THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 August 2011

VIDEO - Toàn cảnh cuộc trấn áp biểu tình tại Hà Nội ngày 17/07 /2011



free counters
Free counters

Xét xử lưu động thiếu nữ tấn công cảnh sát giao thông !

Gần 2 tháng sau khi Phạm Thị Mỹ Linh tát CSGT đang thi hành công vụ gây xôn xao dư luận, với tính chất nghiệm trọng của vụ án, TAND quận 12 (TP HCM) sẽ tiến hành xét xử lưu động đối với cô này vào ngày 23/8.
> Cô gái tát cảnh sát giao thông giữa phố bị khởi tố/ Thiếu nữ tát cảnh sát giao thông giữa phố

Phạm Thị Mỹ Linh (18 tuổi) sẽ phải hầu tòa về tội "chống người thi hành công vụ" theo khoản 1, Điều 257 BLHS với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù. Luật sư Huỳnh Khắc Thuận (Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang) sẽ bào chữa cho bị cáo tại phiên xử này.
Linh đã liên tục tát vào mặt CSGT. Ảnh chụp từ clip
Theo cáo buộc của VKSND quận 12, chiều 2/7, được sự phân công của chỉ huy, anh Nguyễn Đức Ánh và Vũ Quang Long (Đội CSGT, trật tự và phản ứng nhanh Công an quận 12) thực hiện tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Lê Văn Khương (phường Thới An). Một lúc sau các CSGT phát hiện bà Trương Thị Hạnh chở 2 con là Phạm Thị Mỹ Linh và Phạm Quang Minh chạy ngược chiều trên phần đường bên trái.

Bị yêu cầu dừng xe để xử lý, bà Hạnh chấp hành nhưng không xuất trình đầy đủ giấy tờ cần thiết. Khi anh Ánh lập biên bản vi phạm hành chính thì bà này đã giật cuốn biên bản, giấy tờ rồi dẫn xe đi. Thấy các anh cảnh sát giữ lại yêu cầu chấp hành, Linh xông đến đẩy cảnh sát ra đường rồi tát liên tiếp vào mặt và người anh Long.

Dù cảnh sát không hề có động thái chống trả nhưng Linh vẫn không ngừng la hét rồi... ngất xỉu. Trước thái độ hung hăng của người vi phạm và sự hiếu kỳ của người đi đường, hai CSGT vẫn tiếp tục thực thi nhiệm vụ giải tỏa ùn tắc, đồng thời báo công an phường đến hỗ trợ và mới người liên quan về làm việc.

Sự việc đã được người dân quay clip và đưa lên mạng khiến dư luận rất bất bình. Tại cơ quan điều tra, Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Vũ Mai

Hình Ảnh Vui Về Công An Nhân Dân CSVN !



Bác này đội cho phải phép



Bác này thì được miễn



Thêm một Bác nữa



Hai Bác này lãng mạn quá!



Hai Bác này cũng rứa!



37-K4 nè!





Bác này thì quá giàu! ăn mặc cách điệu ghê!Đội mũ bảo hiểm không cài dây, mặc quân phục nhưng lại đi dép…



Hoạn nạn anh em có nhau! Hai cảnh sát giao thông vừa đi, vừa đẩy xe máy trên đường Trần Phú - TP Thanh Hoá.





Bác này thì quá “Xành điệu” !



Ngày 16/5, cảnh sát đi xe trên đường Hoàng Quốc Việt (TP HCM) nhưng không gắn gương chiếu hậu.



Chụp lúc 9h30 ngày 20/2 tại Hà Nam, đỗ xe dừng đèn đỏ lấn vạch.



Bác này thì… Lần sau nhớ mua mũ có cả hàm cho đảm bảo an toàn nha!!!

Những khoảnh khắc hài hước Việt Nam

Những phát hiện hài hước được độc giả ghi lại.
> Muôn vẻ giữ xe độc đáo/ Những khoảnh khắc hài hước trong đám cưới/ Không dùng tiếng nhà quê

"Siêu" bò Lamborghini
Đúng nghĩa quạt cây.
Trường đại học trong khuôn khổ mầm non?
Phiên âm sang tiếng Việt một cách rõ ràng.
Xe môtô đua đời mới với động cơ chạy bằng chân.
(Ảnh nhiều độc giả gửi)

Giá vàng lên mức kỷ lục mới - 46,8 triệu đồng/lượng

Trước diễn biến giá tăng vọt hơn 1,2 triệu đồng và bỏ xa kỷ lục 46,3 triệu đồng mỗi lượng, Ngân hàng Nhà nước TP HCM cho biết sẵn sàng ứng phó để ngăn tái diễn tình trạng náo loạn như đầu tuần trước.

> Giá vàng thế giới lên trên 1.830 USD

Vàng trong nước chính thức phá vỡ kỷ lục trong lịch sử. Ảnh: Hoàng Hà
Vàng trong nước chính thức phá vỡ kỷ lục trong lịch sử. Ảnh: Tuệ Minh.
Mở cửa giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC báo giá mua vào - bán ra tại TP HCM là 46,38 - 46,68 triệu đồng một lượng, lần lượt đắt hơn cuối ngày hôm qua 1,03 - 1,13 triệu đồng một lượng.
Tại Hà Nội, công ty để giá bán ra cao hơn 20.000 đồng và tại Buôn Mê Thuộc có giá bán cao nhất, 46,73 triệu đồng một lượng.

Biên độ mua vào - bán ra được công ty nới rộng lên 300.000-350.000 đồng một lượng thay vì mức 200.000 của ngày hôm qua.

Giá tăng mạnh, song bảng niêm yết của các công ty sáng nay không "nhảy múa" như đầu tuần trước. Sau khi để giá trên 46,7 triệu đồng vào đầu giờ sáng, đến 9h15, SJC bắt đầu điều chỉnh giảm, xuống còn 46,6 triệu đồng mỗi lượng. 15 phút sau, giá xuống còn 46,55 triệu đồng. Nhưng khi giá thế giới phát tín hiệu đi lên mạnh mẽ trở lại, SJC lại quyết định áp giá 46,7-46,75 triệu đồng một lượng.

Cuối phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC bán ra đã chạm 46,55 - 46,80 triệu đồng trong khi Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội là 46,50 - 46,85 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra).

Tại khu vực Hà Nội, 8h45, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở mức 46,45-46,75 triệu đồng (mua vào – bán ra). Biên độ mua bán chênh lệch 300.000 đồng. Bán sỉ được đơn vị này công bố ở 46,5-46,7 triệu đồng. Biên độ mua bán chênh lệch 200.000 đồng. So với hôm qua, mỗi lượng tăng khoảng 900.000 đồng.

Giá sáng nay bỏ xa kỷ lục 46,3 triệu đồng một lượng đạt được hôm 9/8, khi cả thị trường Nam Bắc náo loạn, người dân rút tiết kiệm đi mua vàng, buộc Ngân hàng Nhà nước mở quota nhập khẩu 5 tấn sau gần một năm đóng cửa.

So với đầu tháng, giá vàng SJC hiện đắt hơn gần 7 triệu đồng mỗi lượng.

Trao đổi với VnExpress sáng nay, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP HCM Nguyễn Hoàng Minh cho biết đang theo dõi sát sao diễn biến thị trường và nếu cần thiết sẽ sử dụng các biện pháp, chính sách tiền tệ để tránh tình trạng đầu cơ, náo loạn như đợt tăng giá đầu tuần trước.
Cảnh mua bán vàng hôm 9/8, khi giá lên 46,3 triệu đồng một lượng vẫn có người rút tiết kiệm đi mua.
Đà tăng mạnh trên thị trường sáng nay bắt nguồn từ cơn rung lắc của thị trường thế giới. Tin xấu về nợ công châu Âu, mối lo sức khỏe kinh tế Mỹ, tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo chậm lại khiến giới đầu tư tháo chạy khỏi các kênh rủi ro và đổ xô vào vàng. Ngay lúc bước vào phiên giao dịch New York ngày 18/8, giá vàng đã lao lên như tên bắn. Từ mức quanh 1.790 USD, giá nhanh chóng vọt qua mốc 1.800 USD, rồi 1.810 USD, sau đó chinh phục tiếp mốc 1.820 USD khá dễ dàng. 

Đà tăng mạnh mẽ được tiếp nối tại phiên giao dịch châu Á sáng nay, thị trường phá mốc 1.830 USD một cách dễ dàng và lúc 8h đang dao động quanh 1.833-1.835 USD một ounce, tăng gần 50 USD một ounce so với hôm qua. 

Đến 10h22, kỷ lục mới được thiết lập là 1.843 USD một ounce, mức giá này tương đương 46,2 triệu đồng một lượng quy đổi, chưa tính công vận chuyển, phí bảo hiểm, gia công...

Tỷ giá liên ngân hàng theo như công bố của Ngân hàng Trung ương sáng nay vẫn là 20.618 đồng. 

Các ngân hàng thương mại đầu ngày cũng gần như không có điều chỉnh đáng kể gì trong tỷ giá. Vietcombank thông báo thu mua và bán ra ở 20.800-20.824 đồng. ACB cũng giao dịch trong mức giá tương tự.
Nhóm phóng viên

'Con đường đau khổ' vẫn ngổn ngang

Sau nhiều lần trễ hẹn thông xe, quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn - Nhổn (Hà Nội) vẫn dở dang với bụi bẩn và hàng loạt hố ga, cột điện nghiêng ngả, dây điện nhằng nhịt.
>Chủ tịch Hà Nội thị sát 'con đường đau khổ'/ Tháng 6 sẽ thông xe 'con đường đau khổ' ở Hà Nội/ 'Con đường đau khổ' lại trễ hẹn thông xe

Để dự án nâng cấp đoạn 3 km từ Cầu Diễn đi Nhổn có thể thông xe kỹ thuật vào ngày 30/7, trước đó UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi thi công đến đâu phải thu dọn đất thải, vật liệu thừa đến đó, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thoát nước, tránh ngập úng.
Đến nay, nhiều đoạn đã được thông xe tuy nhiên cảnh bụi tung mịt mù.
Không những bụi bẩn, trên cả tuyến đường theo chiều từ cầu Diễn đến huyện Hoài Đức (Hà Nội) có tới gần chục hố rộng như thế này.
Vật liệu để ngổn ngang trên đường.
Cống bê tông nằm khắp nơi trên lòng lề đường, vỉa hè.
Nhiều đoạn, đường đã hoàn thành nhưng vẫn bị những trụ bê tông, vật liệu xây dựng án ngữ.
Nhiều đoạn cống chưa hoàn thiện, người dân muốn vào nhà phải bắc cầu.
Trụ điện, dây cáp quang các loại giăng mắc nhằng nhịt khắp trên đường.
Trong quá trình thi công nhiều cột điện nghiêng ngả, thậm chí gãy và đổ đè lên dây điện ngả xuống đường gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.
Nhiều cột điện nghiêng ngả, gãy đổ đè lên dây điện, gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại, không được đơn vị thi công khắc phục.

Từng được ví là "con đường đau khổ", quốc lộ 32, tuyến huyết mạch phía tây bắc Hà Nội, bị ngừng trệ thi công từ năm 2003. Sau khi được thi công trở lại, dự án này được UBND thành phố Hà Nội đưa vào công trình trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, nhưng sau đó đã phải lỗi hẹn với đại lễ và tiếp tục lỗi hẹn tới ba lần vào các tháng 2, 6, và 7/2011.

Với tốc độ thi công "rùa bò", con đường này từng là chủ đề nóng trên diễn đàn Quốc hội khóa 12, là nỗi bức xúc của nhiều người dân qua lại và sinh sống nơi đây.

Phương Sơn

Giá vàng lên 46,8 triệu đồng

Trước diễn biến giá tăng vọt hơn 1,2 triệu đồng và bỏ xa kỷ lục 46,3 triệu đồng mỗi lượng, Ngân hàng Nhà nước TP HCM cho biết sẵn sàng ứng phó để ngăn tái diễn tình trạng náo loạn như đầu tuần trước.
* Tiếp tục cập nhật, độc giả bấm F5
> Giá vàng thế giới lên trên 1.830 USD

Vàng trong nước chính thức phá vỡ kỷ lục trong lịch sử. Ảnh: Hoàng Hà
Vàng trong nước chính thức phá vỡ kỷ lục trong lịch sử. Ảnh: Tuệ Minh.

Mở cửa giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC báo giá mua vào - bán ra tại TP HCM là 46,38 - 46,68 triệu đồng một lượng, lần lượt đắt hơn cuối ngày hôm qua 1,03 - 1,13 triệu đồng một lượng.

Tại Hà Nội, công ty để giá bán ra cao hơn 20.000 đồng và tại Buôn Mê Thuộc có giá bán cao nhất, 46,73 triệu đồng một lượng.

Biên độ mua vào - bán ra được công ty nới rộng lên 300.000-350.000 đồng một lượng thay vì mức 200.000 của ngày hôm qua.

Giá tăng mạnh, song bảng niêm yết của các công ty sáng nay không "nhảy múa" như đầu tuần trước. Sau khi để giá trên 46,7 triệu đồng vào đầu giờ sáng, đến 9h15, SJC bắt đầu điều chỉnh giảm, xuống còn 46,6 triệu đồng mỗi lượng. 15 phút sau, giá xuống còn 46,55 triệu đồng. Nhưng khi giá thế giới phát tín hiệu đi lên mạnh mẽ trở lại, SJC lại quyết định áp giá 46,7-46,75 triệu đồng một lượng.

Cuối phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC bán ra đã chạm 46,55 - 46,80 triệu đồng trong khi Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội là 46,50 - 46,85 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra).

Tại khu vực Hà Nội, 8h45, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở mức 46,45-46,75 triệu đồng (mua vào – bán ra). Biên độ mua bán chênh lệch 300.000 đồng. Bán sỉ được đơn vị này công bố ở 46,5-46,7 triệu đồng. Biên độ mua bán chênh lệch 200.000 đồng. So với hôm qua, mỗi lượng tăng khoảng 900.000 đồng.

Giá sáng nay bỏ xa kỷ lục 46,3 triệu đồng một lượng đạt được hôm 9/8, khi cả thị trường Nam Bắc náo loạn, người dân rút tiết kiệm đi mua vàng, buộc Ngân hàng Nhà nước mở quota nhập khẩu 5 tấn sau gần một năm đóng cửa.

So với đầu tháng, giá vàng SJC hiện đắt hơn gần 7 triệu đồng mỗi lượng.

Trao đổi với VnExpress sáng nay, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP HCM Nguyễn Hoàng Minh cho biết đang theo dõi sát sao diễn biến thị trường và nếu cần thiết sẽ sử dụng các biện pháp, chính sách tiền tệ để tránh tình trạng đầu cơ, náo loạn như đợt tăng giá đầu tuần trước.

Cảnh mua bán vàng hôm 9/8, khi giá lên 46,3 triệu đồng một lượng vẫn có người rút tiết kiệm đi mua.

Đà tăng mạnh trên thị trường sáng nay bắt nguồn từ cơn rung lắc của thị trường thế giới. Tin xấu về nợ công châu Âu, mối lo sức khỏe kinh tế Mỹ, tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo chậm lại khiến giới đầu tư tháo chạy khỏi các kênh rủi ro và đổ xô vào vàng. Ngay lúc bước vào phiên giao dịch New York ngày 18/8, giá vàng đã lao lên như tên bắn. Từ mức quanh 1.790 USD, giá nhanh chóng vọt qua mốc 1.800 USD, rồi 1.810 USD, sau đó chinh phục tiếp mốc 1.820 USD khá dễ dàng.

Đà tăng mạnh mẽ được tiếp nối tại phiên giao dịch châu Á sáng nay, thị trường phá mốc 1.830 USD một cách dễ dàng và lúc 8h đang dao động quanh 1.833-1.835 USD một ounce, tăng gần 50 USD một ounce so với hôm qua.

Đến 10h22, kỷ lục mới được thiết lập là 1.843 USD một ounce, mức giá này tương đương 46,2 triệu đồng một lượng quy đổi, chưa tính công vận chuyển, phí bảo hiểm, gia công...

Tỷ giá liên ngân hàng theo như công bố của Ngân hàng Trung ương sáng nay vẫn là 20.618 đồng.

Các ngân hàng thương mại đầu ngày cũng gần như không có điều chỉnh đáng kể gì trong tỷ giá. Vietcombank thông báo thu mua và bán ra ở 20.800-20.824 đồng. ACB cũng giao dịch trong mức giá tương tự.

Nhóm phóng viên

Tù nhân chính trị Trương Văn Sương

Kính thưa Quý Niên trưởng và Thân hữu,
Tù nhân chính trị Trương Văn Sương đã chịu án tù chung thân tại Trại giam Nam Hà (tỉnh Hà Nam) trong cùng vụ án với ông Trần Văn Bá năm 1984. Tháng 7/2010, ông Sương được tạm đình chỉ thi hành án về nhà chữa bệnh tim. Hôm nay, ngày 19/8/2010, cảnh sát Trại giam Nam Hà đã đến địa phương nơi ông Sương cư ngụ, thuộc thành phố Sóc Trăng làm thủ tục đưa ông Sương về Trại giam.
Ông Sương là sỹ quan QL VNCH, bị bắt tù bình năm 1975 và "tập trung cải tạo" đến năm 1982. Tính đến nay, thời gian ông ngồi tù sau năm 1975 là 33 năm và trong những năm tới. Ông mất người vợ và con gái khi ông ở trong tù, cho đến ngày về đến nhà ông mới được biết tin.
Theo lời người con, ông Sương cũng đã chuẩn bị tinh thần để trở về Trại giam với tâm trạng bình thản. Sức khỏe của ông Sương cũng tương đối tốt so với khi rời Trại giam một năm trước đây, nhưng cũng không phải là khỏe hẳn và có hiện tượng ông bị thêm bệnh gan. Sau khi ông rời Trại giam tháng 7/2010, ông đến tá túc tại nhà nguyện của Hội thánh Tin Lành Menonite (quận 2 - Sài Gòn) do MS Nguyễn Hồng Quang quản nhiệm để chữa bệnh và an dưỡng. Ông đã được MS Quang làm lễ để trở thành một người hầu Chúa.
Chúng ta tiễn ông trở lại nhà tù và cầu nguyện cho ông được Ơn Trên gia hộ. Ông Sương đang tiếp tục làm tròn trách nhiệm của một người con của Đất Mẹ Việt Nam với lý tưởng mà ông theo đuổi là TỰ DO.
Kính báo,
Nguyễn Bắc Truyển

Một tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ, đòi chuộc hơn 6.000 USD 8/8/2011

SGTT.VN - Ngày 18.8, ông Nguyễn Ngọc Hiếu, chủ tịch UBND xã Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, cho biết một tàu đánh cá cùng năm ngư dân đang đánh cá trên biển đã bị phía Trung Quốc bắt giữ. 

Tàu bị bắt giữ mang biển hiệu QB 1825 TS, do ông Nguyễn Văn Thạnh làm chủ tàu, bốn thuyền viên khác bị bắt cùng ông Thạnh gồm Nguyễn Văn Tiến, Lê Văn Hiến, Hồ Văn Tịnh, Nguyễn Văn Hạnh. Theo ông Hiếu, tàu cá của ông Thạnh bị bắt vào chiều ngày 8.8 nằm trong khu vực đánh cá chung. Ngày 18.8, bà Nguyễn Thị Hằng, vợ ông Thạnh nhận điện thoại từ Trung Quốc, thông qua một phiên dịch, cho biết phía Trung Quốc đòi chuộc 6.250 USD mới thả tàu và năm người về.

Chiều ngày 18.8, một cán bộ cục Lãnh sự, bộ Ngoại giao xác nhận với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, có một tàu cá của ngư dân xã Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình bị phía Trung Quốc bắt giữ. Theo sở Ngoại vụ Quảng Bình, ngày 8.8, tàu cá QB 1825 TS, do ông Nguyễn Văn Thạnh làm chủ tàu cùng bốn thuyền viên khác đã bị lực lượng ngư chính Trung Quốc bắt giữ tại toạ độ 17°50' vĩ độ bắc, 109°20' kinh độ đông. Hiện nay sở Ngoại vụ chưa có thông tin gì từ phía Trung Quốc, đang chờ tin từ cục Lãnh sự.

Quốc Nam – Việt Anh

free counters
Free counters

Người biểu tình tố cáo UBND Thành phố Hà Nội









Kính gửi quý vị


Tôi là người tham gia biểu tình vì yêu nuóc ở Hà Nội . Tôi thấy bản thông báo của UBNDTP Hà Nội có nội dung vu khống , xuyên tạc và khủng bố người Việt Nam yêu nước , trong đó có tôi . Tôi mong mọi người theo hiểu biết của mình mà tố cáo UBND thành phố Hà Nội để chính quyền chấm dứt các việc sai trái , bảo vệ người VN yêu nước

Trân Trọng

Phạm Văn Điệp





Đơn tố cáo

Kính gửi: Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Tên tôi là : Phạm Văn Điệp

Quê quán: Khu phố Thọ Xuân , Phường Quảng Tiến , thị xã Sầm Sơn , Tỉnh Thanh Hóa .

Tôi là công dân yêu nước Việt Nam đã tham gia biểu tình chống các hành vi của Trung Quốc xâm lược, phá hại và bắn giết người dân và binh lính Việt Nam trong những ngày 24.07.2011 và 07.08.2011 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội.

Trong thời gian qua , tôi không hề “gây mất an ninh trật tự ở Thủ đô”.

Ngày 18.8.2011, Tại cổng thông tin điện tử của UBND Thành phố Hà nội có ghi rõ: Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Thông báo về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau đó nhiều phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đăng lại bản thông báo nhằm đe dọa những ngưỡi Việt Nam yêu nước đã, đang và sẽ biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, gây hấn và bắn giết ngư dân Việt Nam. Đây là một bản thông báo có dấu hiệu phạm pháp và đem lại nguy cơ suy yếu tinh thần yêu nước trước tham vọng ăn cướp của Trung Quốc đối với đất nước Việt Nam . Bản thông báo này không chỉ chứng minh một chính quyền Hà nội hợp ý với quân xâm lược Trung Quốc sẵn sàng khủng bố người Việt Nam yêu nước và còn vu khống cho những người Việt Nam yêu nước một cách thiếu cơ sở, có thể tạo ra hệ lụy buộc những người Việt Nam yêu nước phải tự vệ và chống lại chính quyền đàn áp người Việt Nam yêu nước, làm suy yếu khả năng đoàn kết chống giặc ngoại xâm , bảo vệ lãnh thổ.


Như trong thông báo, mặc dù UBND thành phố Hà Nội thừa hiểu và công nhận: “các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát xuất phát từ tinh thần yêu nước và tâm lý bức xúc của quần chúng nhân dân “ , nhưng việc chia ra làm 2 giai đoạn “những ngày đầu” và “những ngày gần đây” để khẳng định Người yêu nước không còn xuất phát từ tình thần yêu nước hay không bức xúc nữa như chủ ý trong thông báo là hoàn toàn bịa đặt . Việc UBND thành phố Hà Nội không huy động lực lượng tìm kẻ lợi dụng mà chỉ nhằm khủng bố người Việt Nam yêu nước là hành vi thiếu trách nhiệm và sai trái.


Ông Phạm Văn Điệp

Trước hoàn cảnh Đảng Cộng Sản Việt Nam và chính phủ luôn luôn thất bại trước sự xâm lược, phá hại và bắn giết người dân và binh lính Việt Nam, từ 1975 đến nay, phía Việt Nam không gặt hái, thu lợi gì được từ phía Trung Quốc mà ngược lại, mỗi ngày càng bị thiệt hại nặng nề. Kể cả chiến tranh biên giới 1979, trước sự liều lĩnh, ngang ngược của Trung Quốc , chúng đã tàn phá 6 tỉnh biên giới và cướp đi hàng vạn tính mạng binh sĩ và người dân. Đó là thiệt hại và đó là kết quả của “đường lối, quan hệ đối ngoại của Đảng” mà người dân Việt Nam hoàn toàn không mong muốn.

Đặc biệt như trong thông báo thừa nhận “Thủ đô Hà Nội – Thành phố vì hòa bình” mà thì UBND Thành phố Hà Nội không cho người dân bày tỏ phẫn nộ trước những hành vi Trung Quốc dùng bạo lực, dùng chiến tranh , dùng vũ lực để đe dọa thì UBND Thành phố Hà Nội đang muốn gán ghép cho Hà Nội một hình ảnh đồng lõa, nuôi dưỡng và tạo thuận lợi cho quân xâm lược Trung Quốc tiếp tục đe dọa an ninh chủ quyền và tính mạng người Việt Nam. Trong khi đó, những người Việt Nam yêu nước tham gia biểu tình hoàn toàn ôn hòa, có trật tự và sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng mạo hiểm vì hòa bình cho Việt Nam và nhân loại.

Tôi là một công dân Việt Nam đã tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, gây hấn, phá hoại và bắn giết ngư dân vô tội Việt nam không có vinh dự tham gia trong “những ngày đầu” , mà tôi tham gia so thời điểm hiện tại thì được gọi là “những ngày gần đây”. Tôi hoàn toàn ý thức được việc đi tham gia biểu tình là nhằm để cất lên tiếng nói bất bình của người Việt Nam trước những hành vi xâm lược, phá hại và bắn giết người dân và binh lính Việt Nam, không có ai “kêu gọi, kích động, hướng dẫn” cũng như không hề thấy “mất an ninh , trật tự thủ đô” . Không những thế, tôi còn thấy Công An Hà nội gây mất trật tự , chạy xe vừa ngược chiều , vừa phát loa om sòm làm rối loạn giao thông và hoảng loạn cho những người tham gia giao thông . Tất cả những sức lực và tâm huyết của những người Việt Nam yêu nước đều chỉ nhằm một mục đích: buộc Trung Quốc phải lùi bước và rời khỏi Hoàng Sa, Trường Sa trả lại cho Việt Nam và không gây hấn, phá hoại đất nước Việt Nam. Việc trong thông báo cho rằng “Một bộ phận quần chúng do thiếu thông tin, ngộ nhận tham gia biểu tình tự phát là thể hiện tinh thần yêu nước;” là xuyên tạc và hạ thấp hiểu biết của những công dân yêu nước. Đó là sự xúc phạm cố ý kèm theo những chủ ý đàn áp những người Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, phá hại và bắn giết người dân và binh lính Việt Nam. Quân xâm lược Trung Quốc đang muốn bịt mồm người yêu nước Việt Nam để chúng dễ bề thực hiện kế hoạch xâm lăng, chúng đang rất cần ai đó cùng chúng làm việc này và có lẽ việc UBND Hà Nội ra thông báo yêu cầu chấm dứt người Việt Nam yêu nước biểu tình và đe dọa dùng các biện pháp cưỡng chế là một chủ trương hợp ý với quân Trung Quốc xâm lược.

Tôi cho rằng, UBND Thành phố Hà Nội đang khủng bố, vu khống cho những người Việt Nam yêu nước đang tham gia biểu tình chống Trung Quốc, tạo hình ảnh xấu cho ngưỡi Việt Nam yêu nước là những người phạm pháp, phá rối trật tự trị an, đang tạo thuận lợi cho Trung Quốc tiếp tục xâm lược bịt miệng người Việt Nam yêu nước, UBND Thành phố Hà Nội đang huy động lực lượng để vi phạm quyền biểu tình của các công dân Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội đang triệt tiêu lòng yêu nước của người Việt Nam trước hiểm họa của Trung Quốc đang xâm hại đến an ninh quốc gia.

Căn cứ theo điều 84. Tội khủng bố, điểm 3. Phạm tội trong trường hợp đe doạ xâm phạm tính mạng hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Căn cứ theo điều 87, Tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, A ) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân. Gọi những người Việt Nam yêu nước là một bộ phận quần chúng thiếu thông tin để dễ bề cô lập, triệt hạ Việt Nam yêu nước sau khi Trung Quốc đang muốn dạy Việt Nam bài học lần 2 với quy mô lớn hơn.

Căn cứ theo điều 122 Tội vu khống , khoản A , điểm 2 . Có tổ chức bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác trong đó có cá nhân tôi.

Tôi viết đơn này , kính mong ông chủ tịch UBND Thành phố Hà nội tổ chức dừng thông báo để điều tra , xem xét lại toàn bộ sự việc và động cơ của những người trong UBND Thành phố Hà nội đã tham mưu và soạn ra thông báo sai trái này để truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật .

Người viết đơn

Phạm Văn Điệp



Do điều kiện làm việc , tôi hiện đang ở bên LB Nga , tôi gửi nội dung đơn này từ E-mail của tôi : vietnamdoanket@gmail.com theo địa chỉ của Cổng giao tiếp điện tử theo mục ý kiến công dân : congdan@hanoi.gov.vn và conggiaotiepdientu@hanoi.gov.vn . Tôi sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trong đơn và yêu cầu ông chủ tịch thông báo công khai và cho tôi biết kết quả giải quyết đơn theo E-mail của tôi : vietnamdoanket@gmail.com



Dưới đây là phân tích phản bác Thông báo bằng cách điền câu phản biện chữ đậm bên cạnh



Trong các ngày Chủ nhật từ đầu tháng 6 năm 2011đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp diễn ra các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Những ngày đầu, các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát xuất phát từ tinh thần yêu nước và tâm lý bức xúc của quần chúng nhân dân. Đây là sự việc đúng đắn

Những ngày gần đây, lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân, các thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở Thủ đô.Đây là sự vu cáo , bôi nhọ

Những cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, đến hình ảnh Thủ đô Hà Nội – Thành phố vì hòa bình; tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định chính trị; Đây là sự vu cáo , bôi nhọ, chỉ có cơ quan Công An trong những ngày đó mới có hành vi côn đồ , không thể chấp nhận được ( theo lời tướng Nhanh )

Tác động tiêu cực tới việc thực hiện đường lối, quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Vô lý . Làn sóng phản đối đã làm cho Trung Quốc không leo thang lien tục gây hấn

Một bộ phận quần chúng do thiếu thông tin, ngộ nhận tham gia biểu tình tự phát là thể hiện tinh thần yêu nước; Hoàn toàn xuyên tac, nếu cần thiết thì cho đại diện chính quyền tranh luận với nhau để xem ai có nhiều thong tin trung thưc, trong khi đó số đối tượng chống đối trong và ngoài nước đang ráo riết lợi dụng vấn đề trên để tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Nếu biết các đối tượng này mà không bắt thì chỉ chứng tỏ đang hậu thuẫn cho chúng. Âm mưu, ý đồ của họ là chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động hằn thù dân tộc chia rẽ quan hệ Việt – Trung; kích động, tập hợp lực lượng gây mất an ninh trật tự và ổn định chính trị đất nước. Hoàn toàn không có dẫn chứng

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước là kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời đảm bảo giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị để xây dựng và phát triển đất nước. Điều này đã để lại một thiệt hại vô cùng lớn : Không thu hồi lại được Hoàng Sa , 6 tỉnh biên giới bị tàn phá , cướp sinh mạng hang vạn người . Tiếp tục mất 1 phần Trường Sa , Vịnh Bắc Bộ , đất liền , khu đặc quyền khai thác của Việt Nam , ngư dân bị phá hoại và bắn giết , an ninh chủ quyền quốc gia bị đe dọa liên tục…

Để duy trì ổn định an ninh trật tự ở Thủ đô, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát trên địa bàn Thành phố. Người Việt nam yêu nước làm rất tốt công việc này Chính công an và cán bộ thành phố Hà Nội lạm dụng quyền hạn , chiếm lòng lề đường, chạy xe các loại ngược chiều và phát thanh om sòm những điều vô nghĩa , vô tác dụng

Giao lực lượng Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với chính quyền các cấp, các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc , các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác chấp hành, ủng hộ và tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự. Yêu cầu phải chú ý tôn trọng Hiến Pháp và pháp luật để bảo vệ người Việt Nam yêu nước biểu tình

Đối với những người cố tình không chấp hành; tụ tập đông người trái pháp luật; gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, lực lượng làm nhiệm vụ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ trật tự công cộng theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Nghị định này không có giá trị đối với người đi biểu tình chống quân xâm lược . Kẻ nào ngăn cản những cuộc biểu tình này sẽ bị búa rìu lịch sử trừng phạt . Đây là những người đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược chứ không phải tập trung , tu tập theo quy định của nghị định vi hiến kia .

Thành phố khuyến khích mọi công dân bằng những hoạt động thiết thực trong khuôn khổ tổ chức và pháp luật, hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền, biên cương của Tổ quốc./. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người tiếp tục bày tỏ lòng yêu nước , đả đảo Trung Quốc xâm lược ở bất cứ chỗ nào , miễn sao không động thủ tay chân , gây thương tích cho người khác .

Có thể kết luận đây là một bản thong báo chứa nhiều mâu thuẫn , làm hoang mang dư luận và có rất nhiều sai trái . 

Phạm Văn Điệp




free counters
Free counters