THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 May 2012

Đào hầm trong nhà, trốn truy nã 2.000 ngày



28/05/2012 20:43:31
Khi không có người lạ, ông Hồng rời căn hầm, ra ngoài lao động, sinh hoạt, ăn nhậu bình thường.

Hồ Văn Hồng (57 tuổi) và hộ ông Huỳnh Văn Thậm ở sát vách nhau, tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Tối 29/5/2004, người làm công của ông Thậm phát hiện con trai ông Hồng đi sang vuông tôm của gia đình trông coi nên bao vây, đánh đập.

Ba ngày sau ngày bị đánh, con ông Hồng bàn với người nhà sang gây sự với ông Thậm. Không trả thù được, ba người con của ông Hồng còn bị đánh tơi bời. Nghe con trai kể lại, ông Hồng nhờ người thuê một số tay anh chị trong giới giang hồ ở Cà Mau để trả thù.

7 tên côn đồ được thuê tìm đến nhà ông Thậm, đe dọa, đập phá đồ đạc. Sau khi chém người, gây náo loạn nhà ông Thậm theo hợp đồng, nhóm côn đồ qua đòi tiền công.

Chưa kịp nhận tiền, nhóm này đã phải bỏ chạy vì gia đình ông Thậm khoảng 20 người kéo sang trả thù. Hồng phải mở cửa sau bỏ trốn. Sau vụ gây náo loạn vùng quê trong đêm, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bị can về hành vi hủy hoại tài sạn và gây rối trật tự cộng cộng. Riêng chủ mưu Hồng bị truy nã vào đầu năm 2006.

Hơn 2.000 ngày sau, kiểm tra căn nhà vắng người của ông Hồng, một cán bộ điều tra chú ý đến chi tiết miếng mốp nằm trơ trọi ở góc phòng̀. Khi giở nắp mốp lên, một cửa đường hầm đã lộ ra.

Lúc sau, một người đàn ông từ từ nhô lên, chui ra... được xác định đúng là Hồng.

Người trốn lệnh truy nã thừa nhận đã đào hầm trong góc nhà để tránh sự truy tìm cơ quan chức năng. Bình thường, không có người lạ, ông ta vẫn ra ngoài lao động, sinh hoạt, nhậu bình thường.
 
(Theo Pháp luật Việt Nam)