THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 March 2012

Ở nơi nước quý hơn vàng


22/03/2012 11:32:01

 - Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang là vùng địa chất đặc biệt nện nguồn nước tự nhiên ở đây rất hiếm.

Vào mùa khô hạn, người dân vùng núi đá tai mèo tất tả lo chuyện nước như là thứ công việc đầu tiên và duy nhất phải làm trong ngày.

Để lấy được vài lít nước, nhiều người phải đi bộ hàng chục cây số, chắt chiu từng giọt nước từ các hốc đá, giếng trữ nước, thậm chí là chờ từng giọt sương đọng trên lá cây chảy xuống bên các vách núi.

Có nhiều giải pháp được đưa ra để tích nước đặc biệt là các hồ treo tuy nhiên số lượng và chất lượng là hữu hạn.

"Giọt nước quý hơn vàng" đúng với nghĩa đen của nó bởi cuộc sống sẽ ngừng lại nếu tài nguyên nước cạn kiệt.

Nhân ngày Nước Thế giới 22/3, Kienthuc.net.vn xin giới thiệu những hình ảnh một mùa khô khát ở cao nguyên đá Đồng Văn. 

Khô hạn khiến cây cỏ trên cao nguyên đá khát cháy.
Những bể trữ nước trở thành vô dụng.
Cậu bé ngồi chờ gom nước trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng.
Chắt lấy từng giọt từ những vũng nước bên đường.
Một cậu bé hứng nước từ một thửa ruộng ở Mèo Vạc.
Hai người phụ nữ lấy nước trong một hồ treo nhỏ đầy bèo tấm.
Một giếng trữ nước của người dân trở thành "kho vàng" vào mùa khô.
Xếp hàng chờ đến lượt lấy nước.
Cô gái chuẩn bị đi xin nước ở bản bên khi giếng nước của bản đã cạn.
Những xô nước được hàng xóm chia sẻ qua cơn bĩ cực.
Công nhân đang thi công một hồ chứa nước ở Sà Phìn, Đồng Văn.
Hồ treo là một kỳ quan mà người dân vùng núi đá Đông Văn được nhìn thấy.
Hai thanh niên tranh thủ tắm trong mương nước bên cánh đồng xã Lùng Tám, Quản Bạ.

Những người phụ nữ địu các bình chứa nước mua ở chợ huyện Yên Minh.


Lê Anh Tuấn