THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 November 2011

Hà Tĩnh: Cầu khởi công 3 năm chỉ đóng một cái cọc ???


09/11/2011 22:01:24

Công trình cầu Nủi do công ty TNHH 1 thành viên hạ tầng Sông Đà khởi công sau 3 năm mới chỉ đóng được... một cái cọc.

Cầu Nủi nằm trên tỉnh lộ 17, địa phận xã Thạch Tân, huyện Thạch hà, Hà Tĩnh, được khởi công  xây dựng vào năm 2008 nhưng đến nay tại mố cầu mới chỉ đóng được một cái cọc trụ móng.
 
Theo báo cáo số 1442/BC-SGTVT của Sở Giao thông vận tải gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về tiến độ thi công các hạng mục còn lại của dự án đầu tư xây dựng đoạn tránh TP. Hà Tĩnh, Cầu Nủi, ngoài các hạng mục như cọc và dầm đã thi công xong từ tháng 8/2008, hiện tại đơn vị vẫn chưa triển khai một hạng mục công việc nào.

Cầu khởi công 3 năm chỉ đóng 1 cái cọc.


 
Báo cáo này cũng khẳng định tiến độ thi công quá chậm, nguyên nhân chủ yếu là do nhà thầu chưa tập trung cao độ cho việc thi công.

Trong báo cáo của Tổng giám đốc công ty TNHH MTV hạ tầng Sông Đà gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 22/6/2011 có đoạn nêu: Cầu Nủi bắt đầu thi công trong tháng 6/2011 và hoàn thành sau 9 tháng.
 
Trên thực tế, đã 4 tháng trôi qua nhưng vẫn dậm chân tại chổ chưa triển khai một công việc nào. Ngày 8.11, PV có mặt  tại Cầu Nủi nhìn thấy ngoài một chiếc cọc được đóng ở mố cầu ra, chưa có hạng mục nào khác được thi công. Cọc và dầm cầu đổ bê tông đã lâu, cỏ mọc um tùm, sắt thép 2 bên dầm cầu để giữa mưa, giữa nắng lâu ngày hoen gỉ, không hề thấy bóng dáng của một người công nhân hay cán bộ của đơn vị thi công.
 
Được biết, đơn vị này thuê mặt bằng của dân đặt dầm cầu và cọc trụ đã lâu nhưng không trả tiền thuê, chỉ "hứa hươu hứa vượn" cho qua chuyện.
 
Đây chỉ là một trong những hạng mục thi công chậm của đơn vị này, ngoài ra nhiều hạng mục khác cũng thi công với tốc độ "rùa bò". Còn đường tránh TP. Hà Tĩnh thì xuống cấp nghiêm trọng, phải "vá chằng, vá đụp" nhưng vẫn xuất hiện nhiều "ổ voi, ổ chó" gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

(Theo Lao Động)