THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 February 2012

“Thăm nhà” ông Vươn sau 1 tháng bị cưỡng chế


08/02/2012 20:15:02

 - Con đường dẫn chúng tôi vào khu vực gia đình ông Vươn bị cưỡng chế vẫn nham nhở vết bánh xích xe "băm" xuống mặt đất. 

TIN LIÊN QUAN

Sau hơn 1 tháng bị cưỡng chế (ngày 5 - 6/1), ngôi nhà của vợ chồng ông Vươn giờ chỉ còn là một bãi vật liệu lổn nhổn vôi, gạch và sót lại trên trên bãi đất ấy là vài cái bát ăn cơm sứt mẻ.

Hình ảnh PV Kienthuc.net.vn ghi lại ngày 8/2. 

Ông Võ Văn Trác - Phó Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam cùng hàng chục phóng viên trở lại thăm nhà ông Vươn sau 1 tháng bị cưỡng chế.
Con kênh nhỏ trên đường vào đầm cá của ông Vươn
Những "di chứng" còn sót lại của những chiếc máy xúc, chiếc máy mà được thuê vào để đập phá nhà ông Vươn.
Cảnh tượng đầu tiên mà cả đoàn nhìn thấy.
Tất cả phải sinh hoạt trong cảnh tạm bợ.
Lương thực để những người thân trong gia đình ông Vươn dự trữ qua ngày
Ông Võ Văn Trác chia sẻ và cảm thông với vợ ông Vươn về những mất mát của gia đình
Ngôi nhà 2 tầng giờ đây chỉ còn đống đổ nát
Những hàng rào bị đốt cháy
Bàn thờ, nơi thiêng liêng nhất của gia đình ông Vươn giờ chỉ còn là đống đổ nát cùng bát vỡ.
Những người hàng xóm thi thoảng vẫn sang động viên thăm hỏi gia đình
Thậm chí có những người thắp nén hương cho không gian bớt đi sự lạnh lẽo.

Hồng Ngân - Trung Kiên