THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 March 2012

Hải Phòng: Hàng chục tấn quả su su đổ đi vì mất giá


Thứ Hai, 19.3.2012 | 07:39 (GMT + 7)
Ngày 18.3, có mặt tại cánh đồng trồng rau an toàn của bà con nông dân xã An Hòa, huyện An Dương (Hải Phòng), chúng tôi không khỏi giật mình, xót xa chứng kiến cảnh người nông dân nơi đây, vặt quả su su thành phẩm trút xuống gốc, để thối tự nhiên.
Sở dĩ người dân bỏ mặc quả su su thành phẩm bởi từ đầu năm đến nay, giá su su xuống thê thảm, chỉ còn 300 đồng/kg.

Nằm cách trung tâm TP.Hải Phòng khoảng 20km, xã An Hòa cung cấp rau, quả cho TP.Hải Phòng và một số tỉnh, TP khác như Hà Nội, Quảng Ninh... Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã có 486ha, trong đó diện tích trồng rau an toàn chiếm khoảng 70%. Riêng diện tích trồng cây su su chiếm hơn 50ha, tập trung nhiều nhất tại thôn Ngọ Dương. Su su quả là loại rau củ quả sạch, an toàn, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng nhưng không hiểu sao giá su su từ cuối năm 2011 đến nay rớt giá thê thảm. Giá trung bình những năm trước 3.000 đồng/kg, nay tụt xuống còn 200- 300 đồng/kg mà cũng không có người mua. Thấy chúng tôi ngó nghiêng, chụp ảnh những giàn su su sai trĩu quả dưới ruộng, nhiều bà con nông dân quay lại nhìn với ánh mắt buồn bã. 

Đống su su này bị bỏ thối vì không có người mua.     Ảnh: V.Hoà
Đống su su này bị bỏ thối vì không có người mua. Ảnh: V.Hoà
Bà Lưu Thị Thuấn - thôn Ngọ Dương, xã An Hòa, chỉ tay vào đống su su vứt lăn lóc dưới ruộng, đang thối, hỏng than phiền: “1 bao quả su su có trọng lượng gần 40kg chỉ bán được 10 nghìn đồng, thế mà còn khó bán. Gia đình tôi trồng 1,5 sào, tiền giống, tiền làm đất, tiền phân lân, phân đạm, thuốc trừ sâu đã mất khoảng 3 triệu đồng, thế mà giá su su bán được từ đầu năm đến nay chưa nổi 400 nghìn đồng. Đống su su này, chúng tôi thu hoạch đã 1 tuần mà không thể bán được nên đành bỏ đấy”.
Bên cạnh ruộng su su của bà Thuấn, ở các ruộng su su khác cũng xảy ra tình trạng tương tự, anh Ngô Văn Vinh ở thôn Ngọ Dương, xã An Hòa ngán ngẩm: “Nhà tôi trồng được 3 sào su su, nhờ công chăm sóc cộng với thời tiết thuận lợi, ruộng su su nhà tôi sai quả lắm. Sau mỗi lần thu hoạch quả, chỉ 2 tuần sau đã có thể hái lứa quả tiếp theo. Nhưng không hiểu sao, năm nay giá su su xuống thấp quá mức, tôi đã bỏ thối 2 tấn quả vì không bán được”.
Quả su su ở vựa rau quả lớn nhất Hải Phòng đột ngột rớt giá thảm hại khiến người nông dân cay đắng bỏ đi hàng chục tấn quả mà họ đã dày công vun trồng. Trong khi quả su su thành phẩm ở An Hòa bị “đối xử tàn nhẫn” như vậy thì theo khảo sát của chúng tôi, ở các siêu thị nó vẫn được bán với giá 5 - 6 nghìn đồng/kg. Khi đặt vấn đề tại sao nông dân không đem bán ở các chợ, hầu hết họ đều cho rằng không thể bán được do bị ép giá và nhiều vấn đề khác.
Điều đáng nói, hơn 10 năm trước, xã An Hòa được quy hoạch thành vùng sản xuất rau an toàn, cung cấp một lượng lớn rau, quả cho thành phố Hải Phòng và các địa phương lân cận. Tuy nhiên, từ đó tới nay người nông dân vẫn phải “tự bơi” khi chẳng nhận được sự hỗ trợ gì từ chính quyền địa phương cũng như các doanh nghiệp trong việc quy hoạch vùng nguyên liệu, thu mua nông sản. Việc ồ ạt, tự phát trồng su su trong khi thiếu sự định hướng của địa phương cũng như ngành nông nghiệp khiến người nông dân lĩnh hậu quả là 10kg su su chỉ đổi được... 1 chén nước chè.
 Việt Hòa