THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 May 2012

Chìa khóa thị trấn Buford được trao cho người Việt !!



Phạm Đình Nguyên - doanh nhân Việt thắng đấu giá Buford (thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ) đã nhận "sổ đỏ" với lễ trao chìa khóa hôm đầu tuần, sau khi hoàn tất thủ tục mua bán.
Doanh nhân Việt mua thị trấn Mỹ
Phạm Đình Nguyên kể chuyện mua Buford

Tổng giám đốc Công ty phân phối IDS hiện ở TP HCM điều hành công việc kinh doanh, nên người đại diện của ông tại Mỹ đã tiếp nhận chiếc chìa khóa biểu tượng của thị trấn. Theo đó, thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ chính thức được chuyển giao sang chủ mới là người Việt Nam.
Trao đổi với VnExpress.net, doanh nhân 38 tuổi này cho biết khi những cảm xúc hân hoan sau chiến thắng đấu giá Buford tạm lắng, ông đang cân nhắc sẽ quản lý thị trấn như thế nào cho hiệu quả. "Sau đấu giá, tôi về Việt Nam còn thị trấn đang chờ hoàn tất thủ tục chuyển giao chủ sở hữu mới nên đã đóng cửa hoàn toàn", ông chủ mới của Buford cho biết.

Chìa khóa tượng trưng của thị trấn được chủ cũ trao cho người đại diện của ông Phạm Đình Nguyên hôm 7/5, chính thức chuyển giao sở hữu Buford cho chủ mới. Ảnh: P.Đ.N.
Chìa khóa tượng trưng của thị trấn được chủ cũ trao cho người đại diện của ông Phạm Đình Nguyên hôm 7/5. Ảnh do ông Phạm Đình Nguyên cung cấp.
Ông Nguyên cho biết thêm: "Thủ tục sang tên từ chủ trước là ông Don Sammons chính thức hoàn tất vào ngày 7/5. Thủ tục này phức tạp hơn nhiều so với việc sang tên một căn nhà, vì đây là một thị trấn có nhà, trạm xăng, cửa hàng tiện lợi. Từng hạng mục phải chuyển tên theo quy định hiện hành".
Công việc đầu tiên của ông Nguyên với tư cách chủ mới Buford là ký hợp đồng mới lại với hàng loạt các đơn vị cung cấp dịch vụ như bảo hiểm, chống trộm, báo cháy, điện thoại, điện nước… Hợp đồng mới có hiệu lực ngay ngày 7/5 để không bị gián đoạn. Ông bổ sung thêm, chưa có ý định sang Mỹ sống tại thị trấn của mình, mà sẽ quản lý từ xa thông qua người đại diện.
Bức thư của một người khách Việt qua đường tình cờ ghé thăm Buford sau khi có chủ sở hữu mới. Ảnh: P.Đ.N.
Bức thư của một người khách Việt qua đường tình cờ ghé thăm Buford sau khi có chủ sở hữu mới.
Buford là thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ chỉ có một công dân và một trạm xăng, cửa hàng, ngôi nhà bé. Thị trấn được bán đấu giá hồi đầu tháng 4, thắng đấu giá 900.000 USD là một doanh nhân Việt bay từ TP HCM sang Mỹ - ông Phạm Đình Nguyên.
Phan Anh


Chuyển giao chìa khóa tượng trưng của thị trấn từ chủ cũ sang chủ mới.
Chuyển giao chìa khóa tượng trưng của thị trấn từ chủ cũ sang chủ mới. Đại diện cho ông Phạm Đình Nguyên tại Buford là bà Rosie Weston.
Cửa hàng kinh doanh hàng lưu niệm thị trấn Buford.
Ông Nguyên chụp hình lưu niệm trước cửa hàng. Với việc bàn giao chìa khóa thị trấn, ông Nguyên đồng thời trở thành thị trưởng mới.
Ngôi nhà 3 phòng ngủ, không lầu, không hầm đầy đủ tiện nghi. Một số nội thất rời, đồ đạc đã được chuyển về cho ông Don Sammons tại Denver 1 ngày trước khi bàn giao thị trấn cho Tân thị trưởng.
Ngôi nhà 3 phòng ngủ, không lầu, không hầm đầy đủ tiện nghi. Một số nội thất rời, đồ đạc đã được chuyển về cho ông Don Sammons (chủ cũ) tại Denver một ngày trước khi bàn giao thị trấn cho tân thị trưởng.
Phòng khách giản dị,
Phòng khách được Don Sammons thiết kế và bày trí theo kiểu cổ điển, phong cách cao bồi.

Gần Buford cũng là một điểm du lịch “cây mọc trên đá”, đã thu hút khách du lịch đến đây từ năm 1867, nghĩa là 1 năm sau thị trấn Buford hình thành (1866).
Gần Buford cũng là một điểm du lịch “cây mọc trên đá”, thu hút khách du lịch đến đây từ năm 1867,
Buford có thể được xem là thị trấn được chụp hình nhiều nhất tại Mỹ tính trên đơn vị m2. Vào những tháng thời tiết tốt, mỗi ngày có gần 2.000 người ghé ngang. Đa số là những người đi du lịch, lái xe xuyên bang, dừng chân và chụp hình kỷ niệm trước tấm bảng thị trấn “thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ Buford”.
Buford có thể được xem là thị trấn được chụp hình nhiều nhất tại Mỹ tính trên đơn vị m2. Vào những tháng thời tiết tốt, mỗi ngày có gần 2.000 người ghé ngang. Đa số là những người đi du lịch, lái xe xuyên bang, dừng chân và chụp hình kỷ niệm trước tấm bảng “Thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ - Buford”.
: Phòng làm việc thị trưởng trước khi bàn giao cho thị trưởng mới, rộng khoảng 40m2, chỉ dành một người làm việc.
Phòng làm việc rộng khoảng 40m2, chỉ dành cho một người làm việc.
Doanh nhân Việt kiều Mỹ phân tích về mua Buford

Ảnh do ông Phạm Đình Nguyên cung cấp