THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 November 2011

Sống gần nhà máy nước, dân vẫn “khát”


11/11/2011 17:34:51
 - Hiện, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn hàng ngàn hộ dân chưa có nguồn nước sạch để sinh hoạt. Hàng ngày, họ vẫn phải dùng nước giếng bị nhiễm phèn để nấu ăn, tắm giặt. Thậm chí có hàng trăm hộ dân sống ngay cạnh Nhà máy nước nhưng vẫn không có nước sạch để dùng. 
TIN LIÊN QUAN

Gần 1.000 hộ dân phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) vui mừng chờ đợi sẽ có nước sạch để dùng khi Nhà máy nước Cầu Đỏ được nâng cấp. Thế nhưng niềm vui ấy cứ tắt dần...
 
Bà Mai phải gánh nước về lọc, sau đó đun nấu rồi để nguội, sử dụng cho sinh hoạt
Bà Mai phải gánh nước về lọc, sau đó đun nấu rồi để nguội, sử dụng cho sinh hoạt

Bà Lê Thị Mai (70 tuổi, tổ 6, phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) cho biết, ở khu vực nhà bà gần nhà máy nước nhưng để có nước sạch dùng là điều quá xa xỉ. Nước giếng dân đào lên chỉ toàn nước phèn, để dùng được phải lọc rất cực khổ. 

Nhiều gia đình vì lý do kinh tế, thời gian, đã không lọc nước trước khi dùng nên uống vào lại bị các bệnh như: viêm đường ruột, đau mắt hột…. 

"Nhiều khi, chúng tôi phải ngoài sông gánh nước, nhưng vì sông cũng gần khu vực mồ mã, nghĩa địa, gần khu công nghiệp nên cũng không thể đảm bảo được", bà Mai bức xúc.
 
Giếng nước hộ nhà ông Mẫn ô nhiễm nghiêm trọng từ nước thải công nghiệp.
Nhiều hộ dân mua mước bình để sử dụng.

Tương tự, hộ ông Trần Mẫn (tổ 5, Hòa Thọ Tây) đứng ngồi không yên khi chuồng trại nuôi ếch cứ bị đỏ mắt, chết dần chết mòn. Nguyên nhân là nước giếng bơm lên bị nhiễm phèn, cộng với nguồn nước ô nhiễm từ KCN Hòa Cầm (Cẩm Lệ) cạnh đó thải ra, nên liên tiếp 3 mùa thua hoạch, ông đều thất bại. Kinh tế đã khó khăn, mùa nắng thì còn lấy nước sông về lọc, đến mùa mưa thì gia đình ông phải hứng nước mưa để dùng.

Không chỉ ông Mẫn, bà Mai mà gần 100 hộ dân của phường Hòa Thọ Tây đều sử dụng nguồn nước giếng nhiễm phèn hoặc lấy nước sông để ăn uống, tắm giặt trong nhiều năm. Người dân phường cũng đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương sớm lắp đặt đường ống dẫn nước từ nhà máy đến nhà dân, thế nhưng suốt mấy năm mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết.

Ông Nguyễn Dạ, Chủ tịch UBND phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ thừa nhận: Người dân phường Hoà Thọ từ trước tới nay vẫn sử dụng nước giếng, có lúc sử dụng nước sông. Nguyên nhân là do khu vực này rộng, dân cư thưa thớt nên rất khó khăn cho việc lắp đặt đường ống dẫn nước sạch từ nhà máy về nhà dân.
 
Giếng nước hộ nhà ông Mẫn ô nhiễm nghiêm trọng từ nước thải công nghiệp.
Giếng nước hộ nhà ông Mẫn ô nhiễm nghiêm trọng từ nước thải công nghiệp.

Cũng theo ông Dạ, trong năm 2011 quận Cẩm Lệ cũng đầu tư đường ống nước lên cho nhân dân 3 tổ sử dụng nước máy. Tuy nhiên, việc đưa nước lên vẫn chưa được. Về lâu dài, phường cũng đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư cho nhân dân khu vực này có nguồn nước sạch đảm bảo sinh hoạt trong thời gian tương lai; nếu để lâu người dân sử dụng ảnh hưởng đến bệnh tật. 

Điều đáng nói, không riêng khu vực phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ chưa có nước sạch, mà hàng trăm hộ dân ở phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) Hòa Quý, (quận Ngũ Hành Sơn), Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) vẫn "khát" nước sạch. 

Vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã có chủ trương lắp đặt tuyến ống với đường kính D300 chạy dọc ven sông khu vực cầu Đỏ -Túy Loan đến Quốc lộ 14B, dẫn đến Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, với kinh phí 19 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trường Ảnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng, chủ trương trên là kế hoạch lâu dài. Tình hình thực hiện vẫn chưa thể làm ngay được. Trước mắt, do bức xúc của người dân Hoà Thọ Tây, thành phố cũng đồng ý chủ trương giao cho trong Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng lắp đặt đoạn ống chính và tuyến ống nhỏ phục vụ nguồn nước sạch cho khu vực trên nhưng phải đợi thời tiết thuận lợi.

Sông Tranh