THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 September 2012

Điều tra vụ nghi phạm “treo cổ tại nhà tạm giữ”

Một thanh niên nhập viện sau khi rời trụ sở công an

Ngày 20.9, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết Đoàn giám định pháp y, Bộ Công an đã đến Trà Vinh tiến hành giám định tử thi anh Phạm Thế Hiền (28 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Trà Cú, H.Trà Cú) theo khiếu nại của gia đình nạn nhân.

Tuy vậy, gia đình anh Hiền đã không đồng ý cho khám nghiệm mà yêu cầu phải được Cơ quan Giám định pháp y trung ương (ngoài ngành công an) khám nghiệm, để đảm bảo khách quan.
Trước đó, chiều 19.9, gia đình anh Hiền đã đến UBND và trụ sở Cơ quan Tiếp dân tỉnh Trà Vinh khiếu nại về cái chết của anh Hiền. Theo trình bày của gia đình, ngày 18.9, gia đình được Công an H.Tiểu Cần thông báo sau khi bị tạm giữ một đêm do hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, anh Hiền đã treo cổ tự tử tại nhà tạm giữ. Nhưng khi gia đình đến Công an H.Tiểu Cần thì xác anh Hiền đã được khám nghiệm (không có sự chứng kiến của gia đình). Nguyên nhân cái chết được thông báo là do treo cổ tự tử.
Kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: “Nguyên nhân chính dẫn đến tử vong (của anh Hiền - PV) là do bít tắc đường hô hấp dẫn đến suy tim, suy hô hấp cấp”. Theo Công an H.Tiểu Cần, ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh, đồng thời vận động, giải thích với gia đình anh Hiền. Đến khoảng 12 giờ 30 ngày 18.9, gia đình đã đồng ý mang thi thể anh Hiền về mai táng.
Đến nay, do gia đình vẫn không đồng tình với kết luận của cơ quan công an huyện về hành vi tàng trữ chất ma túy cũng như nguyên nhân cái chết của anh Hiền nên Cơ quan điều tra
Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục thụ lý điều tra, làm rõ.
 Anh Phước
Anh Phước và cả vùng mông tím đen đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Hoài Nam
* Sáng 19.9, bà Trần Thị Bé, 60 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, H.Bình Chánh (TP.HCM), đến tòa soạn Thanh Niên kêu cứu về việc con bà là anh Nguyễn Hữu Phước (22 tuổi), phải nhập viện cấp cứu sau khi rời trụ sở Công an huyện Bình Chánh.
Tiến hành xác minh, chúng tôi được biết anh Phước bị tình nghi có hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên nên người nhà nạn nhân làm đơn tố cáo đến công an. Sau khi lấy lời khai cả hai bên, sáng 18.9, Công an xã Tân Nhựt (H.Bình Chánh) chuyển hồ sơ vụ việc lên công an huyện; Đội CSĐT tội phạm về TTXH được giao điều tra vụ việc. Khoảng 1 giờ sáng 19.9, bà Bé nhận được điện thoại của một công an viên gọi lên bảo lãnh anh Phước về. Bà Bé và một số người đứng đợi anh Phước ở trước cổng Công an H.Bình Chánh. Khi anh Phước vừa bước ra khỏi cổng thì đổ gục xuống, thều thào cho người nhà biết trong lúc lấy lời khai bị công an tên V. và một số cán bộ công an khác dùng dùi cui cao su đánh vào mông bắt phải nhận tội, rồi ngất xỉu. Những người trong gia đình vội đưa anh Phước đi cấp cứu ở Bệnh viện Bình Chánh. Sau đó, thấy anh Phước có triệu chứng khó thở nên gia đình đưa anh tới Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
Trao đổi với chúng tôi về vụ việc trên, thiếu tá Bùi Thiện Thành, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an H.Bình Chánh - người trực đêm 18 rạng sáng 19.9, cho biết: “Tôi là người trực đêm đó, nhưng tôi phải đi tuần từ lúc 20 giờ đến 2 giờ sáng mới về cơ quan nên không biết. Tới sáng tôi mới biết có việc anh Phước bị ngất và được gia đình đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó tôi liên lạc với gia đình anh Phước để xác minh thực hư, nhưng vì vụ việc nhạy cảm nên chưa gặp được gia đình anh Phước. Chúng tôi đã yêu cầu cán bộ trực tiếp giải quyết vụ việc của anh Phước làm bản tường trình để làm rõ”.
Trong khi đó, bà Trần Thị Bé cho biết, ngày 20.9, cán bộ V. và một chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã đến bệnh viện thăm anh Phước.
Mai Trâm - L.H - Hoài Nam