THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 April 2012

Phân công 100 chiến sĩ "trực đám tang" mẹ vợ giám đốc Sở

Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đã có thông báo phân công khoảng 100 người luân phiên trực đám tang mẹ vợ của đại tá Võ Văn Sáng, giám đốc Sở.

Bản thông báo do thượng tá Trần Tuấn Triệu - Phó giám đốc Sở PCCC ký bút phê. Theo đó, 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều phòng và trung tâm được phân công luân phiên "trực đám tang" mẹ vợ ông Sáng, tại khu vực ấp 2, xã An Hòa, TP Biên Hòa, từ 14 đến 17/4.

Giải thích về việc huy động lực lượng đi "trực đám tang", thượng tá Triệu cho rằng đó là vì tình cảm đồng đội sẻ chia đau thương khi người thân của lãnh đạo đơn vị mất. Cán bộ được cử đến giúp đỡ tang gia đều vào lúc đã hoàn thành ca trực ở cơ quan. Mỗi nhóm đi vài người.

Trao đổi với TS, đại tá Võ Văn Sáng cho biết thời điểm mẹ vợ mất, ông đang đi công tác ở Hà Nội. Cơ quan có cử một số cán bộ chiến sĩ đến viếng và phụ giúp tang gia, không có chuyện Sở đã huy động, phân công cả trăm cán bộ các phòng ban đến trực trong đám tang mẹ ông. Nếu có chuyện đó thì không còn người để làm việc, thực thi nhiệm vụ.

"Người thân mất là chuyện đau thương, nếu ở bất kỳ gia đình cán bộ, chiến sĩ nào thì chúng tôi cũng đến chia sẻ, giúp đỡ như vậy chứ không riêng gì lãnh đạo cơ quan", ông Sáng nói.
Ngọc Mai
Việt Báo (Theo_VnExpress.net)