THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 September 2012

Cá, mực khô: Thấy làm, hết dám ăn


Thứ Ba, 25/09/2012 23:01

Cá, mực ươn, chết chỉ cần nhúng qua hóa chất rồi mang ra phơi ở bến cảng, lề đường. Những mặt hàng cao cấp như vi, da cá mập cũng tẩm hóa chất trước khi tung ra thị trường

Sáng 25-9, tranh thủ nắng lên, bà Huỳnh T.Ơ (còn gọi là bà Bốn, ngụ phường 6, TP Tuy Hòa - Phú Yên) mang mớ vi và da cá thối ra đổ dưới nền đất bến cảng để phơi. “Thúi quá bà ơi!”- hai người đi câu cá lỡ miệng liền bị bà Bốn chửi như tát nước.
Mực, cá phơi như… rác
Vừa đến bến cảng, chúng tôi đã nghe mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ mớ cá bà Bốn đang phơi. Không chỉ hôi thối, nhìn mẻ cá trong quá trình phân hủy, nhiều con dòi bò tràn ra nền đất, ruồi nhặng kéo cả đàn đến bám, chúng tôi không khỏi rùng mình.
Bà Bốn miệng ngậm điếu thuốc, hai tay lia lịa trở những miếng cá như sợ đám ruồi nhặng tranh mất. Bà cười phân bua: “Trông vậy chứ khô rồi ngon lắm, đã khử hết rồi!”. Một người hàng xóm của bà Bốn bảo rằng thuốc khử ấy còn mạnh hơn gấp 10 lần nước ôxy già dùng rửa vết thương. Đổ dung dịch này vào thùng, cho thêm nước theo tỉ lệ 1 dung dịch - 3 nước rồi cho cá, mực ươn, chết vào. Nước sôi ùng ục, khoảng 10 phút mang ra thì mực, cá dẫu ươn, hôi cỡ nào cũng săn chắc lại.
Mực, cá khô phơi đầy đường cạnh một bãi rác trên đường Độc Lập, TP Tuy Hòa - Phú Yên
Không chỉ tại bến cá, dọc các con đường Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Độc Lập (TP Tuy Hòa), những ngày nắng lên, người dân cũng đổ mực, cá khô phơi tràn trên mặt đường. Những điểm phơi cá, mực khô trên đường Độc Lập còn nằm cạnh một bãi rác lớn. Mặc cho những đợt gió biển cuốn theo cát hay bụi đường tấp vào, sau cùng, những mớ khô này đều được đóng gói, chuyển vào TPHCM tiêu thụ.
Vi, da cá mập đầy thuốc tẩy
Vì cho rằng dùng vi, da cá mập chữa được bệnh ung thư nên hiện nay, giá của các loại này (đã qua sơ chế) cao ngất trời, đặc biệt là vi cá mập mà người tiêu dùng thường gọi là cước cá. Hiện giá cước cá loại 1 lên đến 20 triệu đồng/kg, còn da cá mập có giá trung bình 1,4 triệu đồng/kg. Thường chỉ có những buổi yến tiệc của các gia đình khá giả mới dùng da cá hoặc cước cá mập. Thế nhưng, chẳng mấy thực khách biết rằng mình đang dùng thuốc tẩy trong bữa ăn thịnh soạn ấy.
Các cơ sở chế biến vi, da cá mập khi mua cá về bỏ lăn lóc trên sàn đất để mổ xẻ lấy vi, lấy da vì… đã có thuốc tẩy. Bà Huỳnh T.K (phường 6, TP Tuy Hòa), chủ một cơ sở gia công vi, da cá mập cho một công ty yến sào lớn ở TPHCM, cho biết không thể không dùng thuốc tẩy vì khách chuộng mặt hàng trắng đẹp. “Da cá mập chỉ có màu đen thôi nhưng họ yêu cầu trắng đẹp thì mình phải cho thuốc tẩy. Chỉ cần ngâm 5 phút thì da cá từ màu đen sẽ thành màu trắng. Còn cước cá cho qua thuốc tẩy là nó trở nên óng ánh, đẹp lạ thường” - bà K. nói.
Cũng theo chủ cơ sở này, những người làm vi, da cá mập gọi là thuốc tẩy nhưng không ai biết trong đó gồm những chất gì. Trước khi mang sản phẩm đi phơi hoặc sấy, công nhân đổ thuốc tẩy vào chảo nước rồi ngâm vi, da cá 5-10 phút. Tùy yêu cầu mặt hàng trắng cỡ nào, họ để cho thuốc tẩy nhiều hay ít. “Công nhân không mang bao tay sẽ bị lột da ngay”- bà K. cho biết.
Bà Phan T.Đ, chủ DNTN A.Đ - chuyên sản xuất và cung cấp yến sào, hải sản cao cấp trên đường Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa), cho biết muốn mặt hàng trắng cỡ nào cũng có. “Chỉ cần cho nhiều thuốc tẩy, ngâm lâu là bảo đảm mặt hàng trắng muốt nhưng buôn bán thì được chứ đừng ăn”- bà Đ. khuyên.
Ông Nguyễn Duyên, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Phú Yên, cho biết các dung dịch dùng để tẩy trắng sản phẩm đều có chứa độc tố. Theo ông, việc quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay còn nhiều điều khó, biết nó độc hại và cũng thấy họ làm đấy nhưng phải kiểm tra, lấy mẫu đưa đi kiểm định mới chấn chỉnh, khuyến cáo họ được!
Hải sản ôi thiu tiêu thụ khắp nơi

Tiếp cận những lò hải sản ở các phường Xương Huân, Vĩnh Thọ, xã Phước Đồng ở  TP Nha Trang - Khánh Hòa, chúng tôi chứng kiến các loại hải sản được chế biến sơ sài rồi đem ra phơi ở lề đường, ruồi nhặng đậu kín. Một phụ nữ đang phơi cá cho biết: “Cá này được rửa sạch, ướp muối rồi đem phơi nắng, hợp vệ sinh chứ không như một số người ở cảng cửa Bé. Họ mua các loại hải sản thiu, ươn về rửa sạch rồi ngâm với nước muối và một số hóa chất không rõ nguồn gốc”.

Ông Đỗ Trung Hiệp, Trưởng Ban Quản lý cảng Hòn Rớ, thừa nhận: “Một số đầu nậu vẫn thường xuyên mua các loại hải sản ôi thiu về luộc lại, ướp muối hoặc sơ chế đem đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh khác”.
 
K.Nam

Bài và ảnh: HỒNG ÁNH

Khởi tố vụ đưa người sang Nga lao động khổ sai

Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an hôm qua xác nhận cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi mua bán người, liên quan đến việc hơn 100 lao động kêu cứu do bị cưỡng ép, bóc lột sức lao động (LĐ) tại Liên bang Nga.
Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định những LĐ này sang làm việc ở các Công ty may Vinastar và Garizon Open tại Moscow. Cụ thể, Công ty Vinastar đã tuyển hơn 100 LĐ từ Việt Nam sang, trong đó có 45 người do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 (HICC1) và một công ty ở Thái Bình tuyển dụng, có danh sách đăng ký tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN).
 Các lao động bị lừa sang Nga
Các lao động bị lừa sang Nga đến tố cáo tại Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an - Ảnh: Thái Sơn
Chiều qua 25.9, đại diện Cục QLLĐNN (Bộ LĐ-TB-XH) cũng cho biết trong quá trình điều tra, Cục đã tích cực hợp tác với cơ quan công an, trao đổi các thông tin và cung cấp các tài liệu liên quan đến các hợp đồng thẩm định đi Nga. Trước đó, từ cuối tháng 4, Cục đã có văn bản gửi các DN đề nghị không đăng ký hợp đồng đưa LĐ may đi Nga do thị trường này lộn xộn, phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề. Tuy nhiên, trong tháng 5 vẫn có công ty đưa LĐ đi trái phép.
 Đối với các công ty đã đăng ký hợp đồng đưa 45 lao động sang Nga, trong đó phần lớn là của Công ty HICC1, đại diện Cục QLLĐNN cho hay, các công ty này không tuân thủ quy định pháp luật. Khi sang Nga, người LĐ ký hợp đồng khác so với hợp đồng đã ký ở Việt Nam. Ngoài ra, khi xảy ra vụ việc không phối hợp với chủ giải quyết; thậm chí có trường hợp đưa LĐ đi chui. “Rất nhiều LĐ được tuyển dụng nhưng không có tay nghề. Có những người chỉ được làm quen với máy may công nghiệp trước khi đi 1 tháng. Đó chính là lý do vì sao LĐ phải làm việc 14-15 tiếng/ngày. Phía chủ sử dụng LĐ cũng vi phạm vì giữ giấy tờ và giam giữ LĐ trong khu vực xưởng”, vị này nói.
Trong số 148 LĐ đình công, hơn 60 người đã được chuyển xưởng, số còn lại đã hồi hương.
Quan điểm của Cục QLLĐNN, doanh nghiệp sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Theo luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, mức phạt cao nhất có thể là đình chỉ hoạt động.

5 lao động cuối cùng về nước
Khi hay tin cơ quan điều tra khởi tố vụ án, chị Nguyễn Duy Thanh Nhân (trú TP.HCM), người đầu tiên tố giác hành vi lừa đảo, bóc lột sức LĐ của công ty môi giới và chủ sử dụng lao động chia sẻ: “Anh chị em mừng lắm, cuối cùng công lý đã thuộc về lẽ phải. Chúng tôi là những LĐ có hoàn cảnh giống nhau, trước khi sang Nga dù ít hay nhiều đều phải vay mượn ngân hàng, người thân, bạn bè. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi bây giờ là tìm được công việc ổn định có tiền trả nợ, nuôi sống bản thân và gia đình. Về phía cơ quan chức năng, chúng tôi cũng kiến nghị nhanh chóng đưa ra xét xử những kẻ vi phạm pháp luật; đồng thời yêu cầu công ty môi giới phải bồi thường những tổn thất mà người lao động phải chịu trong thời gian đi làm, hoàn trả tiền đặt cọc trước khi đi và bắt chủ sử dụng lao động trả lương ”. Cũng theo chị Nhân, hôm nay 26.9, 5 LĐ cuối cùng sẽ về nước. Đây là những người bị giam giữ trong trại, người thân đã phải bỏ 500 USD/người để “chuộc” về.
T.Hằng - Thái Sơn

Tường Thuật Từ Phiên Tòa Tại Vinh 26/09/2012










*



Tinh thần Hiệp Thông


Điều đáng lưu ý ở phiên tòa này là nhà cầm quyền Nghệ An đã huy động lực lượng công an xã, dân phòng ở các thôn là những người thiếu hiểu biết, chỉ hành động theo mệnh lệnh để lĩnh tiền, do vậy việc đàn áp người dân tham dự phiên tòa bằng bạo lực đã xảy ra rất trắng trợn với sự bảo kê của công an. Chẳng hạn, kẻ cướp biểu ngữ của người dân là tên dân phòng Phạm Tuấn Quang và tên công an Nguyễn Đình Huấn, số hiệu 223.520 đã bảo kê cho hắn.

 

Một người dân tường thuật lại diễn biến bên ngoài phiên tòa sáng nay.

 TNCG - Sau 4 tháng kể từ phiên Tòa sơ thẩm đã kết án 4 sinh viên Vinh một cách trái Hiến pháp và trái luật pháp Việt Nam. Ý thức được việc làm của mình, 3 trong số 4 sinh viên này đã làm đơn kháng cáo để một lần nữa bày tỏ sự khát khao về công lý, sự thật và văn minh. Đồng thời để tố cáo bản án vô lý mà nhà cầm quyền đã tìm cách bỏ tù các em. Việc kết án các sinh viên này đã làm dấy lên một làn sóng phản đối và chỉ trích những điều khoản vô lí như điều 88, điều 79 của BLHSVN. Vì thế, trong thời gian vừa qua, các hội đoàn, các giáo xứ, các linh mục và giáo dân khắp nơi nơi đã liên tục hiệp thông, thắp nến cầu nguyện cách riêng cho các em cũng như cầu nguyện cho Công lý - Sự thật và Hoà bình sớm được hiện diện đích thực trên quê hương Việt Nam yêu dấu này. 
Nay, một lần nữa những kẻ nhân danh “chính quyền” lại đem 3 sinh viên ưu tú của đất nước ra để kết án. Qua đây, một lần nữa được khẳng định sự CHÍNH NGHĨA của nhà cầm quyền không còn. Lòng dân nay đã chất chứa quá nhiều đau thương do những kẻ tự cho mình quyền được “cai trị” gây ra. Điều đó chắc chắn được tỏ rõ qua sự hiện diện của mọi người dân khắp nơi trong phiên tòa “ô nhục” hôm nay.

3h 45: Xung quanh khu vực Tòa án, công an đã bắt đầu tuần tra và bao vây hiện trường.
4h15: Quảng đường từ Chợ Vinh đến Quảng Trường có tượng Hồ Chí Minh, dọc đường Quang Trung, công an đã chốt dày đặc công an và các loại lực lượng khác nhau.
4h30: Một số giáo dân vừa bước xuống taxi đã bị công an chặn lại vặn hỏi lái xe.
Sau đó, 4 công an đã tự tiện kiểm tra giấy tờ và đồ dùng cá nhân của công dân, 4 viên công an trong đó có tên Hoàng Văn Tiến, số hiệu 227.665 đã cưỡng chế, cướp máy ảnh của thanh niên tên Vũ.
5h: Khoảng chục công an đã bao vây nhóm giáo dân này và đưa về Công an Thành phố.





6h30: Có hai xe khách từ Hà Nội tiến vào Tp. Vinh, một xe đã bị chặn tại Hoàng Mai - Nghệ An, và xe tiếp theo bị chặn tại Diễn Châu.

"Quang cảnh trước toà án, phiên xử công khai mà công an, bộ đội dày đặc" 
6h20: Lực lượng an ninh đã được phân bố ở các ngả rẽ vào phiên tòa, chúng đang gây khó khăn cho những người tới tham dự phiên tòa, mặc dù đây là phiên tòa "công khai"
7h10: Công an đang bắt giữ một số người đến phiên tòa phúc thẩm, hàng đoàn công an hung hăng bắt giữ người giữa đường.

7h15: Hai phía đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi phiên tòa "công khai" đang được diễn đã bị lực lượng công an, an ninh, dân phòng, côn đồ đã chặn ko cho bất cứ một ai qua lại

7h20: Hôm nay, trên toàn địa bàn thành phố Vinh, nhất là khu vực lân cận tòa án, công an thường phục và sắc phục thực hiện việc bắt bớ người dân một cách trắng trợn.

7h35: Rất đông bà con giáo dân đang đọc kinh, cầu nguyện trước tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, chúng tôi kính mời những người đang theo dõi vụ việc này, theo tôn giáo của mình, cầu nguyện cho các thanh niên yêu nước.

7h40: theo ước tính, có khoảng 6-700 công an các loại đang có mặt xung quanh khu vực tòa, họ quyết liệt ko cho người dân đến tham dẹ phiên tòa. Hiện tại ca đã bắt bớ một số người dân đi qua khu vực tòa án và đưa đi đâu không ai rõ. Facebooker Cát Bụi đã bị lực lượng an ninh thu mất máy ảnh.

7h 45: Lực lượng an ninh đã cướp hết băng rôn của những người đi tham dự phiên phiên tòa, các ngã rẽ đến phiên tòa đã bị lực lượng an ninh chặn, hàng rào đã được dựng lên để ngăn chặn người dân tham gia phiên tòa "công khai"

7h46: Theo thông tin chúng tôi nhận được, đã có 7 người đã vào được phía trong phiên tòa.

7h50: Công an đã đánh mẹ của Sinh viên Trần Hữu Đức khi bà đến tòa tham dự phiên tòa xử con mình.


Giáo dân Vạn Lộc trước cửa Tòa án Tỉnh Nghệ An chờ phiên tòa









Theo ước tính, số người tham dự cái gọi là phiên tòa Phúc thẩm, tính đến lúc 7h45 phút, số người vượt qua các cửa ải ngăn chặn của công an để đến được trước cửa Tòa án Tỉnh Nghệ An khoảng 700 người. Một số giáo dân bị ngăn chặn từ xa.(cập nhật từ trang Nữ Vương Công Lý)

8h00: Trời bắt đầu đổ mưa lâm thâm, không khí Tp Vinh như trĩu lại, bà con các nhóm lại cất cao lời kinh cầu nguyên




Lực lượng an ninh đang cướp băng rôn, biểu ngữ của bà con
Mẹ anh Trần Hữu Đức
8h25: Có 5 em sinh viên bị bắt tại 107 đường Nguyễn Thị Minh Khai

8h28: Các giáo dân đang tập trung đọc kinh trước Cổng tòa, cầu cho Công lý được thực thi ở đây.

8h 29: Trời đổ mưa to8h 29: Trời đổ mưa to.


Trời đổ mưa trắng trời Thành phố Vinh




8h41: Một thành viên của tổ chức NGO quốc tế Front Line Defender đang ngồi trong quán càfê gần đó bị CA VN hỏi giấy tờ



Các ngã rẽ tới phiên tòa đã bị chặn











Tranh cãi quyết liệt để được tham dự dự phiên tòa "công khai"
8h28: Các giáo dân đang tập trung đọc kinh trước Cổng tòa, cầu cho Công lý được thực thi ở đây.
8h 29: Trời đổ mưa to.

8h41: Một thành viên của tổ chức NGO quốc tế Front Line Defender đang ngồi trong quán càfê gần đó bị CA VN hỏi giấy tờ

8h50: Khẩn cấp, một nhóm sinh viên đang bị công an đòi bắt đưa về đồn ở quán cafe EQ, số 87 Nguyễn Thị Minh Khai, mong mọi người đến hỗ trợ gấp.

9h00: Hàng trăm dân phòng và công an vây kín người nhà của các thanh niên công giáo trước tòa, cả đoạn đường Nguyễn  Thị Minh Khai được bao phủ bởi hai màu xanh và vàng của quân đội Hồ Chí Minh.


9h26: Anh Lưu Chí Tèo và Nguyễn Thế Tài chủ nhiệm câu lạc bố tiếng anh của Cộng đoàn Vinh cùng một người nước ngoài đang bị khống chế tại Quán cafe IQ số 87 Nguyễn Thị Minh Khai. Công an thành phố ép buộc đưa 2 người này về trụ sở công an. Các anh đang không chấp nhận vì đang uống cafe bình thường, không làm gì sai phạm cả. Công an đang đợi lệnh.

9h 30: Phiên tòa “Công khai” vẫn âm thầm xử kín các Thanh niên Công giáo yêu nước, phía ngoài công an, dân phòng vẫn vây kín không cho ai tiếp cận Tòa.

Điều đáng lưu ý ở phiên tòa này là nhà cầm quyền Nghệ An đã huy động lực lượng công an xã, dân phòng ở các thôn là những người thiếu hiểu biết, chỉ hành động theo mệnh lệnh để lĩnh tiền, do vậy việc đàn áp người dân tham dự phiên tòa bằng bạo lực đã xảy ra rất trắng trợn với sự bảo kê của công an. Chẳng hạn, kẻ cướp biểu ngữ của người dân là tên dân phòng Phạm Tuấn Quang và tên công an Nguyễn Đình Huấn, số hiệu 223.520 đã bảo kê cho hắn.

9h35: Hiện nay, CA, dân phòng và các lực lượng bảo kê của nhà nước, đang đứng trú mưa với những người biểu tình. Sự kiện này nói cho chúng ta điều gì? Sự hung hãn của CA và những người bảo vệ chế độ, không thể không tránh mưa.

9h38: 1 xe bọc thép và rất đông lực lượng dân phòng, công an và  đang tập trung ở quảng trường
9h 44: Năm thanh niên đứng ngoài theo dõi phiên tòa đã bị công an bắt đi, trong đó có anh Nguyễn Văn Tần.

Dù trời mưa tầm tã, nhưng tinh thần giáo dân vẫn hết sức quyết liệt trước đám công an dày đặc, chúng đã xé các biểu ngữ của giáo dân, dù còn một nửa vẫn giơ cao: Em tôi vô tội.










Trời vẫn mưa to. Thân nhân, gia đình nạn nhân vẫn kiên trì phản đối trong sự ủng hộ của đông đảo người dân khắp nơi (Ảnh: Truyền Thông Chúa Cứu Thế - VRNs)



9h45: Tin Khẩn cấp - Hồ Văn Lực và 4 người dân vừa bị bắt lên xe kín



9h50: Hiện nay có 2 linh mục trong đó có cha Niên ở Phù Long và bà con giáo dân đang cầu nguyện, hát kinh Hoà Bình tại 107 đường Nguyễn Thi Minh Khai

9h57: Sau khi anh Hồ Văn Lực và 4 người dân bị bắt - bà con giáo dân tập trung về 107 đường Nguyễn Thị Minh Khai rất đông.

10h06: Hiện nay chúng tôi chưa biết xe CA chở người đi đâu. Nếu những người này có mệnh hệ gì, CA Nghệ An phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn của những người con yêu của Tổ Quốc này


10h10: Lực lượng an ninh đã ngăn cản 2 linh mục và bà con giáo dân đọc kinh cầu nguyện tại 107 Nguyễn Thị Minh Khai. Phiên tòa "công khai" nhưng bà con lại phải đứng ngoài, ngay đến việc đọc kinh cầu nguyện cho 3 sinh viên công giáo cũng bị ngăn cản và cấm đoán



10h 21: Thông tin cho biết, những người bị bắt có tên sau đây: Đông, Tấn Hoàng, Mạnh, Lực.

10h26: Dù trời mưa tầm tã nhưng 3 linh mục JB Nguyễn Đình Thục đến từ Giáo điển Con Cuông cách TP Vinh hơn 100km; Lm Phạm Quang Long và Lm Phan Sĩ Phương đến từ giáo xứ Ngọc Liễn GP vinh đã có mặt để tham dự phiên tòa và cầu nguyện cho các sinh viên. Nhưng đã bị lực lượng công an ngăn cản quyết liệt

10h 40: Lực lượng an ninh chìm, nổi đã được triển khai lại, có thể màn kịch “xét xử” của nhà cầm quyền Việt Nam đối với 3 Thanh niên công giáo Yêu nước đã sắp hạ màn. 

11h38: Phiên tòa kết thúc, hai anh Anton Đậu Văn Dương và Pet Trần Hữu Đức giữ nguyên bản án, còn Anton Chu Mạnh Sơn thì còn lại 30 tháng tù giam. chỉ trong 3 ngày, hai phiên tòa bất công liên tục xảy ra, càng cho thấy rõ nét sự bỉ ổi của nhà cầm quyền cộng sản. Như vậy mới thấy được cái tự do mà tên công an tên Hiển đã thốt ra "tự dó là cái con c..."

11h40: Phiên tòa kết thúc, bản án cuối cùng là anh Anton Đậu Văn Dương và Phêrô Trần Hữu Đức giữ nguyên bản án sơ thẩm, anh Anton Chu Mạnh Sơn được giảm án từ 39 tháng tháng  xuống 30 tháng tù giam.

11h 45: Năm Thanh niên bị bắt, hiện có 4 người đã được thả, vẫn còn một người bị giữ lại. Trong trường hợp đến khi kết thúc phiên tòa nếu vẫn còn người bị bắt, chắc sẽ hứa hẹn nhiều pha ngoạn mục khi nhà cầm quyền cố tính sỉ nhục người dân cách bất chấp luật pháp. 

12h: Em gái của Anh Trần Hữu Đức bị mấy ông công an phường nhật một cái kim găm (dùng để găm phù hiệu) và đòi bắt Ky nhưng người dân đã cản lại.

12h5: Cha Niên đang tập trung mọi người đi diệu hành xung quanh khu vực tòa án và quảng trưởng HCM

12h10: Theo chúng tôi được biết, hiện nay công an Nghệ An đang bắt cóc và giam giữ hơn 10 người tham buổi xử án các thanh niên yêu nước ngày hôm nay. Trong số này có các bạn tên Tấn, Hoàng, Đồng... Họ là giáo dân giáo xứ Vạn Lộc, giáo phận Vinh

Thưa quý vị độc giả
Dù vẫn biết rõ bản chất dối trá và gian manh của chế độ Cộng sản độc tài thì những phiên tòa, những cái gọi là nhà nước pháp quyền chỉ có một kết cục: Đàn áp nhân dân nhằm đày đọa họ trong vòng nô lệ. Nhưng thời gian qua, những ánh lửa hiệp thông, những lời cầu nguyện tha thiết của giáo dân khắp nơi, những tiếng nói của mọi tầng lớp xã hội yêu chuộc Công lý – Sự thật và yêu thương đất nước này đã lại bùng lên và đã có những kết quả lớn lao. Người dân đã vững vàng hơn trước những sóng gió, thử thách của con đường đưa đất nước, xã hội đi theo chiều hướng tiến bộ. Và đặc biệt, bộ mặt bẩn thỉu, nhem nhuốc và tư cách cởi truồng giữa chợ của nhà cầm quyền CSVN đã được thể hiện rõ nhất, bị bóc trần.

Ở đó, chúng ta đã thấy được sức mạnh hiệp thông, thấy được tinh thần của giáo dân Hà Nội đã coi “Việc của Vinh cũng là việc của Hà Nội”, những người bạn ngoài Công giáo đã đồng hành cùng các thanh niên là nạn nhân hôm nay trên con đường đi tìm sự nền độc lập thật sự, bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc.

Những bản án oan nghiệt đổ chụp xuống đầu những thanh niên ưu tú yêu nước hôm nay, cũng như các bản án dành cho các Blogger hai ngày trước đây, là một cách đơn giản nhất, rõ ràng nhất để chứng  điều không thể nghi ngờ về bản chất của chế độ này: HÙA VỚI GIẶC, ĐÊ TIỆN VỚI DÂN.

Xin tri ân tất cả các giáo dân, những người ngoài công giáo, những người yêu mến Sự thật – Công lý – Hòa bình, những tấm lòng nặng tình với quê hương đất nước đã không quản ngại khó khăn, gian khổ và hi sinh để có mặt trong phiên tòa hôm nay.

Xin tri ân các linh mục, tu sĩ, giáo dân đã nhiệt tình hưởng ứng và tỏ rõ khí phách, tấm lòng mình qua các hành động hiệp thông mạnh mẽ với các nạn nhân, có thể bằng những lời cầu nguyện, những ánh nến những việc thăm hỏi… thậm chí đã đến tận nơi diễn ra phiên tòa. Những tấm lòng đó, muôn đời khắc ghi vào trang sử đầy bi thương này của giáo hội.

Xin cảm ơn các độc giả đã dành cho Nữ Vương Công Lý sự ân cần, nhiệt tình đầy cảm mến, cùng đồng hành với Nữ Vương Công Lý trên bước đường tìm kiếm Sự thật – Công lý – Hòa bình.

Đặc biệt xin tri ân các phóng viên, Cộng tác viên của Nữ Vương Công Lý đã không quản hiểm nguy, không tính toan sự an toàn tính mạng của bản thân, hi sinh hoàn toàn tự nguyện và vô vụ lợi, để đưa đến các độc giả khắp nơi những thông tin nóng bỏng kịp thời về sự kiện này ngày hôm nay và những sự kiện tương tự.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Toàn năng, đấng thấu hiểu tất cả những gì chúng ta cần, những việc chúng ta làm sẽ đổ tràn muôn ơn xuống tất cả quý vị.

Buổi tường thuật tại chỗ phiên tòa phúc thẩm 3 thanh niên Công giáo yêu nước của Nữ Vương Công Lý đến đây là hết.

Xin tạm biệt quý vị độc giả và hẹn gặp lại.

Nữ Vương Công Lý


Một số hình ảnh tại phía ngoài tòa án:

Cháu cứ ngủ ngon, bà sẽ đấu tranh cho thế hệ cháu được sống trong Sự thật - Công lý

Không thể để đàn chiên mình trong hoạn nạn

Các khán đứng xem nhà cầm quyền CSVN diễn trò hề "Xét xử Công khai"

Trời mưa hay bão, không ngăn lòng người dân hiệp thông với nạn nhân

Cái gì đây? Một đống đất hay công cụ của cộng sản đàn áp nhân dân?

Chờ vở kịch hạ màn

Đòi công lý - Sự thật không là trách nhiệm của riêng ai hoặc thế hệ nào











Các ngã rẽ tới phiên tòa đã bị chặn

VRNs (26.09.2012) – TTXVA - Tin mới nhất nhận được: blogger Vũ Triệu Bảo Ngọc vừa bị bắt khi vừa đến thành phố Vinh.  Được biết blogger Ngọc đi cùng với giáo dân trên chuyến xe thứ nhất. Sau khi đã bị giữ chung với giáo dân ngồi bên vệ đường giữa đêm khuya vài giờ, anh đã đón taxi đi đến Vinh. Xe taxi vừa đến thành phố đã bị Công An ập đến kiểm soát xe và hành lý. Sau đó, blogger Ngọc  bị đưa về Công An Thành Phố Vinh mà không có thông báo nguyên nhân.
Được biết blogger Vũ Triệu Bảo Ngọc là 1 nghệ sĩ ghita luôn đi đầu trong các cuộc biểu tình.  Tiếng nhạc của anh và tiếng đàn của nhạc sĩ Tạ Trí Hải luôn làm ấm lòng những người yêu nước tham gia biểu tình chống Trung Quốc.
Theo tin tức cộng tác viên TTXVA cho biết Công An đã chận đoàn xe Giáo dân Hà Nội đi hành hương đến thành phố Vinh vào nữa đêm hôm qua 25/9/2012.
“Đoàn xe Giáo dân Hà Nội đi hành hương, đến địa phận Nghệ An bị một xe CSGT biển số 37A-9669 chặn lại từ lúc 0h5 phút, đến 0h45 đã tăng cường một xe biển kiểm soát 37A-7777 với 2 CSGT đến kiểm tra và tiếp tục giữ không cho xe bà con đi. Hành động gì đây?”
Trên xe thứ 1 có hơn 20 người, nhưng chủ yếu là người già.  Công An chận xe giữa đường tại đường mòn Đông Hiếu Thị xã Thái Hòa.  Sau đó Công An tiến hành thủ tục giữ xe.  20 người già bị đuổi xuống ngồi bên vệ đường suốt từ nữa đêm đến sáng.  Đến 5h sáng, Công an mới cho xe chạy đi vì không tìm được lý do gì để bắt giữ.
Xe thứ 2 khởi hành chậm hơn. Sau đó đã bị chận tại Diên Châu. Cũng cùng chung tình hình là xe bị giữ lại không cho tiếp tục hành trình. Cả đoàn cũng người ngồi dưới sương đợi trời sáng… Hiện chưa có tin tức về chuyến xe thứ 2 này.
Trong khi đó, cộng tác viên TTXVA tại Vinh cho biết trời đang mưa tầm tã… mặc dù vậy các quãng đường từ chợ Vinh đến quãng trường đã bị Công An chốt chặt và chận giao thông.  Nhiều xe bị chận lại vô lý để khám xét và bắt người vô cớ.

**










free counters