THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 December 2011

Khen người vá đường, Bộ trưởng Thăng lại gửi thư


25/12/2011 10:22:15

- Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng lại vừa gửi thư khen anh Trần Minh Trung (cù lao Tân Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Anh Trung đã tình nguyện khắc phục ổ gà, vá những vị trí đường hư hỏng trong suốt 4 năm qua. Đây là bức thư khen ngợi thứ 3 được dư luận biết tới của vị Bộ trưởng này trong gần 2 tháng nay.

Báo Tuổi trẻ TP.HCM ngày 25/12/2011 dẫn bức thư:  "Hành động này của anh đã góp phần vào việc đảm bảo an toàn giao thông, giữ cho những con đường ở quê mình êm thuận cho phương tiện qua lại an toàn, thuận tiện hơn...

Trong bối cảnh ngân sách dành cho duy tu, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường từ trung ương đến địa phương còn nhiều hạn chế, việc làm của anh thật đáng trân trọng, biểu dương. Nghĩa cử này còn là một tấm gương sáng để các bạn trẻ học tập, noi theo".

 

Bộ trưởng Đinh La Thăng. Ảnh ĐV
Bộ trưởng Đinh La Thăng. Ảnh ĐV

Đây không phải lần đầu tiên Bộ trưởng Đinh La Thăng gửi thư khen ngợi và đánh giá cao những cá nhân, tập thể "làm việc tốt". Cách đây 1 tuần, ông đã gửi thư khen ngợi và chúc mừng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã cứu sống được toàn bộ 17 thuyền viên của tàu BV 3849 TS.

Bức thư viết: "Tôi đánh giá cao tinh thần dũng cảm và làm việc rất có trách nhiệm, không ngại nguy hiểm, trong sóng to gió lớn các đồng chí đã cứu sống được toàn bộ 17/17 thuyền viên của tàu cá BV 3849TS về căn cứ tại Vũng Tàu an toàn.

Tôi mong rằng trong thời gian tới, ngoài những nỗ lực trong công tác chuyên môn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu luôn giữ gìn và phát huy tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp để mang đến sự an toàn cho các chuyến tàu ra khơi xa cũng như các thủy thủ và ngư dân trong và ngoài nước hoạt động trên các vùng biển của Việt Nam. Tôi cũng hy vọng rằng, từ tấm gương của các anh sẽ xuất hiện thêm nhiều điển hình mới có trách nhiệm trong ngành hàng hải cũng như trong toàn ngành giao thông của chúng ta".

Bức thư chúc mừng đầu tiên của Bộ trưởng Đinh La Thăng được dư luận chú ý là bức thư gửi chị Nguyễn Thị Nhàn, nhân viên gác chắn của Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên vì hành động xông ra trước mũi tàu cứu một cháu bé.

Bộ trưởng Thăng viết: "Tôi đánh giá cao và trân trọng hành động dũng cảm, tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của chị. Tôi mong rằng trong thời gian tới, ngoài những nỗ lực trong công tác chuyên môn, chị tiếp tục làm nhiều việc có ích cho gia đình và cho xã hội".

P.V