THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 November 2011

Nạn nhân bàng hoàng nói về sập mái KS Sailing Tower Hotel

(Tamnhin.net) - May mắn thoát chết sau vụ sập mái khách sạn Sailing Tower Hotel nhưng trên gương mặt các nạn nhân sống đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh là sự bàng hoàng, kinh hãi.

Đa phần các nạn nhân đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn
9 nạn nhân đã may mắn được cứu ra khỏi đống đổ nát và được đưa ngay vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng một người tên Mai (quê ở xã Hộ Độ - Thạch Hà) đã tử vong. 6 nạn nhân còn lại đều bị đa chấn thương toàn thân.


Các nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm

Anh Nguyễn Thanh (48 tuổi quê Khánh Lộc - Can Lộc) bàng hoàng nhớ lại: "Trước khi xẩy ra sự việc trến mái nhà có khoảng 10 công nhân làm việc. Đến khoảng hơn 14h khi chúng tôi đang đổ dầm gần xong và sàn mái được khoảng 2/3 thì bỗng dưng nghe ụp một cái. Sau đó tôi bị ngất đi và không còn biết gì nữa, khi tỉnh dậy mới biết mình đã đượ đưa vào đây sơ cứu chỉ bị bể xương bánh chè chân phải.

Anh Nguyễn Huy Thạch, trú tại Thạch Linh Thạch Hà nói: Khi bị khối bê tông lớn đè vào đã khiến tôi bị vỡ xương đầu gối của cả hai chân, hiện nay đang còn tức ngực.


Vụ tai nạn đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng công trình?

Được biết, Công ty cổ phần Hải Linh là đơn vị chủ quản của khách sạn Sailing Tower Hotel.

Trao đổi với PV Tamnhin.net, ông Trần Văn Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: "Hiện bây giờ chưa thể nói về nguyên nhân vụ sập mái sảnh đáng tiếc này. Ngay ngày mai, UBND tỉnh sẽ thành lập đoàn để tìm nguyên nhân và giải quyết vụ việc".

Mai Nhi - Hà Vy