THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 September 2012

Nghi chả cá gây độc cho hơn 1.600 công nhân



28/09/2012 22:24:20
Món ăn nghi ngờ gây ngộ độc là chả cá. Sau thực tế đi kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện nhà bếp của công ty Hansoll Vina không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Chiều 28/9, ông Từ Tấn Thứ, người phát ngôn của Sở Y tế Bình Dương, cho hay đã báo cáo nhanh toàn bộ thông tin vụ ngộ độc tại công ty Hansoll Vina (Dĩ An, Bình Dương) lên Văn phòng chính phủ theo yêu cầu.

Số liệu chính thống của Sở Y tế cho thấy con số chính xác công nhân được các bệnh viện cấp cứu trong vụ ngộ độc là khoảng 750 người. Trong đó có hơn 10 thai phụ.
Vụ ngộ độc thực phẩm tại công ty Hansoll Vina có đến hơn 10 thai phụ phải nhập viện
Vụ ngộ độc thực phẩm tại công ty Hansoll Vina có đến hơn 10 thai phụ phải nhập viện. (Ảnh: Vietnamnet)
Theo cơ quan chức năng, chiều 27/9, hơn 1.600 công nhân công ty Hansoll Vina đã ăn 467 phần cơm (ngoài cơm còn có thịt kho tiêu, rau muống xào, canh rau mồng tơi) và 1.142 phần bún chả cá. Thức ăn này do công ty TNHH thương mại Hoa Lan (Tân Bình, TPHCM) đưa vào chế biến tại bếp ăn của Hansoll Vina.

Theo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Bình Dương thủ phạm hàng đầu nghi gây ngộ độc là chả cá vì đa phần công nhân nhập viện đều ăn món này.

Chi Cục Vệ sinh ATTP Bình Dương đã đến công ty Hansoll Vina kiểm tra. Kết quả cho thấy: “Bếp ăn của công ty sắp xếp không gọn gàng, lẫn lộn giữa nguyên liệu thực phẩm và tư trang nhân viên”.

Ngoài ra cống rãnh tại khu chế biến thức ăn không thông thoát, ứ động nước. Dụng cụ chế biến và đựng thức ăn cũ kỹ, hoen rỉ, biến dạng, vệ sinh chưa sạch; không có thiết bị phòng chống côn trùng xâm nhập. Công ty có hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm nhưng chưa xuất trình được hóa đơn mua hàng.
(Theo Khampha.vn)

Phát hiện sán lá dài 6cm sống ký sinh dưới da



28/09/2012 23:00:23
Trở về nước sau  kỳ nghỉ lại Malaysia hồi tháng 7 vừa qua, Emily thấy ngứa rát 1 vùng da trên cánh tay, sau khi kiểm tra các bác sĩ cho biết dưới vùng da ngứa rát của cô có một ký sinh trùng khá lớn.
Sán bò dưới da chị Emily
Sán bò dưới da chị Emily
Hồi tháng 7 vừa qua Emily đã cùng bạn bè và gia đình đi du lịch tại Đảo Perhentian (Malaysia).

Trong kỳ nghỉ tại đảo, vì rất thích nấu ăn nên Emily thường tự tay nấu ăn để bạn và gia đình cùng thưởng thức.

Sau khi trở về từ kỳ nghỉ được vài tuần thì cô thấy trên tay nổi một cục sưng đỏ tấy rất ngứa và đau rát. Cô đã đến Bệnh viện Nhiệt đới thuộc Trường Liverpool để kiểm tra.

Tại đây các bác sĩ đã phát hiện dưới vùng da sưng tấy một ký sinh trùng sán lá dài khoảng 6cm.

Ngoài ra sau khi tiến hành chụp chiếu các bác sĩ còn phát hiện thêm một sán lá trong túi mật của Emily. Sau đó cô được chuyển tới phòng phẫu thuật để các bác sĩ tiến hành 2 phẫu thuật cùng một lúc để lấy kí sinh trùng đó ra khỏi tay và túi mật của cô giúp cô thoát khỏi cảm giác ngứa rát khó chịu cũng như những nguy hiểm tới tính mạng do sán lá trong túi mật có thể gây ra.

Các bác sĩ điều trị cho Emily cho biết cô bị nhiễm ký sinh trùng sán lá là do tiếp xúc với cá và thịt sống. Thông thường sán lá tấn công vào cơ thể con người thông qua hệ tiêu hóa. Trường hợp sán lá sống ký sinh dưới da cánh tay như của Emily là rất hiếm gặp.

Sán lá là loại ký sinh trùng ăn máu, dịch mô hoặc các phần của tế bào bên trong cơ thể con người. Sán lá thường tấn công hệ tiêu hóa hay một số bộ phận khác trong cơ thể con người vì dụ như gan.

Sán lá sinh sản rất nhiều trứng bên trong các mạch máu nhỏ xíu trong ruột người, sau khi khiến các mạch máu này vỡ ra, chúng sẽ xâm nhập vào hệ tiêu hóa.
Siêu âm còn phát hiện ra sán lá trong túi mật của chị Emily
Siêu âm còn phát hiện ra sán lá trong túi mật của chị Emily
Thường những người ăn gỏi cá hay rau sống sẽ có nguy cơ nhiễm sán lá rất cao vì loại sán này vốn trong môi trường nước. Những người nhiễm sán này thường có các biểu hiện như nổi mẩn ngứa rát, sốt, tiêu chảy và khò khè khó thở.

Người nhiễm không được điều trị kịp thời sẽ có thể bị suy yếu dẫn đến tử vong do mất khả năng phục hồi khi mắc các loại bệnh khác.
(Theo VTC)

Những đứa trẻ không biết Tết Trung thu



28/09/2012 21:34:33
(Kienthuc.net.vn) – Những ngày này, khi trẻ em ở các thành phố lớn đang hào hứng đón nhận không khí Tết Trung thu ngập tràn đường phố thì trái lại, những đứa trẻ ở vùng sâu vùng xa chưa một lần có trong đầu khái niệm “Tết Trung thu”.
Đi vào các thôn bản sâu hun hút trong núi rừng qua những con đường dốc dựng đứng của huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam), chúng tôi gặp cảnh các em nhỏ chừng 1 đến 6 tuổi áo quần lem luốc chơi đùa vắng bóng người lớn trông nom.
nb
Các em nhỏ ngồi chơi tha thẩn vắng bóng người lớn trông nom.
Những đứa trẻ nơi đây thấy người lạ thì đưa đôi mắt nhìn lạ lẫm rồi vội núp vào trong nhà. 
v
Nép bên cửa nhìn khách lạ lẫm.
Hiếm hoi lắm chúng tôi mới bắt gặp một cụ già, hỏi ra thì mới biết cha mẹ và anh chị em tụi nhỏ đã lên rẫy từ lúc sáng tinh mơ, khi nào không thấy ông mặt trời mới trở về. Trên đường đi lên rẫy, một số em nhỏ cũng được ba mẹ cho đi theo nhưng cứ thấy người lạ là chúng chạy núp vào sau lưng cha mẹ.
bv
Con đông nên suốt ngày cha mẹ và anh chị các em phải lên rẫy làm để kiếm hạt ngô hạt gạo.
v
Em nhỏ này lóc cóc theo bố lên rẫy...
bv
Một em khác đủ sức cầm cái cuốc đã phải phụ giúp mẹ làm lúa nước.
Cuộc sống của các em nhỏ nơi đây quá xa lạ với những sôi động của “thế giới bên ngoài”, các em chỉ toàn thấy núi rừng, muông thú mà ít được hưởng những giá trị mà trẻ nhỏ khắp nơi đang đón nhận.
Ô Lâu

Moody’s hạ xếp hạng tín nhiệm Việt Nam xuống “B2”, triển vọng “ổn định”

Ngày 28/09, Moody’s hạ xếp hạng tín nhiệm nội và ngoại tệ của Việt Nam từ “B1” xuống “B2”. Triển vọng dành cho mức xếp hạng mới là “ổn định”.

Moody's S&P Fitch  
Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term  
Aaa P-1 AAA A-1+ AAA F1+ Prime
Aa1 AA+ AA+ High grade
Aa2 AA AA
Aa3 AA- AA-
A1 A+ A-1 A+ F1 Upper medium grade
A2 A A
A3 P-2 A- A-2 A- F2
Baa1 BBB+ BBB+ Lower medium grade
Baa2 P-3 BBB A-3 BBB F3
Baa3 BBB- BBB-
Ba1 Not prime BB+ B BB+ B Non-investment grade
speculative
Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-
B1 B+ B+ Highly speculative
B2 B B
B3 B- B-
Caa1 CCC+ C CCC C Substantial risks
Caa2 CCC Extremely speculative
Caa3 CCC- Default imminent with little
prospect for recovery
Ca CC
C
C D / DDD / In default
/ DD
/ D

 

 


Hai nguyên nhân chính khiến Moody’s hạ bậc tín nhiệm của Việt Nam là:

Thứ nhất, rủi ro tiềm tàng đối với các khoản nợ Chính phủ tăng cao do những yếu kém trong hệ thống ngân hàng.

Thứ hai, dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế sẽ suy yếu trong trung hạn, ảnh hưởng bởi khả năng nới rộng tín dụng trong trung hạn của hệ thống ngân hàng bị giới hạn.

Ngoài ra, Moody’s còn hạ trần xếp hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn từ “B2” xuống “B3” và giữ nguyên trần xếp hạng trái phiếu ngoại tệ dài hạn ở mức “B1”. Trong khi đó, trần xếp hạng tiền gửi và trái phiếu nội tệ được duy trì ở mức “Ba2”. 

Moody’s cũng sửa đổi xếp hạng đối với số trái phiếu nội tệ hết hạn vào ngày 30/06/2015 được đánh giá lần đầu ngày 11/09/2012 từ “Ba1” xuống “B1”. Sau khi điều chỉnh xong, Moody’s còn hạ xuống mức “B2”. Được biết, do một số sai sót nên ban đầu Moody’s đã đánh giá sai xếp hạng tín nhiệm của số trái phiếu này.

Lý giải nguyên nhân hạ bậc

Nguyên nhân dẫn đến động thái trên theo Moody’s là hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày càng dễ bị tác động do hậu quả của đợt bùng nổ tín dụng kéo dài và các biện pháp thắt chặt chính sách sau đó.

Trong 5 năm từ 2007 đến 2011, tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân là 33.7%, vượt xa mức tăng trưởng GDP danh nghĩa 21.3%/năm và tăng trưởng GDP thực 6.6%/năm.

Các biện pháp hạn chế tăng trưởng tín dụng áp dụng từ đầu năm ngoái, dù đã góp phần xóa dịu áp lực tăng trưởng quá nóng nhưng lại khiến chất lượng tài sản trong hệ thống suy giảm trong bối cảnh tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) và sự minh bạch minh bạch còn tương đối thấp.

Do mức độ liên quan giữa các ngân hàng trong hệ thống và sự cần thiết trong việc duy trì niềm tin của người gửi tiền, Chính phủ có thể cung cấp các biện pháp hỗ trợ bất thường.

Bảng cân đối kế toán suy yếu của các ngân hàng đã hạn chế khả năng cho vay nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nhu cầu vay vốn cũng suy giảm. Tăng trưởng tín dụng tính đến cuối tháng 8 gần như đi ngang bất chấp các biện pháp nới lỏng tiền tệ mà Ngân hàng Nhà nước áp dụng từ tháng 3/2012.

Do khoản chi phí có thể phát sinh từ việc tái cấp vốn cho hệ thống ngân hàng, nhiều khả năng Chính phủ sẽ gặp khó khăn trong việc áp dụng chính sách tài khóa hiệu quả nhằm ứng phó với tình trạng suy giảm nghiêm trọng của nền kinh tế toàn cầu.

Theo Moody’s, sự ổn định trở lại của nền kinh tế vĩ mô thể hiện qua lạm phát suy giảm, cán cân thanh toán tương đối khả quan và sự gia tăng của dự trữ ngoại hối chưa đủ để bù đắp những rủi ro xuất phát từ sự yếu kém của hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, Moody’s cho biết quá trình tư nhân hóa từ từ và sự phụ thuộc ngày càng lớn của nền kinh tế vào hoạt động ngoại thương cũng như đầu tư nước ngoài đã khiến tổ chức này hạ thấp đánh giá về rủi ro nợ quá hạn và duy trì trần xếp hạng trái phiếu ngoại tệ ở mức “B1”.

Các yếu tố giúp cải thiện xếp hạng tín nhiệm Việt Nam

Moody’s cho biết triển vọng “ổn định” thể hiện sự cân bằng giữa rủi ro suy giảm và cải thiện. Theo đó, các yếu tố có thể khiến Moody’s có hành động tích cực đối với tín nhiệm Việt Nam bao gồm:

1. Thực thi hiệu quả kế hoạch tái cấu trúc ngân hàng, qua đó cải thiện tình hình tín dụng của hệ thống ngân hàng và giảm rủi ro đối với Chính phủ.

2. Cải thiện tính minh bạch hoặc hoạt động quản trị nhằm gia tăng niềm tin vào việc quản lý vĩ mô và tài khóa.
3. Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong một thời gian dài hơn, qua đó đảm bảo tính cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng.

Các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến xếp hạng tín nhiệm Việt Nam

Mức xếp hạng “B2” phản ánh rất nhiều rủi ro xuất phát từ tình trạng suy yếu hơn nữa của hệ thống tài chính cũng như tác động tài khóa lớn hơn liên quan đến những kịch bản như trên. Nếu trên thực tế rủi ro cao hơn so với những cải thiện trong các kịch bản này thì khi đó các yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam bao gồm.

1. Xuất hiện các rủi ro tiềm tàng xuất phát từ hệ thống ngân hàng và/hoặc hoặc lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước vì điều này có thể gia tăng các khoản cấp vốn và gánh nặng nợ của Chính phủ.

2. Kinh tế vĩ mô bất ổn trở lại và tác động mạnh đến vị thế thanh toán bên ngoài của Việt Nam.

Trước đó hai ngày, Standard & Poor's (S&P) điều chỉnh Đánh giá Mức độ Rủi ro trong Hệ thống Ngân hàng (BICRA) của Việt Nam từ “Nhóm 10” - nhóm cao nhất - xuống “Nhóm 9”. S&P cũng điều chỉnh mức độ rủi ro kinh tế từ “10 điểm” xuống “9 điểm” sau khi thay đổi đánh giá về tình trạng mất cân bằng của nền kinh tế từ mức “rủi ro rất cao” xuống mức “rủi ro cao”.

Bên cạnh đó, tổ chức này còn nâng xếp hạng tín nhiệm của 3 ngân hàng Việt Nam là Vietcombank (VCB), Sacombank (STB) và Techcombank (TCB) đồng thời thông báo giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của BIDV và Vietinbank (CTG).

Phước Phạm (Vietstock)
FINFONET

Hà Nội đề xuất cán bộ tổ chức tiệc cưới không quá 50 mâm !



(TNO) Khách mời dự tiệc ăn cưới không được quá 300 người, số mâm không quá 50, nếu tổ chức chung nhà trai nhà gái thì không được mời quá 600 khách.

Đây là một trong những nội dung của dự thảo Chỉ thị về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, vừa được Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đưa ra thảo luận, nhằm để khắc phục tình trạng vẫn còn một số cán bộ, đảng viên không gương mẫu đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức tiệc cưới cho bản thân hoặc cho gia đình.

Theo Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi, những năm qua, tiếp tục thực hiện việc cưới văn minh triển khai trên địa bàn TP, nhận thức của đại bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc tổ chức tiệc cưới được nâng lên đáng kể.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên tổ chức đám cưới phô trương, mang tính chất thương mại hóa hay vì mục đích vụ lợi.

Ngoài một phần tác động khách quan do phong tục, nhận thức, ảnh hưởng cơ chế thị trường thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, xuất phát từ việc nhiều cấp ủy chính quyền chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng và vai trò trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, dẫn tới việc triển khai thực hiện Quy chế không quyết liệt, thiếu gương mẫu của cán bộ đảng viên, thiếu chế tài xử lý vi phạm của cán bộ đảng viên trong lĩnh vực này, đồng thời, chưa tạo được dư luận mạnh mẽ phê phán vi phạm.

Để khắc phục, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, chính trị - xã hội TP tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tự nguyện, tích cực hưởng ứng nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới.

“Cán bộ đảng viên, đặc biệt cán bộ lãnh đạo, quản lý của TP phải gương mẫu đi đầu trong tổ chức đám cưới của cá nhân và của gia đình”, ông Lợi nhấn mạnh.

Ban thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu cán bộ đảng viên không tổ chức tiệc cưới nhiều lần, không tổ chức tiệc ăn tại những nơi sang trọng tốn kém không phù hợp với thu nhập của cộng đồng dân cư và của cán bộ công chức như tại khách sạn 5 sao, khu du lịch cao cấp...

Vĩnh Phúc: Học sinh phải nghỉ học để cán bộ xã làm đám cưới


Vĩnh Phúc: Đám cưới "có một không hai" của con cán bộ xã!

Đám cưới được tổ chức rất linh đình nhưng lại diễn ra tại... trường học. Toàn bộ học sinh trong trường đã phải nghỉ học để dành chỗ cho đám cưới của một vị cán bộ xã...

Thiệp cưới được in rất cụ thể địa điểm là trường "Trung Học Cơ Sở Tân Tiến -Vĩnh Tường -Vĩnh Phúc"

Cổng trường trở thành cổng chào của đám cưới.

Khuôn viên trường thành khuôn viên đám cưới linh đình.

Cạnh phòng Hiệu trưởng là sân khấu của đám cưới.

Lớp học, bàn ghế học sinh trở thành nơi tiếp khách.


Lán xe lại trở thành bếp nấu của đám cưới.

Dư luận địa phương đang rất bức xúc về một đám cưới có "một không hai" tại Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đám cưới được tổ chức rất linh đình nhưng lại diễn ra tại... trường học. Toàn bộ học sinh trong trường đã phải nghỉ học để dành chỗ cho đám cưới của một vị cán bộ xã...

Đức Thuận -Đ.Hạnh

Bầu cử Quốc hội “… cái con c...”



Nguyễn Quang Duy - Bên trong hậu trường vụ án ba blogger một bản án thật nặng đã được Bộ Chính Trị đảng Cộng sản duyệt sẵn với bốn mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất để dằn mặt những tiếng nói bất đồng đòi dân chủ tự do, đòi yêu nước chống xâm lăng. Thứ hai là để tiêu diệt kẻ thù chế độ, nghe đâu Nguyễn tấn Dũng đã ra lệnh giết trước báo cáo sau (tiền trảm hậu tấu) Quan làm Báo, Dân Làm Báo, … Thứ ba là tuyên bố với thế lực thù địch Mỹ, Úc, Âu Châu “tự do là cái con c…!”. Cuối cùng là món quà Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Bộ chính trị sang Tầu triều cống...

*

Thứ Hai tuần này ba Blogger Điếu Cày Nguyễn văn Hải, Tạ thanh Tần và Phan thanh Hải đã bị kết án tổng cộng 39 năm tù trong đó 26 năm tù giam và 13 năm quản chế. Bản án man rợ và rừng rú đến độ Thượng nghị sĩ Úc ông Ron Boswell phải ra nhận xét: "... Việc bỏ tù các bloggers này từ một phiên tòa kangaroo là một điểm đen tối mới cho quyền tự do báo chí và nhân quyền ở Việt Nam..." 

Kangaroo tiếng Việt gọi là đại thử sinh sống khắp Úc châu. Chúng di chuyển bằng cách dùng hai chân sau làm bàn đạp để nhảy như con cóc nhảy. Gọi là phiên tòa kangaroo nhằm diễn tả việc xử án kiểu kangaroo nhảy, bỏ qua mọi nguyên tắc của “luật pháp” và “công lý”. Như phiên tòa xử ba blogger quan tòa chẳng đưa ra được bằng chứng nào để khép tội, mà làm sao có thể khép được tội “yêu nước”? 

Người Úc như ông Ron Boswell thì luôn nghĩ đến luật pháp hay công lý, còn người Việt mình thì đã quá rõ ở Việt Nam làm gì có những thứ ấy. Còn nếu có đi nữa thì các thứ ấy không thể dùng cho các blogger kẻ thù của chế độ. Ngày nay yêu nước là kẻ thù của chế độ, chả thế chỉ mới hai tuần trước, ngày 12/9/2012, chính Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành sắc lệnh cho toàn “Đảng” thẳng tay xử lý các blogger chống “Đảng, Nhà nước và Thủ Tướng ”. 

Bên trong hậu trường vụ án ba blogger một bản án thật nặng đã được Bộ Chính Trị đảng Cộng sản duyệt sẵn với bốn mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất để dằn mặt những tiếng nói bất đồng đòi dân chủ tự do, đòi yêu nước chống xâm lăng. Thứ hai là để tiêu diệt kẻ thù chế độ, nghe đâu Nguyễn tấn Dũng đã ra lệnh giết trước báo cáo sau (tiền trảm hậu tấu) Quan làm Báo, Dân Làm Báo, … Thứ ba là tuyên bố với thế lực thù địch Mỹ, Úc, Âu Châu “tự do là cái con c…!”. Cuối cùng là món quà Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Bộ chính trị sang Tầu triều cống. 

Những mục tiêu này lại như cái boomerang dùng để đi săn của Thổ dân Úc, được Bộ chính trị đảng cộng sản ném ra nhưng vì không biết dùng nên dội ngược làm bể đầu, làm sức trán lắm kẻ. Thử xem cái boomerang đã đập chế độ như thế nào qua chuyện “tự do là cái con c…!”

Câu tuyên bố nói trên từ miệng đảng viên Vũ Văn Hiển, trung tá công an, phó trưởng đồn công an phường 6 quận 3 và được chị Dương Thị Tân - vợ cũ của con blogger Điếu Cày kể lại. 

Câu này thoạt nghe hơi thô tục nhưng nó lại bộc lộ một cách cụ thể chế độ xưa nay vẫn tự xưng là chế độ “… cái con c…!”. Này nhá, Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa … Cái Con C…, Hạnh Phúc. Này lời Hồ chí Minh dạy “Không Có Gì Quý Hơn … Cái Con C…”. Rồi sách báo, rồi văn kiện, rồi tài liệu “Đảng” cái nào lại không có “cái con c…” nằm trong đó. 

Nếu Hồ chí Minh sống dậy sẽ phải vô cùng ngợi khen vì “Đảng ta” đã sản sinh đảng viên Vũ Văn Hiển một đỉnh cao của trí tuệ loài “Đảng”. Vì “tự do là cái con c…!” là một tư tưởng vĩ đại, phồn thịnh và thực tiễn mà xưa nay “Bác” nghĩ mãi không ra, “Bác” cứ phải ráng tin và bám theo tư tưởng của Mao, của Lenin, của Stalin và của các bậc đàn anh cộng sản... Không chừng tư tưởng vĩ đại “tự do là cái con c…!” sẽ được đưa vào nền văn học đặc trưng thời cộng sản. 

Ngay khi tư tưởng “tự do là cái con c…!” được phát ra thì nhiều nhà báo đã viết báo, nhà thơ đã làm thơ, người người đua nhau diễn tả cảm tưởng của tư tưởng vô sản này. Xin giới thiệu bạn đọc một bài thơ của tác giả Phạm Khánh Hòa: 

Nhổ toẹt lên 2 chữ “TỰ DO” 

“Tự do cái con c…” 
Đã 67 năm tụi tao ngồi trên dãi sơn hà chữ S 
Đ… để đứa nào ăn nói lung tung, 
Muốn chống tụi tao chỉ còn đường chết, 
Nên khôn hồn câm nín phục tùng. 

“Tự do cái con c…” 
Bây không biết chính tụi tao là “đỉnh cao trí tuệ”, 
Nói 2 là 1, nói có thành không. 
Sự thật ư, công lý ư, ở trên kia đầu súng, 
Không thấy sao, máu đã chảy thành sông! 

“Tự do cái con c…” 
Hãy như đàn bò kia, lặng im mà gặm cỏ, 
Rồi hết ngày tụi tao nhốt vào chuồng. 
Có chỗ cho ăn, có nơi cho ngủ, 
Tự do dân chủ làm gì có hơn không? 

“Tự do cái con c…” 
Đã hơn một thế kỷ rồi mà sao ngu dữ! 
Xem thử chế độ cộng sản nào mà có tự do? 
Đó chẳng qua chỉ là sản phẩm của mấy thằng tư bản, 
Của tụi “diễn biến hòa bình”, “phản động” ngây thơ. 

“Tự do cái con c…” 
Tự do thật, chỉ là cái dành riêng cho tụi tao, loài tư bản đỏ, 
Tự do làm giàu, tham nhũng, bán biển đất cho Tàu. 
Tự do kết án, giam tù, thủ tiêu, tra tấn, 
Tự do ra luật, làm hiến pháp và cai trị đất nước nầy cho đến mãi ngàn sau. 
Một lần nữa hãy nghe cho rõ: 
“Tự do cái con c….” 

Đến ngày thứ tư thì tòa án thành phố Vinh lại tuyên án anh Đậu Văn Dương 42 tháng tù giam, anh Trần Hữu Đức 39 tháng tù giam và anh Chu Mạnh Sơn 30 tháng tù giam về tội phát truyền đơn kêu gọi tẩy chay bầu cử Quốc hội. Một Quốc Hội thật lạ lùng, hôm nay thì cựu đại biểu (chị) Đặng Thị Hoàng Yến còn hôm trước thì đại biểu (em) Đặng Thành Tâm, gửi đơn kêu cứu vì nhân viên của họ bị người lạ tự xưng công an bắt và quấy nhiễu. Đại biểu mà còn bất lực như thế thì họ đại diện cho ai? Quả đúng là Quốc Hội của nước Cộng Hòa … Cái Con C… như thế tẩy chay là phải, bầu với bán gì cho tốn ngân sách quốc gia. 

Ừ đúng ra phải cám ơn Trung tá công an nhà nước … Cái Con C… Vũ Văn Hiển đã đặt lại tên cho nhà nước do đảng cộng sản Việt Nam lập ra. Từ nay cứ thế mà gọi cái nhà nước này là nhà nước … Cái Con C…, Chủ tịch … Cái Con C… Trương Tấn Sang, Thủ Tướng Cái Con C… Nguyễn Tấn Dũng, vân vân và vân vân… Như thế nếu cộng sản sống thêm vài năm nữa, đến bầu cử Quốc Hội “… Cái Con C...” lần tới, thì người người, nhà nhà, làng làng, … đã có khẩu hiệu để rỉ tai nhau Bầu Cử Quốc Hội “… Cái Con C...”. 

Và cũng để đừng quên xin được lấy tựa đề cho bài viết là: Bầu Cử Quốc Hội “… Cái Con C...” 

Melbourne, Úc Đại Lợi 

27/9/2012 


Đơn xin-cho quyền bình đẳng


Cái Hĩm (Danlambao) - Giới Cái Hĩm chúng em, khả năng đái không qua khỏi ngọn cỏ, nhưng thiển nghĩ, nếu quả thật người bạn trăm năm hay năm trăm một đêm của chúng em được Thủ tướng nhất trí đồng ý với trung tá Hiển nâng lên tầm cao mới, ngang hàng cùng Tự Do, thì Cái Hĩm chúng em cũng không ngại gì đệ đơn này xin Thủ tướng nâng cấp lên cùng hạng cùng hàng với Độc Lập. Đó là lẽ công bằng được ghi trong Hiến Pháp nước CHXHCNVN, và đặc biệt trong lời mở đầu của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập bác đọc ngày 2 tháng 9, 1945 tại vườn hoa Ba Đình: “mọi người sinh ra đều bình đẳng”.


*
Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
Độc lập – Con cờ ặc - Hạnh phúc 

Nơi gửi: Hội Phụ nữ Đòi quyền sống

Nơi nhận: Thủ tướng chính phủ nước CHXHCNVN, ông Nguyễn Tấn Dũng.

Kính thưa Thủ Tướng, 

Trong ngày xử ba nhà blogger Điếu Cày, Chân Lý Sự Thật, và Anhbasaigon về tội biểu tình chống “bên kia biên giới cũng là quê hương”, vợ và cậu con của phạm nhân Nguyễn Văn Hải còn nặng tình cảm tiểu tư sản quyến luyến Việt Nam bị bắt vào đồn công an Phường 6 Quận 3 TP Hồ Chí Minh quang vinh; tại đây hai thân nhân của tên phản động Điếu Cày đã được ông Phó phường là Trung tá CA tên Vũ Văn Hiển dạy cho bài học “Tự Do cái con cờ ặc”.

Mặc dầu biết thân biết phận ông bà chủ khi được đầy tớ mời vào đồn CA là để được giáo dục, nhưng khi được Trung tá đầy tớ Vũ Văn Hiển” dạy cho bài học mang đề tài “Tự do cái con cờ ặc”, Cái Hĩm chúng em nghe tục tĩu quá, cho dù cái con cờ ặc đối với chị em cái hĩm có khi (không phải luôn luôn) còn quý hơn Độc lập Tự do mà bác Hồ đã khổ công ra đi tìm đường cứu nước mang về.

Thưa Thủ Thướng, bọn Cái Hĩm chúng em dù thương yêu trìu mến nâng niu và kính trọng cái con “không gì quý hơn” ấy, nhưng nghe quan trung tá CA la to giữa chốn công đường thì kinh hoàng khủng khiếp quá, huống chi là Thủ tướng đầu óc khi nào cũng trong sáng, tâm hồn luôn thanh tao, và luôn tâm niệm chỉ có biện pháp hòa bình mới ổn định được tình hình biển Đông, mặc “bạn” muốn làm gì thì làm, miễn là ta đừng đổ máu; vả lại là người đầu phủ luôn nhận trách nhiệm trước việc làm bậy của đàn em, như những vụ Vinashi, Vinalines, Bầu Kiên v.v.. làm sao Thủ tướng lại chịu được cảnh đồng chí bộ hạ phát biểu thúi mồm như vậy ở chỗ “quan trên trông xuống, người ta trông vào” lại vào thời buổi các chú CAM cũng đành bó tay báo Lề Dân phản động qua Internet.

Nhưng thưa chú Thủ tướng, từ ngày Trung tá Hiển “tự do cái con cờ ặc” đến nay đã quá ba ngày rồi, chẳng thấy chú đứng ra lãnh trách nhiệm về quả bom ngạt phát ra từ Quận 3 Phường 6, Hồ Chí Minh Xi-ty gì cả, dù chỉ cần chú Thủ tướng “lãnh” xong rồi bỏ đó, cho xong luôn khiến thiên hạ trề môi, rằng “đánh trống bỏ dùi là nghề của chàng tưởng thú”.

Tuy nhiên, giới Cái Hĩm chúng em không nghĩ chú Thủ vô trách nhiệm, mà suy ra rằng, chú Thủ im lặng có nghĩa là chú Thủ đồng ý với khám phá thiên tài của đồng chí Trung tá Vũ Văn Hiển, đã định lại ý nghĩa đích thực của hai chữ Tự Do trong chế độ ta, chế độ XHCN ưu việt đầy tính nhân văn; nhân văn đầy mình đầy mẩy nên con cờ ặc cụ thể cũng có thừa nhân phẩm để ngang hàng với Tự Do chỉ là ý niệm.

Kính thưa Thủ tướng, ngài cũng chẳng lạ gì: 

Giới Cái Hĩm chúng em, khả năng đái không qua khỏi ngọn cỏ, nhưng thiển nghĩ, nếu quả thật người bạn trăm năm hay năm trăm một đêm của chúng em được Thủ tướng nhất trí đồng ý với trung tá Hiển nâng lên tầm cao mới, ngang hàng cùng Tự Do, thì Cái Hĩm chúng em cũng không ngại gì đệ đơn này xin Thủ tướng nâng cấp lên cùng hạng cùng hàng với Độc Lập. Đó là lẽ công bằng được ghi trong Hiến Pháp nước CHXHCNVN, và đặc biệt trong lời mở đầu của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập bác đọc ngày 2 tháng 9, 1945 tại vườn hoa Ba Đình, “mọi người sinh ra đều bình đẳng.

Xét cho cùng cái Độc Lập mà đảng và chú phỉnh của Thủ tướng đang 16 chữ vàng khè cho đất nước chúng em ngày hôm nay thì gọi nó là Cái Hĩm cũng xứng tầm thời đại. Vì thế cho nên:

Chúng em phải được bình đẳng; để rồi từ đây:

Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cái Hĩm- Con Cờ ặc- Hạnh Phúc.

Tuy nhiên, nếu Đơn xin-cho quyền bình đẳng này của Cái Hĩm chúng em bị Thủ tướng quăng vào sọt rác, hoặc vì nể cái tên của đương đơn mà Thủ tướng nghiên kíu nhưng không chấp thuận, thì cũng chả sao. Vì cho hay không thì qua hai phiên tòa mới nhất là vụ xử ba Blogger Điếu Cày, Công lý Sự Thật, Anhbasaigon, và vụ xử 4 sinh viên Công giáo, bộ mặt của nhà nước CHXHCNVN dưới thời Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng rất xứng đáng với “danh hiệu” trên đây mà ai cũng tâm phục khẩu phục.

Trước khi ngừng Đơn Xin-Cho này, Cái Hĩm chúng em kính gửi lên ngài Thủ tướng lòng tri ân suốt đời. 

Làm tại Hà Nội ngày 27/9/2012.

Thay mặt Hội Phụ nữ Đòi quyền sống,

Cái Hĩm,

Ký tên và đóng triện đỏ