THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 July 2013

Lại một cửa hàng Việt “không thèm” tiếp khách Việt

Lại một cửa hàng Việt “không thèm” tiếp khách Việt

21.03.2013 09:00 » cửa hàng Việt kỳ thị người VIệt Nam
Thêm một cửa hàng Việt nữa khiến cư dân mạng dậy sóng vì… không thèm tiếp khách Việt.
Những ngày qua, dư luận còn chưa hết bất bình khi một nhà tại Phan Thiết từ chối phục vụ khách Việt thì ngày 18/3, status của một phụ nữ cập nhật trên Facebook lại khiến chủ đề này nóng hơn bao giờ hết.

Theo status thì người phụ nữ này có ghé vào cửa hàng Phương Thảo – Embroidery House trên phố Hàng Bè vì có nhìn thấy chiếc áo màu trắng treo phía trong cửa kính khá đẹp.

Tuy nhiên, khi chị chỉ vừa gật đầu chào người bán hàng, đang nhiệt tình giới thiệu sản phẩm cho khách Tây, thì bị “đuổi không thương tiếc”: “Ở đây không bán hàng, em ra luôn đi, không phải xem đâu”
Khi người phụ nữ hỏi lại: “Sao không bán hàng hả anh” thì người này lên giọng: “Ở đây không bán hàng, chủ nhà bảo thế, anh không biết, em ra luôn đi”.


Quá bực mình với thái độ của anh này, người phụ nữ đã xin card visit thì bị từ chối. Khi chị định chụp lại mặt card thì người kia to giọng: “Làm gì đấy, đã bảo ở đây không bán hàng, ai cho chụp” rồi tuôn một tràng các từ khiếm nhã.

Sau khi status được đăng tải, rất nhiều bạn bè của người phụ nữ này vào bình luận và chia sẻ rằng mình cũng từng bị nhân viên cửa hàng tỏ thái độ như vậy dù cho trước đó vẫn niềm nở với các khách Tây. Thậm chí có thành viên còn chia sẻ rằng, sự việc này anh đã gặp phải từ… 3 năm trước, không ngờ đến giờ cửa hàng đó vẫn không hề thay đổi.

Chỉ sau một thời gian ngắn được đăng lên, status này đã được chia sẻ lên rất nhiều facebook khác và “gây bão” trong cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ thái độ vô cùng bức xúc vì “tại sao người Việt lại khinh người Việt”.

2 ngày sau khi status được đăng tải, các phóng viên đã có buổi tiếp xúc với ông chủ cửa hàng này. Mặc dù biết là phóng viên nhưng ông vẫn mời ra khỏi cửa hàng và chỉ đồng ý nói chuyện… trên vỉa hè.

Ông này cho hay, trước đây cửa hàng có bán cho khách Việt, nhưng sau lần bị trộm cắp, đến giờ cửa hàng chỉ bán cho khách nước ngoài và những khách quen người Việt.

Ông nói: “Tôi không treo biển không phục vụ khách Việt, cũng không dùng lời khiếm nhã. Chỉ đơn giản là tôi không bán hàng cho người tôi không thích”.


Khi được hỏi rằng có sợ bị tẩy chay thì ông này cho mình kinh doanh có giấy phép, đóng thuế đầy đủ nên dù có bị người Việt tẩy chay cũng không sao, vì ông chỉ bán hàng cho khách nước ngoài.

Những lời giải thích trên của ông chủ cửa hàng Phương Thảo chắc chắn sẽ một lần nữa làm cộng đồng mạng bất bình bởi là một cửa hàng của người Việt, kinh doanh trên đất Việt nhưng lại “không thèm” phục vụ người Việt.

Trước đó, sự việc cửa hàng Cát Vàng (Phan Thiết) từ chối tiếp khách Việt khi cho rằng người Việt… xấu tính cũng khiến dư luận vô cùng bức xúc. Lý giải cho điều này, chủ nhà hàng cho biết: “Có chưa tới 1% người Việt vào mua hàng nhưng hễ có là sẽ có chuyện”.

Tuy nhiên, sau khi bị lên án quá mạnh mẽ bởi thái độ kỳ thị người Việt, chủ nhà hàng này đã phải lên tiếng xin lỗi vì sai lầm của mình.