM), một nhân tình kém mình tới 23 tuổi. Trong quãng thời gian ly thân chồng, bà N đã vô tình quen và chấp nhận quan hệ tình dục với Quang để thỏa mãn nhu cầu cơ thể. Sự việc kéo dài khoảng hơn 1 năm cho tới một buổi sáng, khi Quang đến nhà tìm bà nhưng không gặp, chỉ có con gái bà N là Uyên, 20 tuổi ở nhà mà thôi.

Dục vọng thấp hèn của bản thân nổi lên, Quang bèn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với Uyên nhưng cô gái này không chịu khiến hắn ta nổi máu điên, xông vào cưỡng hiếp nạn nhân ngay tại nhà. Sau khi thỏa mãn thú tính, sợ vụ việc bị bại lộ, gã thanh niên này đã đang tâm dùng dây nịt siết cổ nạn nhân. Mặc dù cô gái vẫn chưa chết hẳn, đưa tay van xin tha mạng nhưng như một con thú điên cuồng khát máu, hắn đã nhẫn tâm dìm nạn nhân vào bồn tắm cho tới khi ngạt nước mà chết. Cuối cùng, để cho “chắc ăn” Quang bèn đổ hết cả lọ dầu gội đầu ở trong bồn tắm vào mồm nạn nhân khiến cô gái trẻ phải nhận một cái chết vô cùng thảm thương.

Có thể nói, kết cuộc cay đắng của mối tình trái khoáy giữa bà N và Quang đã phải trả giá bằng một mạng người vì những ham muốn xác thịt thấp hèn. Giờ đây, trong suốt quãng đời còn lại của bản thân mình, bà N sẽ luôn phải sống trong sự day dứt, nỗi ân hận khôn nguôi về cái giá mà mình phải trả.

Có thể không phải là một bản án của pháp luật nhưng tòa án lương tâm sẽ giày vò, sẽ theo bà đến chết. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho tất cả những ai có ý định có những mối quan hệ thân xác tầm thường như vậy bởi kết cuộc của những mối quan hệ như thế, thường không bao giờ tốt đẹp cả.
Giang Hoàng (Dòng Đời)