THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 October 2013

Tin đặc biệt vụ nổ kinh hoàng: Nhiều nạn nhân nhập viện bỏng




(Soha.vn) - Nạn nhân vụ nổ nhà máy Z4 kinh hoàng ở Phú Thọ đầu tiên được đưa xuống cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia là một phụ nữ.

15h45: Nữ nạn nhân thứ 3 khoảng hơn 30 tuổi đã được đưa vào cấp cứu, người đi cùng là mẹ nạn nhân chỉ kịp nói câu:"Khổ thân con bé, làm ở ngay đấy..." rồi lại tất cả chạy theo xe cán của con.
Một người nhà nạn nhân khác nói như khóc: "Toàn thân nó bị bỏng nặng, chúng tôi giờ chỉ biết động viên chồng nó chứ biết làm thế nào. Chúng tôi xuống đây cũng 4-5 người nhưng chắc lát cũng phải về Phú Thọ vì ở đây bác sĩ chưa cho gặp, bị bỏng nặng mà".
Sau câu nói ngắn ngủi đó, bà lại vội vã chạy vào bên trong để nghe ngóng tình hình của người thân.
14h: Hiện tại đã có 1 đoàn bác sĩ của Viện bỏng quốc gia mang theo thuốc, dụng cụ cứu thương được điều động lên trực tiếp hiện trường vụ nổ ở Phú Thọ để hỗ trợ, cấp cứu các nạn nhân.
13h55: Người nhà nạn nhân và bác sĩ đang túc trực chờ các bệnh nhân tiếp theo.

Tin đặc biệt vụ nổ kinh hoàng: Nhiều nạn nhân nhập viện bỏng
13h45: Mẹ vợ của nạn nhân thứ 2 (anh Tuấn) kể lại: Lúc nghe thông tin, bà đang trong cuộc họp đã ngay lập tức cùng chồng chạy tới hiện trường cách chỗ họp 6km.
Hiện tại, theo nhân chứng, tại khu vực diễn ra sự việc, người dân xung quanh vẫn sợ nổ tiếp nên đã tự di rời gây hiện tượng hỗn loạn, ùn tắc.
Bà kể lại, anh Tuấn, con rể bà có nói: "Lúc tiếng nổ phát ra, gạch đá khắp nơi văng vào người con,con tưởng con chết rồi, sau đó con tỉnh lại nghĩ đến vợ và Bống (con gái anh) nên con nhảy vào phi nước".
13h: Người nhà nạn nhân thứ 1 đứng ở bên ngoài tâm trạng đang rất hoảng loạn, anh chỉ kịp nói: hai bố con đang nằm ở nhà, nghe tiếng nổ lớn, anh chỉ vội ôm con rồi chạy ra. Giờ anh vẫn mặc quần cộc, áo phông để đi theo xe xuống. Bản thân anh giờ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh
Còn 1 người nhà nạn nhân khác cho biết, anh đang làm việc tại Hà Nội, nghe tin em trai mình là nạn nhân trong vụ nổ và được đưa đi cấp cứu trong bệnh viện bỏng, anh vội vàng vào trong này. Anh hết đi ra lại đi vào để chờ xe cấp cứu xuống.

Tin đặc biệt vụ nổ kinh hoàng: Nhiều nạn nhân nhập viện bỏng
Không được chứng kiến cảnh nạn nhân đầu tiên đưa vào cấp cứu, anh liên tục hỏi những người xung quanh là nữ hay là nam?...
Người lái xe cấp cứu cũng cho biết: Tôi đang ở trong nhà, nghe tiếng nổ lớn cũng vội vàng chạy ra xem, nhà còn bị rung, nổ phải gấp 50 lần mình bắn pháo hoa bình thường. Đứng cách 10 km còn nhìn thấy và thấy rung. Tôi cũng không biết được là sẽ có bao nhiêu người sẽ được đưa đi cấp cứu.

Tin đặc biệt vụ nổ kinh hoàng: Nhiều nạn nhân nhập viện bỏng
Hiện tại đã có nạn nhân thứ hai là một nam thanh niên được đưa vào cấp cứu. Nạn nhân này mặt không sao, lúc xảy ra vụ nổ, anh bị bất tỉnh rồi sau đó khi tỉnh lại anh đã chui đc vào phi nước. Tại bệnh viện, nạn nhân dù mặt không ảnh hưởng nhưng anh không thể ngồi được.
Hầu hết mọi người đều trong tâm trạng rối bời, những người thân có mặt tại đây chỉ trả lời vài câu rồi lại vội vã bỏ đi.
Chiếc xe cứu thương đầu tiên đã trở lại Phú Thọ.
Clip cảnh những nạn nhân đầu tiên của vụ nổ Z4 thuộc Công ty Z121 của Bộ Quốc Phòng trên địa bàn 2 xã Khải Xuân và Võ Lao, huyện Thanh Ba, Phú Thọ nhập viện bỏng Quốc gia.

Tin đặc biệt vụ nổ kinh hoàng: Nhiều nạn nhân nhập viện bỏng
 Theo sonha