THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 November 2012

Chân dung Tổng biên tập báo Yên Bái: Lừa trên dối dưới, kẻ đạo báo có hạng



Giàng A Tu (Danlambao) - Xin được thưa với độc giả rằng: Giàng A Tu, là người không thù hằn, hay kèn cựa chức tước gì đối với Bùi Anh Túy- Tổng biên tập (TBT) báo Yên Bái. Trong bài viết: “Ai bao che, dung dưỡng cho TBT báo Yên Bái?”, Giàng A Tu chỉ muốn vạch mặt một kẻ dối trá, tên ăn cắp có hạng đã leo lên chức TBT bằng những thủ đoạn bẩn thỉu, một kẻ lừa trên dối dưới và đạo báo trắng trợn như thế nào.

Trong bài viết trước, A Tu đã vạch ra sự thiếu trung thực và dối trá của Bùi Anh Túy trong việc khai ngày, tháng, năm sinh trong lý lịch đảng viên và lý lịch công chức, cũng như khai man bằng cấp, không coi các quy định của Đảng, Nhà nước trong những việc làm ở báo Yên Bái. Bài viết này A Tu xin được cung cấp thêm một số việc làm để bạn đọc nhận ra chân dung Bùi Anh Túy như thế nào. 

Những người công tác ở báo Yên Bái từ 5-10 năm đều không lạ gì Bùi Anh Túy. Mặc dù Bùi Anh Túy tốt nghiệp Phân viện báo chí & Tuyên truyền Hà Nội, nhưng không có khả năng viết báo. Ông Nguyễn Văn Điền, bút danh Nguyễn Điền từng học đại học với Bùi Anh Túy đã kể:Ông Hà Phúc Đối, nhà báo kỳ cựu làm ở Phòng Biên tập-Thư ký báo Hoàng Liên Sơn đã nhiều lần phát hiện Bùi Anh Túy đạo bài ở các báo khác, với những bài viết na ná như ở các địa phương tỉnh Hoàng Liên Sơn, sau đó thay đổi tên địa phương, số liệu rồi ghi tên mình. Vì sao một kẻ đạo báo như vậy lại vẫn tồn tại được? Bởi vợ Bùi Anh Túy đang làm kế toán của báo, nắm niêu cơm của cơ quan nên chuyện Bùi Anh Túy đạo báo chỉ bị nhắc nhở qua loa. 

Do không có khả năng viết, lại háo danh nên Bùi Anh Túy bằng nhiều thủ đoạn để đạt được tham vọng của mình. Như nịnh hót, ôm chân các TBT: Hà Quyết, Bội Đông, Nguyễn Thanh Vân và Nguyễn Văn Tỵ. Chuyện rằng, khi ông Hà Quyết chưa dính líu chuyện tình ái thì Bùi Anh Túy luôn bên cạnh, khi ông Hà Quyết bị dính “phốt” thì Bùi Anh Túy quay ra nói xấu để lấy lòng ông Bội Đông- phó TBT đang ngấp nghé chức TBT. Để trả ơn Bùi Anh Túy đã cúc cung tận tụy với mình, sau khi lên chức TBT, ông Bội Đông đã đưa Bùi Anh Túy lên chức phó TBT. “Cuộc tình” giữa ông Bội Đông với Bùi Anh Túy tưởng đâu bền chặc, nhưng khi ông Bội Đông có dấu hiệu bị lung lay thì Bùi Anh Túy thập thụt nhà các lãnh đạo tỉnh, bóng gió rằng: Ông Bội Đông coi lãnh đạo tỉnh là những người ít học, nên mới đăng những bài gai góc, rằng ông Bội Đông có quan hệ tình ái với một số phụ nữ khi còn làm ở báo Khu tự trị Tây Bắc... Chính sự xúi bẩy đó khiến ông Bội Đông đã phải sớm về vườn khi chưa đến tuổi về hưu. Thương thay! Khốn thay cho người đã sử dụng một kẻ dối trá như Bùi Anh Túy. 

Bùi Anh Túy đã tìm mọi cách để triệt hạ những người không ăn cánh hay cản trở con đường công danh và những mánh khóe làm ăn bất chính của mình. Cuộc kình chiến giữa Bùi Anh Túy với ông Hồ Xuân Đoan chỉ được chấm dứt khi tách tỉnh, ông Đoan được điều lên làm TBT báo Lào Cai, tiếp đến là cuộc kình chiến với ông Lê Năng, bút danh Lâm Hồng, ông Năng là một nhà báo năng nổ, dám xông vào những vấn đề gai góc, đã bị Bùi Anh Túy chê không có bằng đại học và hay xin xỏ các ngành... Cuối cùng ông Lê Năng bị đá hất lên làm phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Yên Bái, cái chức vụ “hữu danh vô thực”. 

Khi ông Bội Đông rời ghế TBT, Túy đã thì thụt cửa sau nhiều nhà lãnh đạo, nhưng biết Túy là kẻ bất tài nên tỉnh Yên Bái khi đó quyết ông Nguyễn Thanh Vân từ Đài Yên Bái sang (điều này A Tu không nhớ chính xác, hình như ông Vân từ đài chuyển lên làm phó Ban Tuyên giáo trước khi về làm TBT báo Yên Bái). Sau đó ông Vân được điều lên làm bí thư huyện Văn Yên, chức TBT không giao cho Túy mà giao cho ông Nguyễn Văn Tỵ- phó Ban tuyên giáo, mặc dù ông Tỵ không có một ly nghiệp vụ báo chí. Trải qua làm phó cho ba đời TBT, Bùi Anh Túy đã rút ra được bài học: Phải biết quỵ luỵ, chăm sóc chính các TBT đương nhiệm, để được quy hoạch lên TBT. Điều này Túy đã thành công. Sau khi lên chức TBT, Túy loại dần các đối thủ chính trị và những người không cùng phe cánh. Người đầu tên là Hoàng Thế Sinh- phó TBT. Ông Hoàng Thế Sinh là dân văn nghệ, tính tào phào, không biết viết báo nhưng bắt tay ai cũng cúi rạp người xuống, thuộc loại người nịnh có tàn có tán. Dân Yên Bái còn nhớ khi viết nịnh cấp ủy và chính quyền Yên Bái trong phong trào trồng cà phê Catimo, ông Hoàng Thế Sinh tung ra bài “Công chúa Catimo”, cây cà phê đó đã chết rụi sau vài năm, kéo theo hệ luỵ là nông dân Yên Bái nợ ngân hàng hơn ba chục tỷ đồng đến nay vẫn chưa trả nổi. Được cái, Hoàng Thế Sinh tính không lèm nhèm, nếu để Hoàng Thế Sinh bên cạnh thì có ngày những chuyện làm khuất tất của mình sẽ bị phanh phui. Bùi Anh Túy tìm cách đẩy sang làm chủ tịch Hội Văn nghệ, bởi sang Hội Văn nghệ thì đói. Âm mưu đó bị phát hiện, Hoàng Thế Sinh phải nhờ vả người nọ, người kia tác động lãnh đạo tỉnh nên mới yên thân làm phó cho Túy. 

Một người mà Bùi Anh Túy không muốn đứng cạnh mình, đó là An Hải Nam-phó TBT. Bởi theo quy hoạch, An Hải Nam sẽ thay Bùi Anh Túy làm TBT, nhất là An Hải Nam lại biết những việc làm khuất tất của Túy, nguy cơ An Hải Nam sẽ hất Bùi Anh Túy khỏi ghế TBT sau Đại hội Đảng lần thứ XVII của tỉnh Yên Bái. Vì thế Túy đã mang đô la tới nhà Hoàng Xuân Lộc-bí thư Tỉnh ủy “xin” cho An Hải Nam đi làm phó chủ tịch huyện. Khi nhậm chức phó chủ tịch huyện Lục Yên An Hải Nam mới biết việc làm bẩn thỉu đó của Bùi Anh Túy. 

Kể lại vài chuyện như vậy để thấy chân dung của Bùi Anh Túy lừa trên dối dưới, lừa thầy phản bạn kinh khủng đến mức nào. Nay xin trở lại chuyện đạo báo của Bùi Anh Túy. Năm 2002, Túy muốn thể hiện tài năng viết lách của mình trước ông Nguyễn Văn Tỵ, nên nhận viết bài xã luận. Nhưng, Túy đâu là kẻ biết viết, nên đã đạo bài xã luận trên báo Nhân Dân chỉ thay đổi một số từ rồi đăng trên báo Yên Bái số ra ngày 1/1/2002. Ai đọc bài xã luận đó cũng biết là đạo báo, bởi khẩu khí cũng như nội dung bài viết rất chung chung có thể đăng ở bất cứ tờ báo địa phương nào. Chuyện ồn ào một dạo, ông Nguyễn Văn Tỵ không dám làm to, bởi làm to chuyện thì ông là người chịu trách nhiệm trước tỉnh chứ không phải là Bùi Anh Túy. 

Cuối năm 2010 Bùi Anh Túy đi dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang, khi về Túy đã bê nguyên xi bài phát biểu của tỉnh Tuyên Quang làm bài phát biểu của mình trong Đại hội Hội nhà báo tỉnh Yên Bái khóa VI. Khổ nỗi, là kẻ đạo báo đã không giấu được cái đuôi “cầy cáo” của mình. Câu cuối cùng Túy đọc: Thay mặt Ban chấp hành, tôi xin chúc sức khỏe toàn thể hội viên Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên quê hương Cách mạng Tân Trào lịch sử... Khiến cả hội trường phải ôm bụng không dám cười. Một kẻ đạo báo trắng trợn, dám bê cả cây đa Tân Trào từ tỉnh Tuyên Quang đặt giữa hội nghị tỉnh Yên Bái. 

Cả tháng nay báo Yên Bái đang rủng roảng chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm số báo ra đầu tiên (5/11/1962-5/11/2012). Trong bài viết “Đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm Báo Yên Bái”, ký tên Bùi Anh Túy-Tổng biên tập báo Yên Bái. Trong đó có câu “Báo Yên Bái hàng ngày đã có bước đột phá về hình thức và phương pháp thể hiện nội dung các tác phẩm báo chí. Trình bày trang báo đã cải tiến, mang tính hiện đại hơn và đã làm thay đổi diện mạo của tờ báo Đảng, được đông đảo bạn đọc hoan nghênh”. Nhưng ảnh hai cô gái Mông cầm tờ báo Yên Bái lại in ngược, đủ thấy Bùi Anh Túy đã khinh bỉ và xúc phạm tới đồng bào và nhân dân các dân tộc Yên Bái biết chừng nào. 


Xin xem bài viết đó theo đường dẫn sau: 

Nhân dân Yên Bái có thể thấy “bước đột phá về hình thức và phương pháp thể hiện nội dung các tác phẩm báo chí” mà Bùi Anh Túy đang hô to, chỉ nhìn vào việc trình bày một bức ảnh đủ thấy trình độ nghiệp vụ báo chí của Bùi Anh Túy thuộc loại nào rồi. Qua bức ảnh này Túy đã nhổ nước bọt vào chính tờ báo mà Túy đang làm TBT, nhổ nước bọt vào mặt nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. 

Xin trích vài dòng mà Bùi Anh Túy đã viết để xem Túy nói gì: “Trước đây, viết về công tác xây dựng Đảng là một lĩnh vực rất khó khăn. Nhiều người cho rằng, đây là lĩnh vực viết rất khó và khó thể hiện nên ít người tham gia tuyên truyền. Nhưng với việc tìm tòi phương pháp, gợi mở những vấn đề cụ thể, cách chỉ đạo của Ban biên tập sâu sát hơn nên đến nay, các tác phẩm viết về xây dựng Đảng khá nhiều, đa dạng, phong phú”, “ Báo Yên Bái sẽ tăng cường những tác phẩm báo chí tổng kết từ thực tiễn, phân tích, đúc rút được những kinh nghiệm, bài học hay trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội cũng như đi sâu vào các đề tài khơi dậy tính năng động, sáng tạo của các địa phương, đơn vị, cá nhân”. Đọc những dòng này, chắc nhiều người không hiểu Bùi Anh Túy viết gì, rối rắm và vô cùng tối nghĩa. 

Cuối bài viết Bùi Anh Túy kết thúc với những câu vô cùng xáo rỗng: “...phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Báo Yên Bái tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Đảng bộ giao, phấn đấu có nhiều tác phẩm báo chí hay, đúng, thể hiện “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc”. Ô hô! Kẻ dối trá, kẻ lừa thầy phản bạn, kẻ đạo báo đã không biết ngượng lại hô hào mọi người “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc”. Cũng giống như kẻ ăn cắp lại mang bài đạo đức thật thà đi rao giảng cho người tử tế. 

Kỷ niệm 50 năm báo Yên Bái ra số đầu tiên, những thế hệ làm báo Yên Bái đã nhìn rõ một kẻ dối trá, kẻ dối trên lừa dưới, tên đạo báo có hạng đang khoa môi múa mép trước bàn dân thiên hạ. Hắn có thể lừa dối và mua được bằng tiền vài vị lãnh đạo của tỉnh Yên Bái, nhưng không thể lừa dối và che đậy được những việc làm thối tha của hắn trước những người làm báo trung thực của tỉnh Yên Bái.