THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 December 2011

Chùm ảnh: Tranh chỗ của người chết


23/12/2011 14:14:40
 - Một khi tấc đất thành tấc vàng thì đến nghĩa trang, nơi nghỉ ngơi của các linh hồn cũng không lúc nào yên. 

Xưởng sản xuất, cửa hiệu rửa xe, điểm trông giữ xe hay như xưởng xẻ đá với tiếng máy móc chạy ầm ầm suốt ngày đêm đang khiến cho người đã khuất cũng không yên. Thực trạng này đã diễn ra vài năm nay tại nghĩa trang Quán Dền (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cửa hiệu rửa xe ngay trong khuôn viên nghĩa trang Quán Dền.
Cửa hiệu rửa xe ngay trong khuôn viên nghĩa trang Quán Dền.
 
Ghi nhận của phóng viên Bee.net.vn ngày 23/12/1012 cho thấy, một tiệm rửa xe kiêm trông xe ô tô với diện tích khoảng 200m2 chễm chệ ngay trong khuôn viên nghĩa trang giáp với mặt đường Nguyễn Tuân.
 
Tạị đây, do nằm ở mặt đường và có vị trí đắc địa gần với hai ngã tư nên ô tô, xe máy ra vào rửa xe liên tục. Một góc tường bao nghĩa trang đã bị người ta phá đi để làm cổng ra vào hiệu rửa xe.
 
Cách đó không xa, dọc tường bao nghĩa trang theo lối rẽ đi vào con đường đất, hàng loạt xưởng sản xuất, chế biến cũng mọc lên. Tại khu vực này, một xưởng chuyên xẻ đá trang trí và một xưởng lắp ráp khung nhôm cửa  kính được xây dựng kiên cố với kết cấu khung thép hoàn chỉnh với tiếng máy móc chạy ầm ầm suốt ngày đêm.
 
Hình ảnh nghĩa trang bị tiệm rửa xe, nhà xưởng, phế liệu... xâm lấn:

Một góc tường bao nghĩa trang đã bị phá để làm lối vào?
Một góc tường bao nghĩa trang bị phá để làm lối vào?
Một xưởng xẻ đá và tập kết đã trang trí
Một xưởng xẻ đá và tập kết đá trang trí "vây" nghĩa trang.
Phế thải xây dựng đổ đầy dọc tường bao nghĩa trang.
Phế thải xây dựng đổ đầy dọc tường bao nghĩa trang.
 
Thành nơi tập kết vậy liệu xây dựng.
Thành nơi tập kết vậy liệu xây dựng.

Ngọc Tú