THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 December 2012

Lexus cuốn 2 cha con bé gái vào gầm


Tối 25/12, ôtô Lexus lao vào quán nhậu hải sản ở giao lộ Phạm Huy Thông - Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, TP HCM) sau khi cuốn xe máy của hai cha con bé gái 7 tuổi vào gầm, khiến 2 người tử vong.

Hàng trăm người dân chứng kiến vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: An Nhơn
Hàng trăm người dân chứng kiến vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: An Nhơn.
Khoảng 20h30, chiếc Lexus 5 chỗ màu kem (chưa rõ tài xế) chạy tới giao lộ Phạm Huy Thông - Lê Đức Thọ (phường 6, quận Gò Vấp) thì va quẹt nhẹ với hai người đứng mua đồ bên đường. Cả hai kịp tránh nên thoát nạn.
"Xế hộp" vẫn tiếp tục lao qua đường Phạm Huy Thông và va chạm với xe máy do ông Đào Ngọc Quảng (45 tuổi, quận 7) chở con gái Đào Hồng Ngọc (7 tuổi) đang chạy từ đường Phạm Huy Thông ra đường Lê Đức Thọ.
Cú tông cực mạnh khiến hai cha con ông Quảng bị hất văng, xe máy nằm lọt thỏm dưới gầm ôtô và bị kéo đi vài mét. Xe Lexus chỉ dừng lại khi lao lên vỉa hè, tông vào bàn ghế quán nhậu hải sản. Ông Quảng và bé Ngọc bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, song cả hai đã tử vong sau đó vài giờ.
Xe máy của nạn nhân bị Lexus cuốn vào gầm. Ảnh: An Nhơn
Xe máy của nạn nhân bị Lexus cuốn vào gầm. Ảnh: An Nhơn.
Người nhà nạn nhân cho biết, ông Quảng làm nghề đi biển vài tháng mới về một lần. Một tháng nay, ông ở nhà đi học nghiệp vụ nâng cao. Tối 25/12, ông Quảng chở con gái đến nhà bà con ở quận Gò Vấp chơi. Hơn 20h cùng ngày, khi hai cha con vừa rời nhà người thân được chừng 70m thì gặp nạn.

An Nhơn


Vụ ô tô tông chết 2 cha con: Tột cùng nỗi đau

Thứ Tư, 26/12/2012 19:27

(NLĐO) - Chiều 26-12, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp - TPHCM cho biết đang tạm giữ ông Nguyễn Ngọc Thư, người gây ra vụ tai nạn làm 2 cha con ông Đào Ngọc Quảng tử vong.

Có mặt tại nhà ông Quảng (trên đường Phạm Huy Thông, phường 6, quận Gò Vấp – TPHCM), nhiều người rơi nước mắt khi chứng kiến người nhà đau lòng kêu khóc. Ông Quảng (45 tuổi) và con gái Đào Hồng Ngọc (7 tuổi) bị một chiếc ô tô đâm chết tối 25-12 khi cách nhà chưa đầy 100 m.
  
Bên quan tài của ông Quảng, người mẹ già ràn rụa nước mắt. Tay bà luôn sờ trên lớp kính như vuốt ve đứa con trai đang nằm ngủ. Đôi lúc bà khuỵu xuống giữa vòng tay đỡ của hai người phụ nữ bên cạnh.
 

Người thân đau đớn bên quan tài hai cha con ông Quảng
  
Theo thiếu tá Nguyễn Văn Khởi, đội trưởng đội CSGT - Trật tự phản ứng nhanh, công an quận Gò Vấp, người điều khiển chiếc ô tô gây tai nạn là Nguyễn Ngọc Thư (ngụ đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp) và đang bị tạm giữ hình sự. Còn chiếc ô tô hiệu Lexus mang BKS 56P – 7558.
B.An 
Cạnh đó, vợ ông Quảng - chị Lê Thị Quyên - bế cháu bé cháu bé 3 tuổi vừa mang vội vành khăn tang. Chị chỉ tay vào quan tài có cháu Ngọc đang yên giấc: “Con ơi, con hãy nhìn chị con đi. Chị nằm cạnh cha con kìa. Họ sẽ không bao về giờ với mình nữa đâu con”. Cháu bé quá nhỏ chỉ biết ngơ ngác nhìn xung quanh.
 
Ông Đào Ngọc Quynh, anh trai của anh Quảng, nước mắt tuôn dài kể lại: “Chiều hôm qua 25-12, em trai tôi ghé qua nhà thăm gia đình tôi. Đến 20 giờ 15 phút, hai cha con chạy xe máy về. Vừa ra khỏi nhà tôi chưa được 100 m, hai cha con đã gặp nạn ở giao lộ Phạm Huy Thông – Lê Đức Thọ”. 
 
Ông Quỳnh nói thêm ông Quảng mới gom góp đủ tiền để mua căn nhà bên quận 7 không lâu thì vĩnh viễn ra đi. Ông Quảng công tác tại Công ty vận tải xăng dầu đường biển (Vitaco), còn vợ ông làm việc tại một công ty du lịch. Cả hai anh chị có hai đứa con gái.
 
Quay lại hiện trường vụ tai nạn tối 25-12, nhiều người dân cho biết người cầm lái ô tô đã húc thẳng vào xe máy khiến cháu Ngọc văng ra xa còn ông Quảng và chiếc xe máy bị cuốn dưới gầm ô tô.
 
 
Chiếc ô tô Lexus do ông Thư lái đụng chết 2 cha con vào tối 25-12. Ảnh: B.An 
 
Những người có mặt vội xúm lại nâng bánh ô tô lên để đưa ông Quảng ra ngoài và đưa 2 cha con vào bệnh viện nhưng họ không qua khỏi. 
 
Tài xế ô tô gây tai nạn thì ngồi đợi trong quán ốc cho đến khi có một phụ nữ đến, sau đó cả hai đón taxi đi mất.
 
Ông Đào Ngọc Quynh kể sáng 26-12 có một phụ nữ đến nhà ông để xin lỗi và hứa sẽ lo toàn bộ chi phí mai táng.
Bài và ảnh: XUÂN DANH - NHƯ SY