THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 December 2011

Gia đình Huỳnh Thục Vy lại bị khám xét

Gia đình Huỳnh Thục Vy lại bị khám xét


Tin từ Tam Kỳ cho hay, sáng này hàng trăm công an xông vào gia đình tác giả Huỳnh Ngọc Tuấn cùng 2 con Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu lục lọi tung đồ đạc, thu giữ tiền bạc, 6 chiếc điện thoại cầm tay, máy ảnh…
3 tờ giấy phạt
Chúng tôi ngay sau đó đã có cuộc trao đổi nhanh với Huỳnh Thục Vy và được biết mốt số thông tin sau:
“Sáng nay họ kéo rất đông, để đưa quyết định xử phạt hành chính của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam, 3 cái quyết định tất cả. Chỉ đưa quyết định thôi, mà không biết sao họ tới đông như vậy, rất tiếc là máy ảnh, điện thoại bị thu giữ hết nên không có ảnh nào làm chứng”.
Về số tiền phạt, theo Vy cho biết là 270 triệu, bao gồm 3 khoản, ghi trong 3 tờ giấy phạt khác nhau. Cha cô, ông Huỳnh Ngọc Tuấn bị phạt 100 triệu và 2 chị em mỗi người 85 triệu.
Tờ quyết định do Ủy ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam ký. Xử phạt theo điều 63/2007 NDCT ký ngày 10/4/2007 về xử phạt vi phạm Hành chính trong lĩnh vực thông tin. Quyết định này được ký từ hôm 21/11 nhưng tới hôm nay họ mới đem tới gia đình.
‘Sẽ cưỡng chế’
Vy cho biết, bên công an đã thu giữ toàn bộ điện thoại của các thành viên trong gia đình và anh em họ của Vy khi họ có mặt tại nơi khám xét.
Ngoài ra, dù chỉ đến đưa quyết định, không hề có lệnh khám nhà nhưng công an đã lục lọi tung tóe nhà cửa và lấy đi 3000 đô- la Mỹ. Đây là số tiền mà bà con kiều bào khắp nơi gom góp giúp đỡ gia đình họ Huỳnh trong thời gian qua.
Tất cả tiền bạc và vật dụng bị thu giữ đều không có biên bản và gia đình không được ký nhận. Tuy nhiên Vy cho biết, có thấy họ ghi ghép gì đó nhưng không đưa cho đọc.
Cơ quan công vụ cũng cho biết, nếu không đem tiền nộp phạt cho kho bạc nhà nước thì họ sẽ tới gia đình cưỡng chế. Lúc đó không biết nhà cửa có khi niêm phong, thu giữ hay không.
Đánh và bắt người
Huỳnh Thục Vy cho biết, cô định dùng điện thoại cầm tay để chụp ảnh thì đã bị công an xông vào đánh và bẻ quặt tay ra sau, thu giữ điện thoại.
Anh họ của Vy là Huỳnh Ngọc Lễ đang ở chơi thấy vậy xông vào giải thoát cho Vy và đã bị công an bắt đi vì “chống người thi hành công vụ”.
Hiện gia đình chưa biết Lễ bị đưa đi đâu và tình hình sức khỏe ra sao. So với lần trước đây, hôm 8/11 thì thái độ của công an lần này hết sức hung dữ và thô bạo.
Không từ bỏ
Mặc dù liên tục bị khám xét, sách nhiều song, Huỳnh Thục Vy cho biết cô và gia đình không từ bỏ chuyện viết báo và khẳng định những góp ý của mình mang tính ôn hòa và thiện chí. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn nói, bản thân đã từng ở tù 10 năm, nên không lo lắng gì cho bản thân mình, nhưng rất lo lắng cho các con, nhất là con gái Thục vy.
Ông Tuấn cũng khẳng định ông không chống ai mà chỉ thực thi quyền tự do ngôn luận đã được ghi rõ trong hiến pháp và các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết.
Hiện phương tiện làm việc bị thu giữ khiến cho việc viết lách của 3 cha con có thể bị gián đoạn một thời gian, song không ai trong số họ có ý định từ bỏ công việc yêu thích này.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tới bạn đọc.
Bạn đọc có thể tham gia ký tên vào Thỉnh nguyện thư gửi Tổng thông Obama về trường hợp của gia đình họ Huỳnh ở đây:
http://www.petition2congress.com/5616
http://www.change.org/petitions
Xem nội dung kháng thư bằng tiếng Việt tại đây
© Đàn Chim Việt