THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 August 2013

Rúng động Thái Nguyên: Hiệu trưởng chứa gái mại dâm?

Thông tin Hiệu trưởng của một trường THCS trên địa bàn TP.Thái Nguyên bị cơ quan công an tỉnh Thái Nguyên bắt, điều tra về hành vi chứa chấp gái mại dâm đã khiến nhiều người dân nơi đây hết sức ngỡ ngàng.

Họ tỏ ra rất sốc và bàn tán xôn xao. Đặc biệt, những bậc phụ huynh có con em đang theo học tại trường THCS Hoàng Văn Thụ (TP.Thái Nguyên) hết sức bất bình. Trong cơn thịnh nộ, họ đặt ra nhiều câu hỏi, bức xúc: Hiệu trưởng như vậy thì sẽ dạy học sinh được gì, sao có thể xứng đáng làm gương để lãnh đạo người khác?... 

Ngôi nhà trọ ở vị trí đắc địa
Sau thông tin về sự việc ông Chu Thế Hùng (53 tuổi, Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Văn Thụ có trụ sở tại phường Quan Triều, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) bị cơ quan công an tỉnh Thái Nguyên bắt ngày 23/7 vì hành vi chứa gái mại dâm, PV báo ĐS&PL đã tìm đến để tìm hiểu nhằm cung cấp thông tin một cách chi tiết tới độc giả cả nước.

Hình ảnh ông Hùng vẫn đang được đăng trang trọng trên trang web của trường THCS Hoàng Văn Thụ.

Khu vực quanh bến xe luôn đông đúc, nhộn nhịp, tụ hội đủ các thành phần dân cư. Chính vì vậy, các dịch vụ ở quanh đây vô cùng phong phú và đa dạng từ ăn uống, ngủ nghỉ đến... giải trí. Xung quanh bến xe, hệ thống nhà nghỉ, nhà trọ với giá bình dân mọc lên san sát, mời chào đầy vẻ bí hiểm. Sau vài câu bâng quơ liên quan đến việc tìm dịch vụ cung cấp gái, cánh xe ôm, lái taxi có tiết lộ và sẵn sàng đưa khách hàng đến đúng điểm cung cấp nếu có nhu cầu. Mọi việc đều hết sức đơn giản và hoạt động lén lút nhưng vô cùng tinh vi. 

Anh Tiến (chạy xe ôm) cho biết: "Hàng (chỉ gái gọi) ở đây có nhiều, giá chỉ từ 250 - 300 ngàn đồng/lượt. Chú có nhu cầu anh đưa đi, ngay quanh khu vực bến xe. Ở đây, mỗi khi khách có yêu cầu chủ nhà nghỉ mới điều gái đến rồi cắt phế chứ không chứa trong nhà. Tuy nhiên, thời điểm gần đây công an làm gắt lắm nên tốt nhất đừng dại mà động vào...". 

Như để minh chứng cho lời khuyên "chí tình" của mình, anh Tiến nói tiếp: "Cách đây mấy hôm, ngay cả ông Hùng, Hiệu trưởng, nhà ngay phía sau bến xe cũng bị bắt vì chứa gái mại dâm. Chú không biết à?". Nói rồi anh Tiến nhiệt tình chỉ dẫn địa chỉ nhà của ông Hiệu trưởng cho PV. 

Theo tìm hiểu của PV, địa điểm nhà trọ của ông Hùng thuộc tổ 17, phường Quang Trung, TP.Thái Nguyên. Ngôi nhà trọ cao tầng này nằm ngay phía sau bến xe và chợ Đồng Quang, san sát với hàng chục nhà nghỉ khác. Ngôi nhà có dáng vẻ cũ kỹ vì đã được xây dựng cách đây nhiều năm. 

Thấy khách lạ xuất hiện, nhân viên của hàng chục nhà nghỉ đua nhau ra mời chào. Tuy nhiên, khi PV đặt câu hỏi về hoạt động kinh doanh nhà trọ của ông Hùng thì họ lại rất kín tiếng và tỏ vẻ không biết gì. Có lẽ vì họ cũng kinh doanh dịch vụ này và thông tin này không có lợi đối với họ. 


Nhà trọ Hùng Nhu vẫn hoạt động bình thường dưới sự quản lý của bà Nhu (vợ ông Hùng).
 
Đột nhập nhà trọ của ông hiệu trưởng
Khi ngang qua nhà trọ của ông Hùng, mọi hoạt động của ngôi nhà vẫn diễn ra bình thường. Hai cô nhân viên dọn phòng vẫn đon đả đón khách. Dù đã vào thời điểm đêm khuya (khoảng 23h) nhưng họ vẫn mời chào với giá thuê phòng 100 ngàn đồng/đêm. Bà chủ (vợ ông Hùng) nhanh tay sắp xếp lại mâm hoa quả, tiền vàng rồi lẩm bẩm cầu khấn. Vẻ mặt dù đon đả với khách nhưng bà vẫn không giấu được sự lo lắng. Chỉ đến khi được hỏi về dịch vụ theo cách vô tình (chưa biết chuyện gì) thì vẻ mặt bà mới trùng xuống và lảng tránh những câu hỏi liên quan. 

Khác hẳn với sự vô tình, vờ không có chuyện, không biết chuyện gì của vợ ông Hùng và các chủ nhà trọ khác thì dư luận địa phương lại vô cùng xôn xao. Họ có nhiều ý kiến bình luận, tỏ ra biết khá rõ về những hoạt động kinh doanh nhà trọ của gia đình ông Hùng. 

Bà H. (bán nước gần nhà ông Hùng) cho biết: "Tôi cũng thấy hoạt động kinh doanh của vợ chồng ông Hùng có vẻ đáng ngờ từ lâu nhưng chỉ đến khi công an bắt ông Hùng thì mới vỡ lẽ. Thật không ngờ ông ấy đường đường là một Hiệu trưởng mà dám làm vậy. Trước đây, vợ ông Hùng cũng là giáo viên, nhưng giờ thì chỉ ở nhà trông nom quán xuyến mọi việc, mấy đứa con cũng đã lớn. Đúng là không thể chấp nhận được việc này". 

Chị Nh. (giáo viên một trường PTTH tại TP.Thái Nguyên) tỏ thái độ sửng sốt nhưng lại chia sẻ với PV với vẻ thông cảm: "Tôi biết anh Hùng nhiều năm nay nhưng nhà tôi ở phường khác nên từ trước tới nay cũng không nghe nói gì về việc anh Hùng chứa chấp mại dâm, mặc dù cũng biết vợ chồng anh kinh doanh nhà trọ nhiều năm. Trong mắt mọi người, anh Hùng luôn tỏ ra là người tốt, nhã nhặn và không làm mất lòng ai bao giờ. Thật đáng tiếc cho anh ấy, đường đường là một Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ của nhà trường mà lại để xảy ra việc này. Nếu đúng như vậy thì sự nghiệp, công danh đến giờ chẳng còn gì nữa. Thậm chí, không tránh khỏi vòng lao lý...". 

Không có được sự cảm thông như chị Nh., chị Lý (phường Quang Trung) có con đang theo học lới 3 tại trường THCS Hoàng Văn Thụ (nơi ông Hùng làm Hiệu trưởng) lại vô cùng bức xúc, lên án gay gắt: "Nếu sự việc đúng như vậy, tôi đề nghị cơ quan pháp luật cần xử lý nghiêm, làm gương cho nhiều người khác. Sao có thể chấp nhận một người thầy, mà lại là Hiệu trưởng, người có trách nhiệm dạy dỗ học sinh làm cái việc vi phạm pháp luật đó. Như vậy, sao có thể lãnh đạo được những giáo viên dưới quyền mình? Chuyện này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới cách suy nghĩ của những học sinh đang theo học tại trường này...". 

Tiếp tục điều tra, làm rõ
Vụ việc của ông Hùng khiến nhiều người dân bất bình, nhưng khi được hỏi thì chính những cán bộ trong tổ dân phố, trong phường cũng chưa biết rõ. 

Ông Lê Văn Thuộc (tổ trưởng tổ dân phố), nơi gia đình ông Hùng đang sinh sống cho biết: “Vào khoảng 15h ngày 23/7, ông Hùng bị công an tỉnh dẫn giải lên xe cùng với hai người nam và hai người nữ. Khi đó ông cũng được gọi đến để ký xác nhận vào biên bản vụ việc do cơ quan công an tỉnh lập. Ngoài ra, cơ quan công an không thu giữ bất kỳ tài sản gì liên quan đến hoạt động kinh doanh nhà trọ của vợ chồng ông Hùng. Tuy trong tổ nhưng từ trước nay tôi không ghi nhận, không biết gì về việc ông Hùng chứa gái mại dâm...". 

Trong khi đó, ông Hạ Sỹ (chủ tịch UBND phường Quang Trung) cũng chỉ xác nhận là biết thông tin về việc công an dẫn giải ông Hùng và các đối tượng liên quan đến hoạt động mại dâm đi. Ông Sỹ nói: "Mong rằng cơ quan công an tỉnh sớm có kết luận điều tra và thông tin cụ thể về sự việc này một cách sớm nhất". 

Đại diện công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận: "Ông Hùng có hành vi chứa chấp chứa chấp gái mại dâm. Tại thời điểm bị bắt, ông Hùng đã gọi hai gái mại dâm cho khách từ nơi khác đến. Số tiền thu của khách ông Hùng giữ lại tiền phí môi giới và tiền phòng, số còn lại trả cho gái mại dâm. Hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giam ông Hùng hai tháng để tiếp tục điều tra một cách cụ thể và sẽ có thông tin sớm nhất". 

Vì làm sân bóng trên nền nghĩa trang!?
Theo thông tin của một điều tra viên, khi bị bắt, ông Hùng tỏ ra rất lo lắng về hành vi phạm tội của mình. Ông tiếc nuối với những gì mình đã gây dựng để rồi sẽ mất hết, lo lắng về sự tai tiếng. Tâm sự ngoài lề với điều tra viên, ông cho rằng: Có lẽ trước đây ông xin phép được xây dựng một sân bóng cho học sinh trong trường trên nền của một nghĩa trang cũ và cho tiến hành thi công nên mới gặp hạn.
Hoàng Sa