THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 May 2012

Đẩy đuổi “sa tặc”, 2 nông dân chết trên sông Kiến Giang



18/05/2012 19:56:41
 - Hàng ngàn người dân đã tập trung bên cầu Mỹ Trạch qua sông Kiến Giang rưng rưng nước mắt khóc tiễn những người xấu số khi thực hiện công tác bảo vệ, đẩy đuổi nạn cát tặc…

“Cuộc chiến” giữa lực lượng “sa tặc” với lực lượng bảo vệ dòng sông Kiến Giang, đoạn qua xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) nhức nhối hàng chục năm nay. Đến rạng sáng 18//5, đỉnh điểm là xung đột đã xảy ra giữa đội bảo vệ, tuần tra nạn khai thác cát sạn trái phép và một nhóm “sa tặc”. Đội bảo vệ ấy có 2 người đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng sông sâu, 2 người bị thương nặng.

Chính quyền xã Mai Thủy trong khoảng 10 ngày qua để chống “sa tặc” đã cử cán bộ xã túc trực tuần tra hàng đêm cùng với một đội luân phiên của người dân địa phương. Mỗi gia đình đều cử người thay phiên trục tuần. Để phục vụ dầu máy thuyền, nước uống, dụng cụ cho tổ tuần tra, mỗi gia đình đã đóng góp 30.000 đồng/hộ để có kinh phí.
Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm thi thể các nạn nhân xấu số dưới chân cầu Mỹ Trạch trong sự chứng kiến và thương tiếc của người dân địa phương.


Theo lịch trình, từ 19h tối 17/5 đến 7h sáng 18/5, tổ xung kích chống khai thác cát trái phép trên sông Kiến Giang, do anh Mai Văn Lợi (SN 1988), Phó trưởng Công an xã Mai Thủy tổ chức cùng 5 người khác cùng ở thôn Mai Thượng, xã Mai Thủy là: ông Lê Văn Đài (SN 1968, phụ trách an ninh thôn), anh Dương Công Lãm (SN 1990), ông Giang Thanh Thủy, ông Dương Minh Thược (SN 1954) và ông Lê Văn Bình (SN 1954).

Vào khoảng 2h sáng, khi phát hiện có hai thuyền đang khai thác cát trộm trái phép cách cầu Mỹ Trạch hơn 50m phía lên thường nguồn, tổ tuần tra liền lái thuyền đến để kêu gọi nhóm “sa tặc” này dừng việc khai thác.

Thay vì bỏ chạy, nhóm “sa tặc” này lập tức trên cả hai thuyền ập tới, hung hãn cầm cuốc, xẻng khai thác cát đánh tới tấp vào tổ tuần tra. Bị tấn công bất ngờ, lại trong đêm giữa sông trời tối như mực, tổ tuần tra không có trang bị gì để tự vệ ngoài nước uống, thức ăn và mấy cái đèn pin.

Ông Đài, ông Thủy, anh Lãm, ông Thược, ông Bình đều dính những đòn rất nặng từ “sa tặc” và trượt chân ngã nhào xuống sông. Riêng anh Lợi, Phó trưởng Công an xã bị đánh gục nằm ngất xỉu trên thuyền, bị “sa tặc” kéo đi một đoạn sông hơn 150m mới chặt đứt dây cáp, thả lại anh trôi giữa dòng và tẩu thoát.

Sau khi bị rớt xuống sông, 5 người cố bơi vào bờ. Sau gần cả giờ đồng hồ cật lực lên bờ rồi í ới gọi gặp nhau thì không thấy có ông Thược và ông Bình.
Một trong 9 đối tượng của nhóm “sa tặc” táo tợn hành hung tổ tuần tra tại Công an huyện Lệ Thủy.

Anh Lợi nằm mãi trên thuyền mãi đến gần 4h sáng bà con lối xóm mới vớt được vào bờ và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy và phải chuyển ngay vào Bệnh viện Trung ương Huế vì quá nguy kịch. Còn ông ông Thược, ông Bình đã nằm lại vĩnh viễn dưới lòng sông.

Đến 8h sáng 18/5, thi thể của ông Thược mới được tìm thấy, xác ông nằm ngay cạnh chân cầu, bất động. Còn ông Bình, mãi đến 15h20 chiều người ta mới tìm thấy ông sau gần 12 tiếng nằm lạnh dưới nước sâu.

Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, ông Đặng Thái Tôn đã có mặt tại hiện trường tham gia chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân từ sáng sớm và chỉ đạo hỗ trợ trước mắt cho thân nhân người không may tử nạn 20 triệu đồng/gia đình.

Đến trưa 18/5, các đối tượng liên quan đến vụ việc trên đã được làm rõ. Công an huyện Lệ Thủy đã tạm giữ hiện đang bị tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ, hành hung người dẫn đến tử vong tại Công an huyện Lệ Thủy. Tất cả cùng trú tại thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy.
 
Các đối tượng đều khai nhận về hành vi chống trả tổ tuần tra của mình.

Thiếu Gia Trần