THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 May 2012

Hình ảnh mưu sinh trong nắng nóng 40 độ C !


Giữa cái nắng "cháy da" của thủ đô, nam công nhân miệt mài kéo thép giữa công trường, nữ cửu vạn áo đẫm mồ hôi đẩy xe hàng. Hà Nội trưa nay gần 40 độ C, đường phố vắng hơn thường nhật.

> Hồ Tây thành bể bơi 'giải nhiệt'

Trưa nay, Hà Nội gần 40 độ C nhưng người phụ nữ này vẫn thoăn thoát gánh hàng ăn.
Thu dọn hoa cắm trang trí sau ngày Quốc tế lao động trên đường Hoàng Quốc Việt. 14h chiều mặt đường bỏng rát, vắng bóng người.
Công nhân cầu đường kéo thép tại đường trên cao.
Những người thợ xây dựng đang vận chuyển cáp điện tại một toà nhà đang xây.
Bán bánh mì, tránh nắng dưới tán cây mỏng manh trên đường Phạm Hùng.
Trú dưới bóng mát của bức tường, cô Dung ở quận Tây Hồ (Hà Nội) liên tục lau mặt vì mồ hôi đầm đìa. Là quân nhân nghỉ hưu, hằng ngày cô vẫn cặm cụi bán nước.
Nữ công nhân trẻ Đào Thị Hà, Xí nghiệp môi trường đô thị Hà Nội đang đẩy xe quét rác lúc 13h trưa để làm sạch đường phố. Hà cho biết, ngày làm 8 giờ, vất vả, độc hại. "Những ngày nắng nóng thế này lại càng vất vả hơn", nữ công nhân 25 tuổi thổ lộ.
Người phụ nữ gần 60 tuổi quê ở Văn Giang (Hưng Yên) đang làm việc giữa 12h trưa tại chợ Long Biên. Cô cho biết, đã làm tại đây được hơn 20 năm, nắng cũng như mưa. Làm từ sáng tới tối, thu nhập của cô khoảng 6 triệu đồng một tháng.
Giữa trưa nắng, chị Nguyễn Thị Hương (xã Dương Hà, huyện Gia Lâm cách trung tâm thủ đô gần 20km) phải đi chở nước và thức ăn thừa từ hàng phở về cho lợn. "Họ gọi lúc nào là phải đến lúc đó nếu không họ đổ đi thì phí. Nóng thế này hay nóng nữa tôi vẫn đến ngay", chị nói.
Nhẹ nhàng hơn những người lao động bằng xe đẩy, xe thồ, anh Hòa, thợ cắt tóc tìm một địa điểm mát ở vườn hoa để kiếm sống.
Trời nắng nóng, người dân đi taxi nhiều nên thu nhập của tài xế xe ôm này sụt giảm. "Từ sáng tới chiều tôi mới kiếm được 80.000 đồng", anh tiết lộ.



Nhờ nắng nóng mà những cơ sở kinh doanh đá cây, đá viên được dịp đắt hàng. Nếu như trước đợt nóng này giá đá bán buôn là 4.000 đồng một túi 5kg thì nay nó tăng lên 7.000 đồng. Một cửa hàng bán trà đá ở chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết họ phải mua với giá từ 15.000 đến 20.000 đồng một túi 5 kg.
Người đàn ông này cho biết trước đây anh ở Nam Định làm ruộng. Thấy người ta mách trời nắng mà bán kem trên Hà Nội được giá nên anh cũng đi. 2 ngày nay anh bán kem Tràng Tiền, giá cả vừa phải, được nhiều người mua.
Ông Quang (Hưng Yên) đã 5 năm nay bán trà nóng ở vỉa hè phố Hàng Đào (Hoàn Kiếm) nhưng 2 ngày nay ông chuyển sang nghề bán nước mía. "Trời này chỉ có bán nước mía mới được người đi chợ mua thôi. Một túi này tôi mua 5.000 đồng, bán từ 7.000 đến 10.000 đồng. Mỗi ngày chỉ bán từ 9h sáng đến 3h chiều, thu nhập cũng khá", ông nói.
Với giá 10.000 đồng một quả dừa, mặt hàng giải nhiệt ngày nắng này thu hút rất đông khách. Chỉ một loáng chạy xe trên đường Xuân Thủy vào buổi trưa, hơn 50 quả dừa của ông chủ hàng rong đã bán hết veo.
Thời tiết oi bức cũng khiến những quán tào phớ ở Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) cháy hàng. Bà chủ này không ngại ngần chia sẻ: "Mấy hôm nay bán được hàng lắm. Tào phớ mát, bổ và rẻ nên nhiều người ăn. Tôi làm liên tay mà không kịp bán cho khách".
Chủ cửa hàng này chia sẻ: "Tôi cho các loại nước vào tủ lạnh và treo biển này lên để người đi đường biết mà ghé vào mua".
Cũng trong tình trạng ế ẩm vì người mua ngại ngột ngạt nắng nóng, cửa hàng vải đã phải lắp điều hòa và không quên treo biển ngay trước cửa hàng để thu hút nhiều khách đến.
Phan Dương