THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 January 2013

Đoạn đường 16km sử dụng chưa đầy hai năm đã xuống cấp trầm trọng

Công trình 800m đoạn đường Quốc lộ 1A qua thành phố Hà Tĩnh do Tổng công ty Hạ tầng Sông Đà làm chủ xây dựng mới đi vào hoạt động được 2 năm nhưng mặt đường đã xuống cấp trầm trọng, trở thành nỗi kinh hoàng của những người hàng ngày phải đi qua đây.
Quốc lộ 1A tuyến đường “xương sống” nối 10 xã biển ngang của huyện Thạch Hà với Tp. Hà Tĩnh có vai trò quan trọng trong cuộc sống người dân ở các xã này. Công trình do Tổng công ty Hạ tầng Sông Đà làm chủ thầu xây dựng dưới hình thức BOT với tổng mức đầu tư trên 320 tỷ đồng.
 
Thế nhưng, mới được đưa vào sử dụng chưa đầy hai năm, tuyến đường dài 16km đã xuất hiện hàng loạt các vết lún, rạn nứt, lồi, lõm xảy ra khắp nơi. Nguyên nhân xuống cấp nhanh chóng như vậy được thông báo chủ yếu là do hàng loạt xe tải trọng lượng lớn trong dự án khai thác mỏ sát Thạch Kê và nhiều xe vận chuyển đá, cát từ biển vào đã “nghiền nát” đoạn đường, lớp thảm nhựa bong tróc từng mảng lớn, xuất hiện vô số số ổ gà, cùng với những “ao” nước mênh mông chềnh ềnh giữa đường.
 
 
Tránh phải qua đoạn đường khốn khổ đó, nhiều xe cơ giới phải dắt xe qua ruộng rồi đi ké đoạn đường của một khu tái định cư. Dần dần, con đường đó cùng hệ thống kênh mương đã đậy nắp dài chừng 1m đã trở thành nơi lưu thông thường ngày của người dân.
 
Thế nhưng, xe máy, xe đạp thì còn dùng chiêu “lách” được, chứ xe ôtô thì… chịu chết. Cực chẳng đã, chủ xe buộc phải chọn đi qua đoạn đường này dù trời nắng hay mưa do bụi bặm, lầy lội từ hàng loạt đống đất, cát ở hai bên khu tái định cư đang quy hoạch dở dang tràn xuống. Thời gian gần đây mưa nhiều khiến đoạn đường bị sói mòn tạo nên nhiều hố nước khá sâu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
 
 
 
Trời nắng còn đỡ, trời mưa các ổ gà, ổ voi, sống trâu bị nước “che” đã “cài bẫy” người đi xe máy, cá biệt là vào ban đêm khá nhiều vụ tai nạn xảy ra hầu hết là xe tải trọng lớn. Nếu không được xử lý kịp thời, tai nạn là điều khó tránh khỏi.
 
Sự khó chịu này nếu xảy đến xe chở hàng, chở vật liệu hay đi lại bình thường thì cũng không sao, nhưng người dân bức xúc cho biết một số trạm y tế phải đưa xe cứu thương chạy lòng vòng, nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân, người đi làm thường xuyên trễ giờ cũng chỉ vì 800m đường oái ăm đó.
 
Sau khi nhận được phản ánh, nhiều cơ quan chức năng yêu các đơn vị thi công đã vá lại những điểm hư hỏng, nhưng và chỗ này lại hỏng chỗ khác, Vì vậy, cho tới bây giờ đoạn đường tiếp tục xuống cấp trầm trọng từ đầu tuyến tới cuối tuyến.
 
Trong bối cảnh Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, ông Nguyễn Quốc Hương, phụ trách chính đoạn đường hư hỏng đó đã nhiều lần kiến nghị yêu cầu Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê phải bỏ chi phí để sửa đường cho dân đi, hoàn thành trước dịp tết Nguyên Đán năm nay. Nhưng Công ty vẫn chưa thực hiện do hiện giờ nhà thầu này đang cạn kiệt nguồn vốn, không thể đầu tư vào lúc này. Vì vậy, người dân chỉ mong chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Trong khi đó, từ bàn giấy tới hiện thực chưa biết tới khi nào, nên chắc chắn Tết năm nay người dân vẫn phải sống chung với 800m đoạn đường khốn khổ đó.
 
 
Hương Nguyên