THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 June 2013

Nhưng Chính Sử Việt Nam các cháu ơi cần phải học!



Ts. Đặng Huy Văn (Danlambao) Năm nay, bộ GDĐT đã chính thức công bố bỏ thi Môn Lịch Sử trong Kỳ Thi Tốt Nghiệp Phổ Thông. Trong khi các cháu học sinh lớp 12 của cả nước reo hò vì có thể thoát được hàng chục ngàn điểm “không” trong kỳ thi tốt nghiệp, thì tôi lại băn khoăn. Không biết thông tin này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hàng triệu học sinh phổ thông đang học Môn Lịch Sử từ lớp 5 đến lớp 12 trong cả nước, một môn học quan trọng bậc nhất để tạo nên nhân cách sống của cả một dân tộc đã từng trải qua hàng ngàn năm tồn tại và phát triển? Nhất là từ năm 938, Ngô Quyền và các thời vua tiếp theo: Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn của chúng ta đã đánh đuổi được kẻ thù truyền kiếp để giữ gìn nền độc lập của dân tộc và thoát khỏi ách đô hộ Một Ngàn Năm Bắc Thuộc của chúng.

Nhân ngày Tết Thiếu Nhi 1/6, tôi xin được trân trọng gửi đến các cháu học sinh thân yêu trong cả nước vài dòng tâm sự của một nhà giáo đã suốt đời vì sự nghiệp giáo dục. 

Nhưng Chính Sử Việt Nam các cháu ơi cần phải học!

(Mến tặng các cháu học sinh VN nhân ngày Tết Thiếu Nhi, 1-6)

Vừa hay, năm nay kỳ tốt nghiệp phổ thông không thi môn lịch sử
Học sinh lớp 12 có trường đã xé đề cương ôn tập sử hò reo!
Bởi các cháu đã chán môn lịch sử Việt Nam lên tận cổ?
Hay còn vì lý do gì? Hỡi các cháu nhỏ mến yêu!

Tại sao lịch sử Trung Hoa các cháu lại thuộc nhiều như thế
Những Xuân Thu Chiến Quốc, những nước Vệ, nước Tề...
Tần Thuỷ Hoàng nhờ ai sinh thành để lên ngôi hoàng đế
Thái Hậu Từ Hi lộng quyền, đến vị vua nhí Phổ Nghi...

Tôi thật lòng không thể nào hiểu nổi bởi vì sao?
Phải chăng do “Sử ký Tư Mã Thiên” viết hay, dễ thuộc?
Hay vì quá khâm phục Tư Mã Thiên một sử gia trung thực[2]
Thà chịu hi sinh “cái kia” chứ không chịu làm Sử Nô của nước Tàu!

Hay tại vì “Cách mạng Văn Hoá TQ” được đưa lên màn ảnh[1]
Còn “CCRĐ Việt Nam” xưa hễ ai đề cập đến sẽ “mất đầu”
Rồi các cháu thấy sử TQ thật hơn nên có lòng so sánh!
Ghét lịch sử Việt Nam, thích lịch sử nước Tàu?

Hay tại vì các cháu đã từng xem phim Trung Quốc nhiều quá?
Trên VTV phim lịch sử TQ một thời đâu vắng buổi chiếu nào
Còn phim lịch sử Việt Nam đã dở, lại hầu như không chiếu
Nên con trẻ không rành lịch sử VN! Hay lỗi tại vì đâu?

Hay vì trường học Việt Nam ngày nay đã dạy trẻ con toàn ngụỵ sử?
Nên học sinh thông minh không thể nào chấp nhận được nữa rồi
Vì đọc mạng, chúng đã biết lịch sử Việt Nam đâu là Chính Sử
Nên coi sách giáo khoa lịch sử bây giờ là giấy lộn, than ôi!

Muốn viết được như TMT thì phải dám hy sinh “cái đó”
Nhưng ở thời đại ta bây giờ tìm đâu ra các nhà sử học vô tư
Khi kẻ mở rộng cửa đón giặc Tàu, được tôn vinh “nhà yêu nước”
Thì người dám nói lên sự thật của thời đại ta, đương nhiên phải vào tù!

Nay môn lịch sử VN không thi, nghĩa là các cháu không học nữa
Khi trong tâm khảm của con trẻ chúng ta lại thuộc lòng sử lân bang
Phải chi ở đây có sự chỉ đạo của người đồng chí láng giềng “bốn tốt”?
Muốn trẻ con VN quên đi hàng nghìn năm truyền thống chống xâm lăng!

Ôi! Khi các cháu học sinh lớp 12 mừng vui thì lòng tôi đau khôn xiết
Bởi đã có kẻ muốn xem lịch sử VN là một chương của lịch sử nước Tàu
Hỡi các Vua Hùng, Bà Trưng, Ngô Quyền... hãy cho chúng con được biết?
Lịch sử bốn ngàn năm oai hùng Đất Văn Lang, mai ngày sẽ về đâu?

Ơi các cháu học sinh! Lịch sử Việt Nam vẫn còn trên internet
Phải đọc thật nhiều và chắt lọc thật khách quan để nắm lấy sử ta!
Còn “Việt Nam sử lược” Trần Trọng Kim viết cuối thời nhà Nguyễn[3]
Rồi “Đại Việt sử ký toàn thư” là một áng hùng văn lịch sử của ông cha![4]

Phải hiểu cho đúng Hoàng Đế Gia Long là người nào, cụ Hồ Chí Minh là ai
Phải biết căn nguyên của cuộc chiến huynh đệ tương tàn 20 năm tàn khốc
Đã cướp đi sinh mạng của gần năm triệu đồng bào, gây rẽ chia dân tộc
Và biết Biển Đông, Hoàng-Trường Sa... nay bị Tàu trấn cướp, bởi vì ai?

Tương lai của các thế hệ con Lạc, cháu Hồng nằm trong tay các cháu
Hãy gắng đừng quên Chính Sử bốn ngàn năm của Đất Mẹ Âu Cơ!
Tổ Quốc sẽ không bao giờ quên những người con tranh đấu
Cho một Việt Nam Độc Lập, Hòa Bình, Dân Chủ, Tự Do!

Dù bỏ thi sử,
Nhưng Chính Sử Việt Nam các cháu ơi cần phải học!
Và phải học lịch sử nước ta trước khi học sử Tàu
Để ghi nhớ công ơn những vị anh hùng dân tộc
Đã gìn giữ Non Sông còn mãi đến nghìn sau!

Hà Nội, 30/5/2013


___________________________________

Chú thích:

[1]- Những chữ viết tắt: TQ-Trung Quốc; CCRĐ- Cải Cách Ruộng Đất; VTV- Đài Truyền Hình Việt Nam; VN- Việt Nam; TMT- Tư Mã Thiên;

[2]- Tư Mã Thiên (145 TCN- 90 TCN) là một nhà sử học vĩ đại thời Đông Hán, Trung Hoa. Ông bị thiến vì đã dám xả thân bảo vệ sự thật làm mất lòng nhà vua. Ông đã để lại cho muôn đời sau tác phẩm bất hủ “Sử Ký Tư Mã Thiên” lừng danh thế giới.