THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 February 2013

Ngồi giữa đường dâng sao giải hạn



Tối 17/2 (mùng 8 Tết), hàng nghìn người dân ngồi tràn ra đường trước cổng tổ đình Phúc Khánh (Hà Nội) để làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm. Kết thúc buổi lễ, cả nghìn người chen lấn xin lộc và xả đầy rác ra đường.

18h30 tối, người dân ùn ùn kéo nhau vào bên trong tổ đình Phúc Khánh, nhiều người mang theo ghế và giấy báo để trải ngồi làm lễ.
Tối mùng 8 tháng Giêng, buổi giải hạn đầu tiên của năm, sư thầy làm lễ cho người mang sao La Hầu.
Nhiều người quan niệm, La Hầu là một trong những sao xấu. Ai mang sao này trong năm dễ bị hoạn nạn, bệnh tật hoặc mất của nên cần phải giải ngay dịp đầu năm mới.
Toàn bộ khu vực trước cổng chùa sát cầu vượt Ngã Tư Sở kẹt cứng người dân ngồi lễ bái.
Những người đi đường tò mò dừng lại xem đều bị lực lượng an ninh khu vực yêu cầu di chuyển để đảm bảo giao thông.
Bên trong, từ thanh niên đến người già đều kính cẩn chắp tay lễ theo tiếng tụng kinh gõ mõ.
Người phụ nữ bên phải đi giải hạn thay cho chồng. Bà cho biết chồng bà 54 tuổi do bận việc nên không đến chùa làm lễ được.
Những người đến muộn đành đứng ngồi giữa dải phân cách trên cầu vượt để làm lễ.
Đông đúc quá khiến một em bé khóc mếu đòi về nhà.
Kết thúc buổi lễ, người dân đổ về khu vực tán lộc.
Nhà chùa có đủ chuối, oản phát để phát nhưng không ai chịu bình tĩnh đợi.
Mỗi người mang một tờ báo đi kê để ngồi nhưng khi đứng dậy lại không cầm về khiến cho khu vực này toàn rác.
* Clip: Xô nhau xin lộc nhà chùa
Hoàng Hà