THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 May 2012

Báo Anh: Sao la Việt Nam sắp tuyệt chủng vì... quán nhậu



22/05/2012 14:48:54
 - Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF cảnh báo rằng nạn săn trộm tại Việt Nam và Lào có thể khiến sao la, loài vật được mệnh danh là “kỳ lân châu Á”, bị tuyệt chủng. 

Theo ước tính, hiện số lượng sao la chỉ còn khoảng từ 10 tới vài trăm con. Chúng đã được liệt vào danh sát những loài động vật bị đe dọa nghiêm trọng.

Trước đó, năm 2009, cuộc họp của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã kết luận rằng số lượng sao la đang giảm xuống một cách nhanh chóng.

Nạn săn trộm động vật hoang dã tại dãy Trường Sơn đang tăng nhanh. Thêm vào đó, sự phát triển của tầng lớp trung lưu cũng tác động tới nhu cầu thưởng thức thịt các loài động vật hoang dã, quý hiếm.

Theo ông Barney Long, chuyên gia động thực vật học của WWF châu Á, “số lượng những người tới nhà hàng và chi tiền cho các món ăn bắt mắt ngày càng tăng lên. Người ta gây ấn tượng với đối tác làm ăn bằng cách chiêu đãi họ những bữa ăn đắt tiền. Một cách tốt để phô trương và ra vẻ là một người có đẳng cấp là ăn những loại thịt ’đẳng cấp’”. 
Sao la ở Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Sao la ở Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Sao la bị bắt sống sẽ chết không lâu sau đó. Theo giải thích của ông Long, “khi bị bắt, chúng tỏ ra là những loài được thuần hóa, rất thân thiện khi có người tới và chạm vào chúng”. Tuy nhiên, đó có thể là dấu hiệu của sự căng thẳng cực độ: “chúng đang sợ hãi”.

Các nhà bảo tồn cho rằng điều đáng mừng là sao la có vẻ không phải là mục tiêu hàng đầu của những kẻ săn trộm. Theo ông William Robichaud, điều phối viên của Tổ chức bảo vệ Sao la (Saola Working Group), chúng bị bắt phần lớn là bởi đi lọt vào bẫy được sử dụng để bắt các loài động vật khác. Song, ông khẳng định: “Chúng ta vẫn cần phải hành động”. 

Sao la là loại sống tại vùng hẻo lánh ở dãy Trường Sơn, biên giới Việt - Lào. Nó được phát hiện năm 1992 và là loài động vật có vú lớn đầu tiên được phát hiện kể từ những năm 1930.

Lê My (Theo Guardian, Huffington Post)