THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 July 2012

Biết bệnh nhân "chết dọc đường" vẫn cho đi Hà Nội?



26/07/2012 00:06:44
- Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Nghệ An thừa nhận, việc để cho người nhà đưa người thân chuyển viện "sẽ gặp rủi ro lớn, có thể dẫn đến tử vong" nhưng vẫn đồng ý do áp lực của gia đình bệnh nhân.
TIN LIÊN QUAN
Đưa tử thi đến khoa cấp cứu “bắt đền”

Hơn 13h ngày 25/7, sau khi được Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đồng ý cho chuyển viện ra Hà Nội điều trị, đi đến địa phận tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân Chế Hùng Cường (46 tuổi, ở xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã tử vong.

Cho rằng việc anh Cường chết có phần trách nhiệm của các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Nghệ An nên hơn 14h cùng ngày, người thân đã đưa thi thể anh Cường đến đặt trước cửa vào Khoa Cấp cứu của bệnh viện trên để phản ánh.
Ngươi than khâm liệm cho anh Cường ngay trước sảnh vào Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Đa khoa Nghệ An
Người thân khâm liệm cho anh Cường ngay trước sảnh vào Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Nghệ An
Chuyện người chết đúng sai chưa tỏ thì việc một tử thi nằm ngay cửa vào Khoa Cấp cứu đã khiến cho nhiều chuyến xe chở bệnh nhân đến đây phải quay đi tìm bệnh viện khác.

Ngoài ra, nhiều bệnh nhân đang cấp cứu tại khoa này cũng đã phải “sơ tán” đến khoa khám bệnh bình thường.

Phải đến nhiều tiếng đồng hồ, người nhà nạn nhân xấu số làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Nghệ An thì mọi chuyện mới tạm thời lắng xuống! Tuy nhiên, người nhà anh Cường từ chối giám định tử thi.
Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (áo blu trắng) làm việc với người nhà anh Cường
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Nghệ An (áo blu trắng) làm việc với người nhà anh Cường.
Trước mắt, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An sẽ hỗ trợ người nhà của nạn nhân Cường 20 triệu đồng để mai táng. Sau đó mọi chuyện đúng sai sẽ tiếp tục giải quyết.

Đến cuối giờ chiều ngày 25/7, người thân đã trực tiếp khâm liệm cho bệnh nhân Cường ngay trước sảnh của Khoa Cấp cứu, sau đó đưa về mai táng.

Đồng ý chuyển viện do áp lực gia đình

Trước câu hỏi, bệnh viện có tiên lượng trước sức khỏe của bệnh nhân Cường khi cho chuyển viện hay không, bác sỹ Tôn Thất Hậu - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, trước khi đồng ý, đơn vị đã thành lập hội đồng để hội chẩn.

Tuy nhiên, bác sỹ Hậu thừa nhận việc để cho bệnh nhân Cường chuyển viện sẽ gặp rủi ro lớn, có thể dẫn đến tử vong. Và sự thực thì anh Cường đã tử vong sau khi rời bệnh viện này được mấy tiếng đồng hồ.

“Tại sao biết rủi ro mà bệnh viện vẫn đồng ý, thưa bác sỹ?”, phóng viên “truy vấn”.

“Đó là do áp lực. Nhiều lúc trước sức ép của gia đình, bác sỹ cũng phải đồng ý. Có những bệnh nhân không đáng phải chuyển viện lên tuyến trên nhưng người thân vẫn xin chuyển viện”, bác sỹ Tôn Thất Hậu trả lời.

Vị Phó giám đốc Bệnh viện cũng cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin người nhà anh Cường nhiều lần xin chuyển viện ra Hà Nội trước khi tiến hành mổ.

Trọng Đức