THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 October 2013

Làm rõ vụ học sinh lớp 4 bị thầy đánh bầm tím vì không thuộc bài

Hình ảnh một bé gái với toàn bộ phần mông thâm tím được cho là bị thầy giáo đánh do không thuộc bài đã được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, gây bức xúc trong cộng đồng mạng.

Những ngày qua trên trang mạng Facebook của một người tên B.T. xuất hiện hình ảnh một bé gái tiểu học với toàn bộ phần mông bị bầm tím. Theo chủ nhân của trang Facebook nói trên, bé gái này học ở trường tiểu học Lương Thế Vinh (quận Thủ Đức, TPHCM), bị thầy giáo đánh vì không thuộc bảng cửu chương. Hình ảnh đã gây bức xúc cho cộng đồng mạng.
Hình ảnh toàn bộ phần mông của bé V. bị bầm tím...
Hình ảnh toàn bộ phần mông của bé V. bị bầm tím... xuất hiện trên mạng Facebook

Sáng ngày 1/10, PV Dân trí đã lần theo địa chỉ trên trang Facebook, gặp những người có liên quan nhằm xác minh làm rõ vụ việc.Anh H. (ngụ phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) khẳng định những tấm hình đó là do vợ anh đưa lên mạng. Anh H. cho biết, chiều ngày 27/9,  bé V. là học sinh lớp 4 trường tiểu học Lương Thế Vinh, sống gần nhà anh. Cháu được bố mẹ dẫn qua nhà anh chơi và kể lại việc bị thầy giáo đánh tàn nhẫn chỉ vì không thuộc bảng cửu chương. Vợ anh H. vô cùng bức xúc nên đã dùng điện thoại di động chụp lại hình ảnh thương tích của bé V. sau đó đưa lên trang cá nhân của mình để chia sẻ với bè bạn và cảnh báo về hành vi phản giáo dục của người thầy giáo.

Tiếp xúc với PV, mẹ của bé V. khá dè dặt và chia sẻ chị không muốn làm to chuyện. Theo lời kể lại của mẹ cháu V., cháu bị thầy đánh từ ngày 25/9. Tuy nhiên do sợ bị bố mẹ la chuyện không thuộc bài nên V. giấu kín, chịu đau bằng cách học bài thì nằm, ăn cơm thì đứng vì không ngồi được. Đến chiều ngày 27/9, cháu đi học về và không thể chịu đựng đau đớn, đã òa khóc nói: "Mẹ ơi con chịu hết nổi rồi".

Hốt hoảng kiểm tra, người mẹ này thấy toàn bộ phần mông của con bầm tím. Vô cùng bức xúc chị vội chở bé V. lên trường. Tại đây thầy Hải (chủ nhiệm lớp cháu V.) đang dự họp nên cả 2 mẹ con chị ngồi chờ. Sau đó thầy Hải đã gặp mẹ con chị và nhận lỗi đánh cháu V., mong gia đình tha lỗi. Thầy giáo cũng đề nghị cùng gia đình đưa bé V. đi bệnh viện để khám và chăm sóc vết thương. Trước  thành ý của thầy giáo, mẹ cháu V. đã không làm lớn chuyện, tự đưa con mình vào bệnh viện khám.

Sau 2 ngày nghỉ cuối tuần, đến ngày 30/9, cháu V. không dám đi học. Cuối giờ học cùng ngày, đích thân Hiệu trưởng trường tiểu học Lương Thế Vinh cùng giáo viên chủ nhiệm đã đến xin lỗi gia đình cháu V.

“Lúc đầu nhìn thấy thương tích của con tôi vô cùng căm giận và chắc chắn sẽ không tha thứ cho người thầy này. Tuy nhiên sau đó nghĩ lại tôi cũng đã thông cảm và bỏ qua vụ việc và chỉ mong thầy rút kinh nghiệm sâu sắc để dạy dỗ các cháu tốt hơn”, mẹ cháu V. chia sẻ.

Đồng thời người mẹ này cũng xác nhận do con gái mình có tiền sử dị ứng da nên có thể khi bị thầy đánh đã làm vết thương nhìn khá trầm trọng!
 
Trường tiểu học Lương Thế Vinh (quận Thủ Đức-TPHCM)
Trường tiểu học Lương Thế Vinh (quận Thủ Đức-TPHCM)

 
Sáng cùng ngày, PV đã đến liên hệ với Ban giám hiệu trường tiểu học Lương Thế Vinh. Tuy nhiên bảo vệ cho biết Ban giám hiệu không có mặt ở trường.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Minh Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục quận Thủ Đức xác nhận đã nghe báo cáo ban đầu về vụ việc giáo viên đánh học sinh do không thuộc bài. Ông Tuấn cho biết đã chỉ đạo hiệu trưởng làm rõ, báo cáo lại để có hướng xử lý.
Tác giả bài viết: Vũ Lê Nguồn tin: Báo Dân Trí