THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 February 2012

Đổi giờ học: Các thầy còn buồn ngủ nữa là...


03/02/2012 14:47:41
 Vào học từ 6h30, sớm hơn trước hơn 1 tiếng đồng hồ nên nhiều học sinh THPT đã ngủ gật trong lớp.

Thiếu ngủ thì phải "gật"

Tại trường THPT Trung Văn (Từ Liêm – Hà Nội), rất dễ dàng bắt gặp ngoài cổng trường những bước đi thất thểu, khuôn mặt bơ phờ, uể oải vì thiếu ngủ, hay những cái đầu "gật gù", những đôi vai phủ phục xuống bàn ngủ trong lớp.

8h15 ngày 2/2, tại nhiều lớp khối 12 trường THPT Trung Văn, trống hết tiết vừa vang lên, giáo viên còn đang ký sổ đầu bài, hơn nửa lớp đã gục xuống bàn và nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Đến 8h20, trống vào lớp, chỉ một số em thức dậy, số còn lại chỉ ngồi bật dậy khi giáo viên bước vào lớp.

 

8h15 ngày 2/2, giáo viên trường THPT Trung Văn còn đang kí sổ ghi đầu bài, hơn nửa lớp đã gục xuống bàn
8h15 ngày 2/2, giáo viên trường THPT Trung Văn còn đang kí sổ ghi đầu bài, hơn nửa lớp đã gục xuống bàn

 

 

"Bọn em học sớm quá, nên không tránh được ngủ gật ạ. Trước, 15 phút đầu giờ bọn em để truy bài, nhưng giờ thì đứa nào cũng dành để ngủ. Mọi người đừng nghĩ bọn em ngủ gật là do bọn em lười. Bây giờ đến những bạn chăm học, học giỏi nhất lớp em cũng còn tranh thủ ngủ đầu giờ với giờ ra chơi. Cứ thế này chắc chúng em không chịu nổi" - Giang học sinh lớp 12 trường Trung Văn cho biết.

Đợi bạn nói xong, Hoàng Linh cũng là một học sinh lớp 12 trường THPT Trung Văn  than thở: "Em chẳng biết tự dưng đổi giờ học của bọn em làm gì. Theo giờ học cũ thì lúc đường tắc bọn em cũng ngồi trong lớp hoặc về nhà hết rồi. Hơn nữa, trước bọn em 7h vào lớp, truy bài 15 phút sau đó 7h15 học chính thức, các bạn ở xa vẫn kịp đến lớp đúng giờ. Đổi xuống 6h30 đã vào học, sớm hơn hẳn 1 tiếng so với trước nên bọn em đúng là khổ sở mỗi sáng đến trường. Nhà ai ở gần còn đỡ, những bạn ở xa là phải dậy từ 5h sáng đi học. Ăn sáng còn chẳng kịp, làm sao ngủ đủ được ạ".

Đến các thầy còn buồn ngủ nữa là

Ông Nguyễn Văn Hiện – Hiệu trưởng Trường THPT Trung Văn cho biết: "Việc các em ngủ gật trên lớp là không thể tránh khỏi vì mới là những ngày đầu thay đổi giờ, các em vẫn còn quen nếp cũ, chưa thích nghi được với việc thức khuya dậy sớm. Các thầy cô giáo cũng đã cố gắng nhắc nhở các em nghiêm túc trong giờ học. Nhưng cũng "tội", vừa trống ra chơi là nhiều em "gục" xuống ngủ tranh thủ. Nói thực, đến các thầy cô giáo còn buồn ngủ nữa là các em."

Ông Hiện cũng cho biết thêm: "Thực ra học sinh vào học sớm thì cũng được, nhưng 19h mới về thì muộn quá. Tôi nghĩ 18h là thích hợp…"

Có những học sinh của trường THPT Trung Văn nhà ở tận Bát Tràng, Đan Phượng, Hoàng Mai… cách trường cả chục cây số. Hiện nay, chưa có xe buýt chạy thẳng qua trường nên những học sinh phải xuống từ đường Khuất Duy Tiến rồi đi bộ.

 

Học sinh trường THPT Yên Hoà ngủ gật trong tiết học cuối cùng lúc 18h20 ngày 1/2
Học sinh trường THPT Yên Hoà ngủ gật trong tiết học cuối cùng lúc 18h20 ngày 1/2

 

Như vậy, mỗi ngày để đến trường, nếu đi xe máy không tắc đường mất 45 phút, nếu đợi xe bus thì mất cả tiếng đồng hồ, với khung giờ mới, các em sẽ phải dậy từ 4h30 mới kịp ăn sáng và tới trường đúng giờ. Chưa nói tới việc nếu phải học buổi chiều, 7h mới được tan học, đúng vào giờ cao điểm giao thông, các em phải loay hoay đến gần 9h tối mới về đến nhà. Ăn nghỉ rồi lại lao vào chuẩn bị bài cho ngày hôm sau, rồi học thêm, học phụ đạo buổi tối, nhanh thì 23h, chậm thì đến nửa đêm về sáng mới được đi ngủ.

Nhiều trường THPT khác trên địa bàn Hà Nội như THPT Yên Hòa, Minh Khai…không chỉ trong giờ học buổi sáng mà buổi chiều cũng có tình trạng học sinh mệt mỏi, uể oải, ngủ gục trên bàn vào các giờ ra chơi và cả giờ học.

Thu Huyền