THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 January 2012

Thêm ô tô, xe máy đang chạy bốc cháy


26/01/2012 07:18:30
 - Chiều 25/1, tin từ cơ quan Công an huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) cho biết, cơ quan này đang điều tra tìm nguyên nhân vụ cháy xe gắn máy xảy ra tại xã Khánh Tiến, huyện U Minh.
 
Theo tìm hiểu ban đầu, khoảng 4h ngày 24/1 tại xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, anh Trần Quốc Nil đang điều khiển chiếc xe máy hiệu Wave RS mang BKS 69K – 9491 chạy trên đường thì bị phát hỏa, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe.
 
Chiếc xe máy vừa đổ xăng lẻ của anh Nil, cháy còn khung sắt.
Chiếc xe máy vừa đổ xăng của anh Nil, cháy còn khung sắt.


Được biết, anh Nil mua xe máy nói trên cách đây khoảng 2 năm (là xe Trung Quốc). Hôm 24/1, khi anh Nil và bạn chạy xe đến đoạn đường nói trên thì xe bốc cháy, rất may không ai bị thương. Theo lời anh Nil, trước khi chiếc xe máy bốc cháy anh có đổ xăng tại một điểm đổ xăng lẻ trên đường.
      
Trong một sự việc khác, chiều 25/1, tại Km1+100 đường tỉnh lộ 200 thuộc địa phận thị trấn Yên Mỹ (Hưng Yên), xe ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 30N-6274 đang đi cũng ngùn ngụt bốc cháy. Rất may không xảy ra thương vong về người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 200 triệu đồng.

TTXVN dẫn lời anh Nguyễn Văn Hùng, quê thị trấn Hồ (Thuận Thành - Bắc Ninh) chủ nhân điều khiển chiếc xe trên cho biết, trên xe chở 4 người, đi đến đoạn đường trên do vấp ổ gà, xe bị chạm gầm sau đó máy có tiếng động khác thường và bóc khói.

Anh Hùng vội mở cửa xe để mọi người thoát ra ngoài và gọi cấp cứu, nhưng ngay lập tức lửa đã bùng dữ dội.

Công an huyện Yên Mỹ có mặt kịp thời dùng bình bọt dập lửa nhưng do bị cháy từ các động cơ bên trong nên ít phút sau chiếc xe đã bị thiêu rụi.

C.X.L

Giả công điện của Thủ tướng để lừa đảo


26/01/2012 07:58:07
Sáng 25/1, thượng tá Trần Quang Thắng, Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) - Công an TP.Cần Thơ cho biết, kẻ lừa đảo táo tợn này đã bị khởi tố và bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ phạm chính là Tống Văn Bình (33 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Quới, thị trấn Vĩnh Thạnh, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ). Theo cơ quan ANĐT, trong thời gian gần đây, trên địa bàn các tỉnh trong khu vực ĐBSCL xuất hiện một người ăn mặc sang trọng, đi ô tô đắt tiền, thường xuyên tìm cách tiếp cận với các doanh nghiệp và doanh nhân rồi hứa hẹn cho vay tiền với lãi suất ưu đãi.
 
Tống Văn Bình tại cơ quan ANĐT
Tống Văn Bình tại cơ quan ANĐT
 
Để các "đối tác" tin tưởng, người này đã đưa ra một "công điện của Thủ tướng Chính phủ", với nội dung: (...) vì quyền lợi của đất nước, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam làm thủ tục chi trả cho ông Bình với số tiền trên 6.000 tỉ đồng. Thời gian và địa điểm chi trả số tiền trên do NHNN quyết định theo nơi cư trú của ông Bình. Kèm theo "công điện" trên là "quyết định của Thống đốc NHNN" chỉ đạo chi nhánh NHNN TP.Cần Thơ chỉ định cho Ngân hàng NN-PTNT - chi nhánh Cần Thơ chi trả hơn 6.000 tỉ đồng cho ông Bình trong vòng 3 ngày (từ 16 - 18/12/2011). 

Nhận định người làm giả công điện của Thủ tướng và quyết định của Thống đốc NHNN với mục đích lừa đảo, cơ quan chức năng liền vào cuộc. Các trinh sát đã tiến hành truy tìm đối tượng nghi vấn từ Phú Quốc (Kiên Giang) đến tận Cà Mau.  Ngày  21/1, các trinh sát phát hiện Bình đang thuê phòng tại một khách sạn trên đường Mậu Thân (P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), liền thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Tiến hành khám xét nơi Bình thuê ở tạm, lực lượng chức năng đã thu được nhiều công điện (giả) khác của Thủ tướng Chính phủ với nhiều nội dung khác nhau về việc chỉ đạo NHNN chi trả cho Bình số tiền hàng trăm tỉ đồng. Ngoài ra còn phát hiện và thu giữ 3 bộ quân phục (2 bộ với quân hàm thượng tá, 1 bộ với quân hàm trung tá) cùng với mũ, giày, vớ của lực lượng CAND...
 
Công điện giả
Công điện giả


Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận: sau khi tốt nghiệp đại học luật (K24, Trường đại học Cần Thơ), Bình được nhận vào làm việc tại Viện KSND tỉnh An Giang, sau đó được bổ nhiệm kiểm sát viên về công tác tại Viện KSND H.Chợ Mới, đến tháng 9/2011 thì bị cho nghỉ việc. Từ đó, Bình bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo, bằng cách vào cổng thông tin điện tử Chính phủ copy các công điện chỉ đạo của Thủ tướng và Thống đốc NHNN, sau đó xóa đi phần nội dung rồi cắt, dán các nội dung về việc chỉ đạo trả tiền cho Bình rồi in ra giấy. 

Có được "bảo bối" trong tay, Bình tìm cách tiếp cận với các doanh nghiệp, doanh nhân đang cần vốn kinh doanh rồi "xì" cho xem các công điện trên, với lời hứa sẽ cho vay lại số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất ưu đãi (?!). Tuy nhiên, doanh nghiệp và doanh nhân nào muốn tiếp cận với "nguồn vốn" trên phải tạm ứng trước một số tiền để Bình "lo" rút tiền ra sớm...

Hiện vụ án đang được cơ quan ANĐT tiếp tục mở rộng.
 
Bước đầu, cơ quan ANĐT xác định được một doanh nghiệp tại TP.HCM đã "tạm ứng" cho Bình 400 triệu đồng và một doanh nhân tại TP.Cần Thơ "tạm ứng" cho Bình 40 triệu đồng để được "tiếp cận" nguồn vốn. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan ANĐT còn phát hiện Bình tham gia trong đường dây lừa đảo mua bán "thiên thạch" với một số đối tượng ngụ tại TP.HCM; trong đó có Huỳnh Văn Vui (SN 1948, nguyên phó giám đốc một công ty thương mại tại H.U Minh, Cà Mau) đang bị Công an tỉnh Cà Mau truy nã về tội danh tham ô.
 
(Theo Thanh niên)

Việt Nam và các công ty Hoa Kỳ hỗ trợ nạn buôn người?


Một phụ nữ Việt Nam đã cáo buộc Việt Nam và các công ty Hoa Kỳ hỗ trợ nạn buôn người hôm thứ ba. Cô Vũ Phương Anh nói trước Quốc Hội Hoa Kỳ rằng cô đã bị tấn công và làm việc như một nô lệ ở Jordan.

RFA screen capture/SBTN

Cô Vũ Phương Anh trả lời phỏng vấn đài truyền hình SBTN

Cô Vũ Phương Anh vẫn đang chịu đựng chấn thương và nhiều lần bị đe dọa thậm chí sau khi tái định cư ở Hoa Kỳ.  Cô cho biết rằng việc làm chứng này có thể gây ra nguy hiểm cho cô và gia đình, nhưng cô phải mang nạn buôn người có sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam ra ánh sáng để sẽ không còn ai khác là nạn nhân như cô về sau.

Cô Vũ Phương Anh cho biết một nhà thầu Đài Loan làm việc cho một công ty của Mỹ nhận cô làm việc tại một xưởng may năm 2008 với lời hứa hẹn ngày làm 8 tiếng với mức lương 300 đô la/tháng.  Thế nhưng, nhà thầu Đài Loan này lại đưa cô tới Jordan nơi cô và 270 lao động VN khác phải làm việc hơn 16 tiếng một ngày và chỉ nhận được 1 đô la mỗi ngày.  Khi công nhân đình công thì bị đánh đập bằng dùi cui.  

Cô cũng nói rằng chính phủ Việt Nam đã gửi một phái đoàn tới Jordan, nhưng họ đã không can thiệp và giúp đỡ gì dù chỉ là một gói mì.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Cuộc điều trần tại Hạ viện Mỹ về nhân quyền ở Việt Nam.


2012-01-25

Chiều thứ Ba ngày 24 vừa qua, Tiểu Ban Đặc Trách Các Vấn Đề Nhân Quyền thuộc Uỷ Ban Ngoại Giao của Hạ Viện Hoa Kỳ tổ chức một buổi điều trần về những vấn đề vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Việt Nam

RFA photo

Dân biểu Chris Smith, tác giả dự luật nhân quyền cho Việt Nam


Buổi điều trần đặt dưới sự chủ tọa của dân biểu Chris Smith, tác giả dự luật Nhân Quyền Cho Việt Nam hai lần được hạ viện thông qua, cùng với dân biểu Ed Royce và một số đồng viện thường có mối quan tâm đến chuyện nhân quyền bị chà đạp ở Việt Nam. 

Những vấn đề cần được trình bày trước buổi điều trần lần này gồm: bất dung tôn giáo, phân biệt đối xử và ngược đãi các sắc dân thiểu số, tệ nạn buôn người, tình trạng tra tấn và sử dụng bạo lực của công an Việt Nam, việc bắt bớ và giam giữ các nhà dân chủ, những người bất đồng chính kiến, những người muốn bày tỏ lòng yêu nước, vấn đề bảo vệ người tị nạn… 

Các nhân chứng được mời lên tiếng về từng vấn đề tại buổi điều trần gồm cựu dân biểu liên bang Cao Quang Ánh:
Cựu dân biểu liên bang Cao Quang Ánh- RFA photo
Cựu dân biểu liên bang Cao Quang Ánh- RFA photo
 

"Phần tôi nói hôm nay liên quan đến tự do tôn giáo tại Vietnam, những việc mới xảy ra như tại Thái Hà và các nơi khác. Tôi sẽ cố vận động những người quan tâm Việt Nam và những người trong sub-committee này ủng hộ đạo luật nhân quyền cho Việt Nam do dân biểu Chris Smith đệ nạp cách đây gần một chục năm. Một vấn đề trong tương lai, là Uỷ ban vận động chính trị đã thành lập rồi, cần có sự đóng góp, giúp đỡ của những người của chúng ta ở trong …. Việt Nam cho những việc cần làm sắp tới"
 
Giám đốc điều hành Boat People SOS, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng :

TS Nguyễn Đình Thắng-BPSOS- RFA photo
TS Nguyễn Đình Thắng-BPSOS- RFA photo
"Thứ nhất là vấn đề buôn người, thứ hai vấn đề tra tấn, thứ ba là vấn đề đàn áp tôn giáo rất nặng nề. Đó là những vấn đề chính, bên cạnh đó còn những việc như bắt bớ những người biểu tình hoàn toàn bất bạo động. Ngay cả những ca sĩ nghệ sĩ sáng tác ra.. Việt Khang cũng vừa bị bắt, bị bắt hàng loạt. Đặc biệt là chúng tôi sẽ tập trung vào các đồng bào thiểu số, Khmer Krom, Montagnard và Hmong, đang bị đàn áp tôn giáo rất trầm trọng. Đó là những vấn đề chúng tôi sẽ đa ra với hy vọng Quốc hội Hoa Kỳ sẽ chấp thuận đạo luật nhân quyền trong năm 2012"  


Đến từ North Carolina, ông Rong Nay, giám đốc điều hành Tổ Chức Nhân Quyền Cho Người Miền Núi: 

"Hôm nay cuộc đối thoại về nhân quyền trong quốc hội Mỹ đặc biệt đề cập đến những vấn đề về nhân quyền và tôn giáo đối với đồng bào Thượng ở vùng cao nguyên Trung phần. Từ khi Mỹ có free trade agreement với Việt Nam thì vấn đề nhân quyền và tôn giáo không có thay đổi gì hết. Bữa nay chúng tôi muốn lên tiếng cho chính phủ Mỹ biết rằng ở Việt Nam đặc biệt là ở cal nguyên không có nhân quyền và không có tự do tôn giáo"

Tự đặt mình vào vị trí một nạn nhân của tệ nạn buôn người thông qua con đường xuất khẩu lao động tới Jordan, cô Vũ Phương Anh, nay đã định cư tại Hoa Kỳ, trình bày những điều cô muốn làm chứng trước buổi điều trần:

"Em muốn hôm nay em sẽ đại diện cho những người trong nhóm của em và còn ở Việt Nam, những người không có quyền được nói, thì em thay mặt họ nói lên thế nào để cho chính quyền Việt Nam trả lại những tự do, nhân quyền. Điều quan trọng nhất em muốn nói lên là tình trạng buôn lao động tại Việt Nam"
 

Ngoài  còn có một điều trần viên khác, ông John Sifton, giám đốc chuyên trách Châu Á trong Tổ chức Giám Sát Nhân Quyền Human Right Watch.

Mục đích của cuộc điều trần là bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến những hành động có tính cách vi phạm và chà đạp quyền con người ở Việt Nam, nơi đang có sự gia tăng về đe dọa, khủng bố và bắt giữ tuỳ tiện những người không đồng quan điểm, không cùng chính kiến, những tiếng nói trên mạng hoặc những bài viết của các bloggers liên quan đến những đề tài mà nhà nước Việt Nam cho là cấm kỵ và nhạy cảm như dân chủ, công bằng xã hội, tự do ngôn luận, tự do tụ họp, tranh chấp đất đai với người dân, quyền lợi của người sắc tộc, Hoàng Sa Trường Sa vân vân…
 
Đã có đôi ba lần trong khi trao đổi ý kiến cũng như trong khi điều trần, các dân biểu Chris Smith, Ed Royce hoặc cựu dân biểu liên bang Cao Quang Ánh nhắc lại yêu cầu là với những bằng chứng vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng và không thể chấp nhận, hành pháp và Bộ Ngoại Giao Mỹ nên đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC các quốc gia cần đặc biệt lưu tâm vì thiếu tự do tôn giáo, hoặc giữ tên Việt Nam trên danh sách Tier 2 Watch List đất nước vẫn có vấn đề buôn người và cần được theo dõi. 
Dân biểu Ed Royce, đồng tác giả dự luật nhân quyền cho Việt Nam- RFA photo
Dân biểu Ed Royce, đồng tác giả dự luật nhân quyền cho Việt Nam- RFA photo


Lên tiếng với đài Á Châu Tự Do, dân biểu Chris Simth nhấn mạnh bản thân ông cùng đồng viện trong nhóm dân biểu Hoa Kỳ quan tâm đến Việt Nam (Vietnam Caucus) nghĩ rằng 

"Đã tới lúc chính phủ Việt Nam nên ngừng lại tất cả những hành vi trấn áp và xử phạt những người sống vì đức tin của họ, chấm dứt việc đàn áp bịt miệng những nhà hoạt động dân chủ và bảo vệ quyền con người. Trong tất cả những yêu cầu chính đáng này chính phủ Hoa Kỳ, trên mức độ tương quan ngoại giao với Việt Nam, cần giữ một vai trò tich cực hơn để khuyến cáo lưu ý và nhắc nhở Việt Nam thực thi cũng như tôn trọng nhân quyền và tôn trọng quyền lợi của người dân trong nước họ"

Buổi điều trần về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam chiều 24 tháng Giêng vừa qua mở đầu nỗ lực vận động cho nhiều đạo luật của Quốc Hội Mỹ, tác động đến chính sách của hành pháp liên quan đến Việt Nam năm 2012 này. 

Đã xảy ra chín vụ án giết người trong 3 ngày Tết



Chiều 24/1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Thìn), theo tổng hợp từ Bộ Công an, trong 3 ngày Tết, tình hình an ninh, trật tự trong cả nước được đảm bảo.

Trong đêm giao thừa, tại các điểm bắn pháo hoa trong cả nước, tại các địa bàn trọng điểm Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc và các thành phố lớn không xảy ra các vụ, việc đặc biệt nghiêm trọng, tệ nạn đốt pháo đã được ngăn chặn.

 

Từ ngày 22 đến hết 24/1 (tức từ 30 đến hết Mùng hai Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012), toàn quốc đã xảy ra 214 vụ phạm pháp hình sự các loại, trong đó có 9 vụ giết người. Công an các địa phương đã điều tra làm rõ 117 vụ, bắt 251 đối tượng phạm pháp hình sự, 47 đối tượng truy nã, 53 đối tượng ma túy, 387 đối tượng cờ bạc.

 

Cùng thời gian này đã xảy ra 16 vụ cháy, làm 1 người chết, thiệt hại tài sản ước tính khoảng trên 1,7 tỷ đồng, so với Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 giảm 6 vụ.

 

Công an các địa phương đã bắt 93 vụ, 105 đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép, thu giữ 326,6 kg pháo, 139 quả pháo nổ, 92 hộp và 890 cây pháo hoa; vận động nhân dân giao nộp 1.923,35 kg pháo các loại.

 

Năm nay, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo chủ trương điều chỉnh, hoán đổi ngày làm việc, tạo thuận lợi để người lao động phân bố thời gian nghỉ nên lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông giảm hẳn. Vì vậy, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán và trong 3 ngày Tết tình hình trật tự an toàn giao thông tốt hơn mọi năm, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

 

Toàn quốc xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông các loại làm 106 người chết, 110 người bị thương, so với năm ngoái giảm 12,7 người chết và 32 người bị thương; không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép.

 

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông còn tiềm ẩn những phức tạp, nhất là thời gian nghỉ Tết dài ngày, tình trạng lạm dụng bia rượu, say rượu bia vẫn điều khiển phương tiện giao thông... có dấu hiệu nóng lên.

 

Nhằm tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu các đơn vị, công an địa phương tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng, hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Tiếp tục huy động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự dịp sau Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm ở các địa phương; tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, chống ùn tắc giao thông ở các đô thị, các thành phố lớn, chống đua xe trái phép; phòng chống cháy nổ.

 

Bộ Công an cũng yêu cầu tăng cường phối hợp ba lực lượng cảnh sát giao thông, cả̉nh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, cảnh sát cơ động, xử lý nghiêm đối tượng thanh thiếu niên càn quấy, tụ tập gây rối trật tự công cộng; không để xảy ra đua xe trái phép, phối hợp với các đơn vị liên quan của ngành giao thông vận tải tăng cường quản lý và kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe ôtô chở khách; nhất là xe khách chạy ban đêm và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

 

Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu các lực lượng cảnh sát khác, công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, cảnh sát đường thủy tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên đường bộ, đường thủy nội địa; đặc biệt là tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải ngay khi xuất bến; tăng cường công tác quản lý bến và phương tiện chở khách ngang sông, dọc sông.

 

Đồng thời, triển khai các phương án giải quyết ùn tắc giao thông, cứu hộ, cứu nạn, chủ động nắm chắc tình hình, huy động bố trí lực lượng để hướng dẫn, điều hòa giao thông đoạn đường, nút giao thông có lưu lượng phương tiện quá lớn và giải quyết kịp thời khi có ùn tắc giao thông xảy ra, không để ùn tắc giao thông kéo dài; các địa điểm lễ hội đầu xuân, các bến tàu khách, bến đò có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao…/.

 

Bảo Trung

TTXVN/Vietnam+

Trung Quốc: Việt Nam đừng dựa Mỹ


2012-01-24

Trung Quốc cảnh cáo Việt Nam không nên tìm cách dựa vào Mỹ trong cuộc tranh chấp tại Biển Đông.

Theo tin của báo Mainichi Japan phát hành tại Nhật hôm 21 tháng Giêng, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra lời cảnh cáo này  với các nhà lãnh đạo tại Hà Nội trong chuyến viếng thăm Việt Nam hồi cuối tháng 12 vừa qua.

Cũng theo nguồn tin này, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc cảnh cáo các nhà lãnh đạo Việt Nam. Trước đó, nhân cuộc gặp bên lề Thượng đỉnh APEC ở Hawaii hồi tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng đã đưa ra lời cảnh cáo tương tự với Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang. 

Xin nhắc lại, những lời cảnh cáo Việt Nam không nên quá thân cận với Hoa Kỳ đã được giới lãnh đạo Trung Quốc nêu lên sau khi Washington công bố chính sách ngoại giao và quốc phòng mới, theo đó Hoa Kỳ sẽ gia tăng sự can dự vào khu vực Á Châu–Thái Bình Dương.


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Ba ngày Tết: 130 tai nạn gây 106 tử vong


Bộ Công an Việt Nam cho biết đã có khoảng 130 vụ tai nạn giao thông làm 106 người chết và 110 người bị thương từ ngày 22 đến ngày 24 tháng giêng tức ngày 29 cho tới mùng 2 tết âm lịch.

RFA

Xe cộ không tôn trong luật giao thông nguyên nhân chính của mọi tai nạn (ảnh minh họa)

Theo nhận định của Bộ Công An thì số người chết và người bị thương có giảm so với tết năm trước trong cùng thời điểm. Nguyên nhân chính gây ra các tai nạn giao thông dịp tết chủ yếu là do tình trạng uống rượu bia khi tham gia giao thông.

Dù tình trạng đua xe và ún tắc kéo dài không xảy ra nhưng tình hình giao thông vẫn ở tình trạng phức tạp.  Ngày 25/1 tức mùng 3 tết Nhâm Thìn, Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đã có công điện gửi các bộ, ngành, địa phương phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ tết còn lại và những ngày bắt đầu thời gian làm việc sau kỳ nghỉ tết để giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Ngư dân Việt Nam bị bắt vì vi phạm vùng biển Thái Lan?


Hai mươi sáu ngư dân Việt Nam bị bắt ngoài khơi tỉnh Narathiwat của Thái Lan hiện đang bị giam giữ chờ cơ quan chức năng giải quyết.

AFP

Các ngư dân Việt Nam đứng trên tàu đánh cá của họ sau khi bị Thái Lan bắt cho là đánh bắt cá trong vùng lãnh hải của Thái vào ngày 19 tháng 1, 2012.

Một viên chức dấu tên thuộc nhà tù Narathiwat vào ngày 25 tháng 1 cho biết:

Đại ý theo người này thì trường hợp những ngư dân Việt Nam này hiện đang phải bị giam đến 55 ngày thay vì nộp tiền phạt. Họ được chuyển đến đây hôm ngày 20 tháng giêng, và chúng tôi đang chờ văn bản để giải quyết tiếp về vụ việc này.

Vào ngày 25 tháng giêng, Đài Á Châu Tự Do cũng gọi điện đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok để hỏi thông tin công dân Việt Nam là ngư phủ bị giam tại tỉnh Narathiwat như điều viên chức nhà tù ở đó xác nhận; tuy nhiên máy reo mà không ai bắt máy. Ngày 25 tháng giêng là ngày mồng ba tết âm lịch Nhâm Thìn. Năm nay tại Việt Nam các công sở chính thức nghỉ làm việc đến chín ngày.

Hãng thông tấn AFP vừa qua loan tin với hình ảnh những ngư dân Việt Nam ngồi tại cơ quan cảnh sát biển, sau khi bị bắt ngoài khơi tỉnh Narathiwat hồi ngày 19 tháng giêng vừa qua. Lý do được phía cảnh sát biển tỉnh này nói là họ đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển của Thái Lan.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Mẹ Việt Khang: Hy vọng gia đình sớm đoàn tụ


2012-01-25

Trước dịp lễ Giáng sinh, anh Võ Minh Trí, người được biết đến với tên gọi Việt Khang, đã bị bắt giam.

Source danlambao

Anh Võ Minh Trí, người được biết đến với tên gọi Việt Khang

Anh Việt Khang là tác giả hai bài hát "Việt Nam tôi đâu" và "Anh Là Ai?" nói về lòng yêu nước và phản đối thái độ trấn áp người biểu tình của công an Việt Nam. Một tháng sau khi anh bị tạm giam điều tra, bà Chung Thị Thu Vân, mẹ anh Việt Khang cho biết gia đình rất mong sớm được đoàn tụ. 

Mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện của bà Chung Thị Thu Vân với Quỳnh Chi sau đây:


Bà Chung Thị Thu Vân: Chúng tôi chỉ biết Trí bị giữ trên Sài Gòn, thỉnh thoảng chúng tôi có đi thăm.

Quỳnh Chi: Anh Trí bị tạm giam bao lâu rồi thưa bà?

Bà Chung Thị Thu Vân: Từ tháng 12.

Quỳnh Chi: Đã hơn một tháng, gia đình bà đi thăm anh Trí được bao nhiêu lần?

Bà Chung Thị Thu Vân: Ba lần.

Quỳnh Chi:
 Chính xác là anh Trí bị giam ở  đâu?

Bà Chung Thị Thu Vân: Trí bị giam ở số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh (Cơ quan an ninh điều tra TPHCM – PV).

Quỳnh Chi: Vậy trong những lần thăm như thế bà thấy sức khỏe và tinh thần anh Trí như thế nào?

Bà Chung Thị Thu Vân: Chúng tôi không được thấy mặt mà chỉ thông qua người của trại giam. Chúng tôi cũng được nghe nói sức khỏe Trí bình thường.

Quỳnh Chi: Thưa, do đâu gia đình biết anh Trí bị giam ở số 4 Phan Đăng Lưu?

Bà Chung Thị Thu Vân: Chúng tôi có nhận được giấy báo của chính quyền.

Quỳnh Chi: Vâng, giấy báo đó có nói lý do vì sao anh bị bắt?

Bà Chung Thị Thu Vân: Tôi không nhớ rõ nhưng đại khái là tội "tuyên truyền chống phá (nhà nước - PV)".

Quỳnh Chi: Trước khi sự việc xảy ra, gia đình có biết anh Trí có một tên khác là Việt Khang?

Bà Chung Thị Thu Vân: Chúng tôi không biết.

Quỳnh Chi: Xin bà nói sơ qua tính cách cũng như công việc của anh Trí?

Bà Chung Thị Thu Vân: Đối với mọi người thì Trí rất cởi mở. Đối với chị em thì Trí rất hoà thuận. Còn đối với cha mẹ thì Trí rất hiếu thảo. Công việc thì Trí chơi trống cho đám tiệc hội hè để sinh sống.

Quỳnh Chi: Anh Trí sinh sống ở đâu ạ?

Bà Chung Thị Thu Vân:
 Ơ ̉ thành phố  Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cùng với chúng tôi. Nhà của vợ chồng Trí ở cách nhà tôi hai căn. 

Quỳnh Chi: Thưa, công việc cũng như quan hệ bạn bè của anh Trí như thế nào?

Bà Chung Thị Thu Vân:
 Bạn của Trí đa số là giới nghệ sĩ. Thường gặp gỡ uống cà phê mà thôi. Trí không biết uống rượu. Trí chỉ hút thuốc mà cứ bị gia đình "rầy" hoài.

Quỳnh Chi: Còn gia đình riêng của anh Trí thì như thế nào?

Bà Chung Thị Thu Vân:
 Trí có một đứa con trai sắp tròn 4 tuổi. 

Quỳnh Chi: Khi biết tin anh Trí bị tạm giam, gia đình có bất ngờ không?

Bà Chung Thị Thu Vân: Chúng tôi rất bất ngờ vì nói đúng ra chuyện công việc của Trí chúng tôi không được biết. Chúng tôi cũng buồn lắm.

Quỳnh Chi: Sau khi anh bị bắt thì bao lâu sau thì gia đình nhận được giấy thông báo tạm giam?

Bà Chung Thị Thu Vân: Tôi không nhớ rõ nhưng chắc là dưới một tháng.

Quỳnh Chi: Hôm nay là ngày Tết, vợ con anh Trí có ở đây ăn Tết?

Bà Chung Thị Thu Vân: Hai mẹ con về bên ngoại. Con dâu tôi nói ở đây thì nó buồn vì nhớ chồng. Thỉnh thoảng thì cháu về thăm tôi. Con dâu tôi nói là bây giờ ra đường nhìn đâu cũng thấy bóng dáng chồng và rất buồn.

Quỳnh Chi: Xin chia buồn cùng gia đình. Vậy trong thời gian này, chính quyền có tiếp xúc gia đình không?

Bà Chung Thị Thu Vân:
 Không có, chỉ có bà con lối xóm hỏi thăm thôi.

Quỳnh Chi: Vâng, năm mới, gia đình có hy vọng gì không thưa bà?

Bà Chung Thị Thu Vân:
 Chúng tôi chỉ có hy vọng duy  nhất là gia  đình được đoàn tụ. Trí được ra ngoài để chăm sóc gia đình, con cái. Những ngày Tết này gia đình người khác sum vầy làm gia đình Trí cũng tủi thân lắm. 

Con của Trí cũng vậy. Nếu không dẫn về nhà thì thôi chứ về nhà là cháu thấy hình ba nó rồi cứ hỏi. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn nói dối cháu là ba nó đi làm xa, không về nhà được, cũng không gọi điện thoại được. Cháu cũng đòi về nhà ở nhưng mẹ nó cũng tìm cách nói dối nó. Bởi mỗi lần về nhà là cháu hỏi ba cho nên mẹ nó cũng đau lòng lắm. Tôi cũng hy vọng là Trí sớm được đoàn tụ với gia đình.

Quỳnh Chi: Xin chia sẻ cùng gia đình và hy vọng gia đình sẽ sớm được gặp anh Trí. Cám ơn bà.

Việt Khang, sinh năm 1978, tên thật là Võ Minh Trí. Anh được biết đến qua hai bài hát "Anh là ai?" và "Việt Nam tôi đâu?" sáng tác vào tháng 8 năm ngoái, khi phong trào biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam đang sôi nổi. 

Séc thu 2,5 tấn bánh chưng bẩn, bắt bốn người Việt


Cập nhật lúc 19-01-2012 14:30:14 (GMT+1)

Một trong số những người bị bắt, ảnh: iDnes.

 

Một xưởng làm bánh chưng trái phép đã bị phát hiện sáng nay ngày 19.1 tại Praha 4. Trong xưởng, cảnh sát và thanh tra thực phẩm đã tịch thu 2,5 tấn bánh chưng bẩn, có dính phân chuột (*) và bắt tại chỗ bốn người Việt Nam.


Theo phát ngôn viên thanh tra Michal Spáčil, xưởng sản xuất này nằm trong một kho dưới lòng đất không xa chợ đổ hàng Sapa và bánh chưng làm ra cũng được đem tới đó tiêu thụ. "Khi kiểm tra chúng tôi đã phát hiện rằng những người này nấu bánh chưng cho các quầy ở chợ Sapa nhưng không có giấy phép hoạt động. ĐIều kiện vệ sinh tại đây, trong căn hầm này là không hề đạt tiêu chuẩn," Spáčil cho biết.

Điều  kiện luộc bánh không bảo đảm, ảnh: Novinky.

Điều kiện luộc bánh không bảo đảm, ảnh: Novinky.

Tường của hầm làm bánh rất bẩn, ảnh: Novinky.

Tường của hầm làm bánh rất bẩn, ảnh: Novinky.

Trong xưởng lúc đó có tổng cộng 2472 cân bánh chưng và các nguyên liệu còn chưa sử dụng đến bao gồm 500 cân gạo cùng 100 cân thịt. Từ trần nhà, nhiều phân chuột(*) đã rơi và dính vào những chiếc bánh mới làm ra nhưng chưa kịp đem đi bán. Những thực phẩm này đã bị thanh tra phát lệnh cẩm sử dụng. "Thanh tra cũng cấm sử dụng cả địa điểm này với mục đích sản xuất thức ăn. Số thực phẩm bị tịch thu sẽ được thanh tra chuyển đến nơi tiêu hủy," phát ngôn viên thanh tra nói thêm.

Bánh chưng dính phân chuột, ảnh: iDnes.

Bánh chưng dính phân chuột, ảnh: iDnes.

Cảnh sát phối hợp cùng thanh tra thực phẩm tiến hành kiểm tra xưởng bánh chưng này nội trong khuôn khổ chiến dịch mang tên Regulátor, nhằm vào những người nước ngoài sống tại Séc mà không có giấy phép cư trú. Tại xưởng bánh, bốn người Việt đã bị tạm giữ. Ba trong số này có giấy tờ cư trú hợp pháp, người còn lại sẽ được chuyển đến cảnh sát ngoại kiều để làm rõ danh tính.


http://vietinfo.eu/tin-sec/sec-thu-25-tấn-banh-chung-ban-bat-bon-nguoi-viet.html