THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 March 2012

Bài viết về cuộc biểu tình cho nhân quyền ngay tại Paris ( quận 13)



Bài viết về cuộc biểu tình cho nhân quyền ngay  tại Paris ( quận 13)


Vào lúc 13 giờ trưa, tôi với vài người bạn vừa bàn tán và sửa soạn cho cuộc biểu tình chút nửa tại Place d'Italie (quận 13, Paris), đằng xa một nhóm khác cũa Văn Phòng Liên Lạc (VPLL) đã bắt đầu dựng lên những tờ biểu ngữ, treo những lá cờ vàng ba sọc đõ; biểu hiệu cho những tự do dân chủ, mà người dân VIệt chưa có ngay trên quê hương cũa mình; và những lá cờ vàng ba sọc đõ này bắt đầu bay phất phới, oai phong, chung quanh những tờ biểu ngữ và những hình ảnh chà đạp nhân quyền cũa bọn cộng sãn vô thần Việt Nam.

Và sau đó, thì Ban Tổ Chức của VPLL sau khi kiểm soát hệ thống âm thanh, và đưa một lá cờ vàng ba sọc đõ thật lớn cho sáu quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa dăng ra đễ diễn hành, thì lễ chào quốc kỳ bắt đầu, tiếp theo là một phút mặc niệm cho những Anh Hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và tất cả những người đã hy sinh cho tỗ quốc, hay đã tuẫn tiết vì yêu chuộng tự do. Tiếp theo đó, là bài diễn văn chào mừng cũa VPLL, do B/S P-K-Tường đọc trước khi mời các phái đoàn đại diện cho Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sãn tại các nước như Bỹ, Hòa Lan, Đức … và phái đoàn cũa Cộng Đồng người Tây Tạng tỵ nạn cộng sãn tàu lên, đễ cất lên tiếng nói tố cáo những tội ác cũa tập đoàn đệ tam cộng sãn quốc tế đang nhiễu nhương tại Việt Nam nói riêng và tất cã những nước chung quanh nói chung.

Tiếp theo, la cuộc diễn hành di trên con đường chánh cũa quận 13 tại Paris, nơi đây là cái nôi cũa Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sãn tại Pháp. Những khúc ca hào hùng, và những câu «đã đão cộng sãn Việt Nam buôn dân bán nước»..., làm cất cao hào khí đấu tranh cũa tất cã những người có cái nhìn về quê hương dấu yêu còn đang quằn quoại dưới gông cùm cũa bọn cộng sãn khát máu; và dĩ nhiên Ban Tổ Chức cũng không quên cất lên tiếng ca cũa hai bãn nhạc lừng danh do nhạc sĩ Việt Khang viết ra, chĩ vì viết ra hai bãn nhạc này mà anh Việt Khang phãi bị tù đày, và gia đình không một tin tức.

Cho dù cơn mưa phùn và hơi lạnh cũa mùa cuối đông Paris cũng còn đó, đễ nhắc rằng mùa xuân chưa đến; nhưng mọi người với niềm tin, một lòng yêu quê hương, và đứng chung với những chiến hữu, cùng các Bác và các Chú cũa Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, làm cho ấm lòng cũa tất cả mọi người khi đến với Ban Tổ Chức của VPLL; và tất cả, cùng nhau đưa về quê hương hơi ấm cũa cuộc cách mạng hoa lài đang diển ra tại Bắc Phi và Trung Đông.


VGCTD viết tối 04/03/2012.