THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 September 2013

Bệnh viện Mắt Hà Nội bị tố gian lận hàng triệu đôla!...

HÀ NỘI (NV) Dư luận Việt Nam chưa lắng vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm máu tại bệnh viện Hoài Ðức, Hà Nội thì lại chấn động với vụ bệnh viện mắt Hà Nội bị tố tráo thủy tinh thể.
Thư tố cáo do một bác sĩ tùng sự tại bệnh viện Mắt viết, khẳng định rằng ít nhất 800 bệnh nhân đã bị tráo thủy tinh thể trong các ca phẫu thuật.


Bệnh viện Mắt Hà Nội bị tố “ăn” hàng trăm triệu đô từ việc đánh tráo vật liệu giải phẫu cho hàng ngàn người bệnh. (Hình: báo Sài Gòn Tiếp Thị)

Bà Nguyễn Thị Thủy, bác sĩ chuyên môn của bệnh viện Mắt Hà Nội, đã vén bức màn lừa lâu nay tại bệnh viện này. Bà Thủy đã trao thư tố cáo việc gian lận nói trên tận tay ông Phạm Quang Nghị, bí thư Thành Ủy Hà Nội.

Báo Tin Tức dẫn lời bà Thủy tố đích danh bà Vũ Thị Thanh, giám đốc bệnh viện Mắt Hà Nội. Bà Thủy nói rằng, bà Thanh đã chỉ thị các y, bác sĩ thuộc cấp “đánh bài lừa” ít nhất 3,000 bệnh nhân phẫu thuật thủy tinh thể. Số tiền thu được từ các ca phẫu thuật lừa đảo lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Bà Thủy nói rằng, một ca phẫu thuật mắt tốn khoảng 6.5 triệu đồng, tương đương 300 đôla. Với giá tiền này, đáng lý các y sĩ phải sử dụng các vật liệu nhập cảng từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các y sĩ được lệnh sử dụng vật liệu nhập cảng từ Ấn Ðộ, rẻ tiền hơn nhiều. Bệnh nhân hoàn toàn không hề hay biết, vì hóa đơn thu tiền ghi rằng họ được lắp “thủy tinh thể nhân tạo IQ của hãng Alcon, Hoa Kỳ.”

Các bác sĩ bệnh viện Mắt còn sử dụng chất nhầy của Ấn Ðộ với giá 245,000 đồng, tương đương 11 đôla, rẻ hơn một nửa so với dịch nhầy Douvis của Mỹ, giá 600,000 đồng một hộp, tương đương 30 đôla.

Ðã vậy, một ống dung dịch này đã được “chia đều” cho từ bốn đến năm bệnh nhân, thay vì chỉ dùng cho một người. 

Chưa hết, thay vì dùng một bộ dao mổ với giá 4 triệu đồng, tương đương 200 đôla, bà Thanh ra lệnh xài một bộ dao cho... mười người.

Bác Sĩ Nguyễn Thị Thủy cũng tố rằng, bà Thanh đã bỏ túi ít nhất 1,000 tỉ đồng, tương đương 50 triệu đôla trong vòng một năm, khoản tiền tráo đổi vật liệu phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bác Sĩ Thủy còn cho biết, đã cùng với một số đồng nghiệp viết thư tố cáo với Sở Y Tế Hà Nội về những sai phạm tày trời nêu trên cách đây một năm. Thế nhưng, bà và các đồng nghiệp “gan trời” đã phải hứng chịu nhiều cuộc trả đũa.

Cũng theo báo mạng Tin Tức, cuối năm 2012, Sở Y Tế Hà Nội công bố một kết quả điều tra kết luận rằng, sự thiếu sót ở bệnh viện Mắt Hà Nội chỉ ở mức độ “rút kinh nghiệm.”

Vì không hài lòng với kết quả điều tra trên, Bác Sĩ Thủy mới quyết định gặp nhân vật lãnh đạo cao nhất thành phố Hà Nội để tố cáo sự việc gian lận. Sự kiện mờ ám tại bệnh viện Mắt Hà Nội được bóc trần, để lộ bức tranh đầy gian dối của ngành y tế Việt Nam. (PL)