THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 January 2013

Sự Thật Về Người Kỹ Sư Chính Của Đập Đa Nhiêm

Theo Facebook (Hélène Nguyễn)
Tôi có nghe ba tôi kể lại chuyện kỹ sư Vui , hôm nay tôi xin kể lại chuyện này cho mọi người nghe chơi , đây là chuyện có thật . Khi ba tôi đi ở tù cải tạo thì gặp đc ông kỹ sư vui cũng đang ở đó , Kỹ sư Vui là giám đốc nhà máy thủy điện Đa Nhiêm , nhà máy thủy điện rất quan trọng của miền nam.
Ông Kỹ sư Vui phải đi tù chỉ vì ông ta là 1 giám đốc bảo quản nhà máy thủy điện . Khi ở tù trong trại tù sông cái ông Kỹ sư Vui đã làm ra 1 máy phát điện dựa vào sức nước của sông cái . Thế rồi nhà máy thủy điện Đa Nhiêm bị hư , phải kêu kỹ sư nhật qua sửa , vì Nhật xây nhà máy điện đó . 
Khi Nhật qua VN sửa họ đòi gặp ông Kỹ sư Vui , vì ông ta có biết vài bí mật của đập thủy điện , Nhật cần nhờ ông ta . Thế là VN phải vô trại tù mời Kỹ sư vui lên Sông Pha để sửa đập thủy điện , sau khi sửa xong VC lại đưa ông kỹ sư về trại tù . Nhưng qua lần gặp các kỹ sư Nhật , ông kỹ sư Vui đã nhờ người Nhật giúp đỡ , một thời gian sau đó người Nhật đã điều đình với chính quyền VN cho ông kỹ sư Vui được tị nạn tại Nhật .Rồi đập Đa Nhiêm lại bị hư , VN lại phải nhờ NHật qua sửa, người NHật đòi một giá rất cao và đòi phải cho Kỹ sư nhật ở khách sạn sang trọng, và phải có xe hơi đưa rước, phía VN cũng phải chịu như vậy .
KHI KỸ SƯ NHẬT QUA TỚI VN , THÌ HỠI ÔI ! ĐÓ CHÍNH LÀ KỸ SƯ VUI , Ở VN ÔNG TA CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI TÙ LAO ĐỘNG KHỔ SAI , QUA TỚI NHẬT ÔNG TA TRỞ THÀNH 1 KỸ SƯ ĐC MỌI NGƯỜI KÍNH TRỌNG.