THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 March 2013

CA hành hung anh Lê Hoàng Tân sau khi dự sinh nhật Blogger Hoàng Vi



CTV Danlambao - Anh Lê Hoàng Tân, người vừa ký tên vào Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do đã bị công an hành hung, cướp và phá hoại tài sản một cách hết sức thô bạo.

Lúc 16 giờ 30 chiều nay, 2/3/2013, sau khi tham dự tiệc mừng sinh nhật của blogger Hoàng Vi tại số 558 Bình Quới (P28, Q. Bình Thạnh), anh Lê Hoàng Tân khi ra về thì bất ngờ bị hai tên an ninh chìm lao vào hành hung và đập nát máy ảnh.

Theo ghi nhận, anh Lê Hoàng Tân đã bị hành hung hết sức dã man, hai tên công an chìm sau đó đòn cướp thẻ nhớ máy ảnh cùng chiếc ví của anh, trong đó có tiền bạc cùng một số giấy tờ tùy thân khác. Chiếc máy ảnh mà anh Tân dùng để chụp ảnh lưu niệm cũng bị bọn chúng đập nát.

Nhận được tin báo, mọi người lập tức kéo đến hỗ trợ cho anh Tân. Lúc này, hai tên côn đồ đã được nhận mặt là hai viên an ninh chìm, trước đó được cử theo dõi những người đến dự sinh nhật lần thứ 26 của Blogger Hoàng Vi.

Ngay sau đó, một chiếc xe công an cũng lập tức kéo đến để giải vây cho đồng bọn. Hai tên công an chìm thấy có chi viện nên ngày càng tỏ ra hung hăng, lớn tiếng đe dọa hành hung nhóm bạn của cô Hoàng Vi.

Lúc này, trước sự có mặt của một viên công an sắc phục tên Võ Minh Phương, anh Lê Hoàng Tân cùng mọi người đã tố cáo hành vi đánh người và cướp tài sản của hai tên côn đồ đang có mặt ngay đó. Tuy nhiên, viên công an sắc phục đã tìm cách ngăn cản và để cho hai tên công an chìm chuồn mất.

Lúc 18 giờ chiều cùng ngày, anh Lê Hoàng Tân cùng tất cả mọi người đã cùng nhau kéo đến trụ sở CA phường 28, quận Bình Thạnh để tố cáo và đồng thời yêu cầu làm rõ vụ việc.

Anh Lê Hoàng Tân là kỹ sư điện, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Anh Tân là người thường tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, đồng thời cũng là người vừa ký tên vàoLời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do.


Một số hình ảnh vụ việc do Blogger Huỳnh Công Thuận ghi lại: 

Theo tin từ chị Bùi Thị Minh Hằng cung cấp, tên công an chìm mặc áo sọc đỏ này là kẻ đã lao vào hành hung, cướp phá máy ảnh của anh Lê Hoàng Tân.

Chính tên áo sọc đỏ này cũng là kẻ ra tay đập bể xe của Lê Quốc Quyết vào ngày 13-7-2012

Chị Bùi Thị Minh Hằng cho biết thêm: 

"Hôm đó (13/7/2012), chúng rất đông. Nhưng tên này là côn đồ nhất. Vừa đập, vừa đá vào cửa xe cho bể kính, xong còn thò hẳn vào trong xe, nhoài người vào hòng cướp máy chụp hình. 

Hắn điên cuồng như một kẻ dùng chất kích thích trong lúc hành động. Vì hôm đó bọn chúng rượt theo xe chúng tôi đoạn đường dài từ Đinh Tiên Hoàng về gần doanh trại bộ đội gần sân bay nên tôi nhìn rất rõ mặt tên này. Trong khi ngồi đằng sau xe do 1 tên đồng bọn chở, nó hằm hè chạy ngang với xe chở chúng tôi và cứ thè lưỡi như phun nọc rắn.

Khi xe hơi dừng tại ngã tư đèn đỏ thằng này lao xuống tung chân đá vào xe hơi cho bể kiếng. Miệng luôn la lối um xùm và thách thức mọi người khi có đông người kéo đến và khi chúng tôi la lên "CƯỚP! CƯỚP! ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI BÁO CÔNG AN" thì chính tên này nói "Gọi đi, bố mày là công an nè"

Qua rất nhiều vụ việc nhắm vào những người đấu tranh trong thời gian qua cho thấy. Lực lượng công an tại TP HCM đã dung dưỡng rất nhiều tên cướp. Chúng luôn lợi dụng những tình huống này để cướp tài sản của người dân.


Chúng ta cần thiết phải có một cách phòng thủ và đáp trả tức thì khi chúng vô cớ tấn công vào người dân như những sự việc trên. Không thể tiếp tục để chúng lộng hành như thế này."