THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 November 2011

Những dịch vụ này chỉ có ở việt nam

       That la ghe so ! xem cho biet
Đi học cho mình mà cũng có dịch vụ học thuê lấy bằng dùm…hết biết thật chỉ có ở việt nam1. Nhận họcthuê

Dịch vụ này không quá lạ so với giới sinh viên. Tùy vào mức độ quan trọng của buổi học và giờ giấc học mà giá tiền có thể dao động trong khoảng 50.000 – 100.000 đồng/buổi.Trên tuyến đường đại lộ thăng long tối tân nhất VN sau khi hoàn tất thì người dân chạy xe không có ngỏ rẻ, một số người dân đa mở dịch vụ ngỏ rẻ dùm cho khách đi lộn đường. Cũng bởi không thấy lối sang đường, một người đàn ông khác đành nhờ đến "dịch vụ cứu hộ"…
Mỗi lần "cứu hộ" ra khỏi Đại lộ phải trả 40.000 đồng.

Dịch vụ này có điểm chuyên nghiệp hơn, được "trang bị" thang gỗ cho xe leo qua.

Dịch vụ mua bán tóc dài, tóc rốiThời buổi kinh tế suy thoái, trong khi nhiều mặt hàng đang "lao đao" thì tóc lại là mặt hàng khá hút khách. Mặc dù được liệt vào danh mục hàng phế liệu nhưng mỗi cân tóc có giá trị không kém gì vàng.Giá cả mỗi bộ tóc tùy thuộc vào độ dài, độ vuông mà quyết định. Một kg tóc dài trên 70cm có giá từ 3 -  4 triệu đồng; tóc rối khoảng 1,2 – 1,4 triệu đồng. Tại hai làng thu mua tóc lớn nhất Việt Nam là Thiệu Tổ (Vĩnh Phúc) và Bình An (Bắc Ninh), không ít người đã giàu lên từ cái nghề buôn bán tóc này.Ngoài những người trực tiếp tham gia buôn bán tóc, còn một bộ phận không nhỏ dân trong làng làm nghề gỡ tóc rối cho các đại lý. Trung bình mỗi hộ kinh doanh lớn thuê từ 5- 10 lao động gỡ tóc, tiền công 70- 80.000 đồng/ngày, cá biệt vào vụ cấy vụ cày lên tới 100.000 đồng.Không riêng gì ở chợ quê mà hiện nay trên khắp các nẻo đường phố thị, đâu đâu chúng ta cũng nghe tiếng rao: "Ai bán tóc dài đi".Dịch vụ làm thịt, chế biến ruốc cóc di động.Bán thịt cóc là một công việc không đòi hỏi nhiều vốn liếng, nếu chịu khó thì cũng có thu nhập tạm ổn nên nhiều người ở quê thường kéo anh em, con cháu đi bán cùng. Vài năm trở lại đây, phố phường Hà Nội đã tràn ngập người bán thịt cóc.Thịt cóc đã trở thành món ăn đặc sản, ngon, bổ dưỡng nhưng nếu không biết cách làm, không cẩn thận thì rất nguy hiểm cho người ăn. Chính vì vậy, làm thịt cóc cũng phải kỳ công hơn những loại thức ăn khác.Theo người bán, để àm được một mẻ thịt cóc phải qua nhiều công đoạn. Kỳ công nhất là làm món ruốc (chà bông). Vì thế giá thành một kg chà bông cóc cũng rất cao, từ 600.000 – 800.000 đồng. Theo bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng, thịt cóc có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng sử dụng thay các nguồn thực phẩm khác với mức giá "ngất ngưởng" như hiện nay thì quả là… tốn kém!Dịch vụ "cà phê chuồng" Thay vì có các bàn uống nước như các quán cà phê thông thường, các quán cà phê tình nhân này thường được chia thành từng buồng, từng ngăn nhỏ. Mỗi ngăn rộng chưa đến 2m2, chỉ đủ chỗ cho hai người. Vì thế, nhiều người vẫn quen gọi các quán cà phê tình nhân này là "cà phê chuồng".Mỗi chuồng chỉ có một chiếc bàn nhỏ và chiếc ghế gỗ cáu bẩn đủ chỗ cho 2 người. Chủ quán cho biết: Giá đồ uống ở đây khá rẻ, mỗi ly nước có giá chưa đến 20.000 đồng. Sau khi đưa nước uống tới cho khách, chủ quán nhanh chóng buông mành, rút lui, nhường lại cả thế giới riêng tư là của khách.Phương thức hoạt động tinh vi của các quán cà phê "chuồng" này, càng là những nguy cơ gây gia tăng tệ nạn xã hội, nhất là mại dâm trên địa bàn thành phố và làm đau đầu các cơ quan chức năng.Dịch Vụ Nhổ tóc bạc Thay vì phải nhờ vợ, "thuê'' con cháu nhổ tóc bạc, tóc sâu, nhiều người cả tây lẫn ta tìm đến  các quán nhổ tóc bạc. Dù đông nghịt khách, nhiều người kiên nhẫn chờ đợi từ rất lâu.có người muốn mọc tóc kể cả tóc bạc, còn việt nam thì lại nhổ chọc hết …Khách hàng đến với dịch vụ này chủ yếu là nam giới; khoảng 30% là nữ giới. Khách chủ yếu ở độ tuổi trung niên, thanh niên cũng có nhưng không nhiều.

******

Số phận các loài thú – Tội ác không thể dung tha…!!

Đó là làng Lào vân vân nằm cách Hà Nội khoảng 20 cây số, nơi đây mỗi ngày nhập về khoảng 20 tấn chó được chuyển từ Trung Quốc qua và các nơi trong địa bàn Hà Nội đôi họ mua lại của người dân mang đến bán. không chỉ những chú chó lành mạnh mà chó điên chó dại, chó mang đủ chứng bệnh được giết mỗi ngày, và cũng là nơi không chút thân thiện với ống kính của nhà báo hoặc người lấy tin tức. Từ đây, hai mươi tấn Chó được giết mổ và phân bổ đi khắp Hà Nội và các vùng lân cận.
Hiện tại vào những buổi chiều trên đường phố hà nội, họ đã giết 1 loài vật rất thông minh và chung thành với chủ nhân " đó là loài Chó" chó có thể giúp cho xã hội rất nhiều mặt về An Ninh lẫn tìm kiếm nạn nhân trong các mùa bão lụt, động đất. v.v, trong khi đó một ngôi làng nhỏ bé nằm ngay trong thủ đô cũng là địa ngục không may những số phận của những chú chó thật đáng thương bị hành quyết mỗi ngày.


Chó được nhanh chóng chuyển ra khỏi vỏ xe chống xóc và đưa vào các lò mổ.


Những ánh mắt của chú Chó thật dễ thương này đã ám ảnh chúng tôi suốt thời gian dài.


Người đàn ông này đã từng đập đầu hàng ngàn sinh linh của Những chú Chó vô tội và đưa vào lò nướng


Nơi đây không biết bao nhiêu Sinh Linh của những chú chó Vô Tội bị thiêu mỗi ngày " họ thiêu cho da vàng rồi mang ra chợ bỏ mối cho các nhà hàng" đôi khi các quan lớn địa phương còn đặt hàng mang đến tận nhà.


Những người tàn ác trụng những chú Chó vào nước sôi để chờ ra thịt


Và cuối cùng là nơi đựng xương của những chú chó bất hạnh
********