THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 January 2013

Tường thuật từ Vinh.........

Tường thuật từ Vinh: 
Vào lúc hơn 2 giờ sáng nay 8-1-2013...Khi phiên tòa còn chưa đến giờ khai mạc thì công an , an ninh mật vụ Vinh đã mở cuộc càn quét vào các khách sạn- Phòng trọ và khám xét chặn bắt cả người đi đường đòi giật máy ảnh, cướp điện thoai hòng ngăn chặn bằng mọi cách không cho người dân đến phiên tòa được gọi là XÉT XỬ CÔNG KHAI của một nhà câm quyền bậc thầy và sư tổ của bưng bít- BB
Có lẽ họ lo sợ người dân đi xem phiên tòa rồi bỏ nhà nước này , bỏ đảng mà theo "phản động" hết
Thật hết biết. Xem mấy clip anh chị em bị ngăn chặn mà thấy tởm và ô nhục cho an ninh, chính quyền của một quốc gia
Sao mang danh đại diện cho pháp luật mà hành xử lại MÈO ĐƯỜNG CHÓ ĐIẾM như thế thì chỉ tổ bôi nhục chính quyền này thêm thôi chứ "văn minh, văn hóa mọi rợ " gì?


Đêm qua Lã Việt Dũng bị chặn đường lúc hơn 2 giờ đêm bởi một số người xưng là công an và đòi đưa anh về phường Hà Huy Tập - Vinh . Khi anh hỏi giáy tờ chứng minh những người kia là công an thì họnlaijnxoong vào cướp điện thoại của anh và bị anh hô to: Cướp, cướp , họ đã bỏ đi. Sáng nay Lã Dũng ra gần khu vực trung tâm thành phố , khi vừa giơ máy ảnh lên thì anh lại bị một lực lượng quân phục lôi về Công an thành phố Vinh mặc dù anh không biết mình đã làm gì sai khi nơi đó không hề có bảng cấm Quay phim chụp ảnh......Khi đang đưa thông tin này lên thì Lã Việt Dũng gọi lại báo tin rằng : sau một hồi cự cãi , trước lý lẽ không thể quay bẻ của anh và có nhiều sự chứng kiến của người dân, lực lượng bắt anh vào công an thnhf phố đã buọc phải để anh ra khỏi đồn...

Suốt từ ngày qua đến giờ Minh Hằng chưa thể chợp mắt....Cả đêm cho đến sáng , thông tin anh chị em bị bố ráp cản trở một cách ngang ngược, trắng trợn khi phiên tòa còn chưa diễn ra làm cho Minh Hằng không sao ngủ yên
Chờ mong tin tức từ "vùng địch kiểm soát" Minh Hằng tranh thủ tổng hợp những thông tin và bài viết tố cáo sai phạm của chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đưa lên nhằm vạch mặt chúng trước bà con trong nước và dư luận quốc tế
Và cũng suốt đêm qua đến giờ cùng với anh chị em đang bị "Giac bố ráp" ngăn chặn thì Minh Hằng cũng bị tay chân của những kẻ bẻ cong pháp luật , hành xử sai trái nhảy vào blog điên cuồng đánh phá...bằng những ngôn từ cặn bã giống như chính bản mặt và hành xử đê tiện , bất chấp pháp luật của chúng....
Chúng bay cứ bắt bớ đàn áp- Chúng bay cứ việc dùng quyền lực bóp nghẹt nhiều tiếng nói- Chúng bay cứ việc đe dọa chửi bới tục tĩu dưới chân tướng kẻ "giả danh" Càng như thế thì Minh Hằng này và các anh em , bạn bè của mình càng hiểu rằng: Những việc làm chính nghĩa của chúng tao đã khiến cho những kẻ tội đồ bọn bay phải run sợ, chúng tao đã góp phần làm cho những kẻ sai phạm- bẩn thỉu - đê tiện chúng bay phải LỘ MẶT
Cứ đánh phá đi, càng đánh phá Minh Hằng này sẽ càng lôi và phơi hết bộ mặt xấu xa bỉ ổi của chúng mày ra Nhân Dân nhìn thấy và sẽ đến ngày PHÁN XÉT chúng mày.


 Theo  FB