THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 November 2011

Dân hãi hùng ảnh nước “ăn” bờ sông Hương

- Hàng trăm mét khối đất đá, cây cối của người dân thôn Long Hồ Thượng, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên bị miệng “hà bá” nuốt chửng, nhà chỉ còn cách mép sông 3-4m.  
Ngày 6/11, hàng trăm người dân xóm Đá, thuộc đội 5, thôn Long Hồ Thượng chỉ có thể đứng nhìn và bàn tán trước cảnh hàng trăm mét khối đất đá, cây cối bị cuốn xuống dòng sông Hương.
Hàng trăm mét khối đất đá tại thôn Long Hồ Thượng đổ ập xuống sông Hương (Ảnh: ĐK)
Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, bờ sông Hương “nuốt” hơn 40m chiều dài, vào sâu khoảng 20m tính từ mép nước. Ba căn nhà bị đe doạ nghiêm trọng khi điểm sạt lở chỉ cách nhà khoảng 3-4m.
Bà Hoàng Thị Ca (70 tuổi) chưa hết sợ hãi và thuật lại: khoảng 8 giờ sáng, bà mang quần áo ra giặt thì nghe tiếng đất đổ ầm xuống sông. Bà Ca sợ quá bỏ chạy lên bờ. Vừa thoát khỏi được thì thớ đất nơi bà Ca đứng cũng đổ ập xuống sông.
Người dân di chuyển đồ đạc tránh nạn (Ảnh: ĐK)

Bà Ca sống đơn độc trong túp lều rách nát bên bờ sông Hương. 
Đất bị sát lở đã ăn sâu đến sân nhà ông Nguyễn Văn A. Chỉ lên vết tường bị nứt toác một đoạn dài, ông A nói: “Nó vừa bị nứt thôi. Nếu cứ tình trạng này thì sập nhà mất”.
Dân làng Long Hồ Thượng cùng nhau giúp gia đình ông A vận chuyển đồ đạc đi gửi các nhà khác. Cạnh đó, nền nhà thờ họ của ông Nguyễn Văn Kỳ cũng bị nứt toác do đất sạt lở…
“Bốc” miếu đến nơi an toàn (Ảnh:ĐK)
  Ông Hồ Văn Thành- Phó thôn Long Hồ Thượng cho biết: Toàn thôn có khoảng hơn 500 hộ dân, dọc theo mép sông Hương có khoảng hơn 100 hộ dân đang sinh sống. Trong đó, gần 10 hộ dân ở khu vực bến đá bị sạt lở nặng, nước sông ăn vào sát mép. 
“Mặc dù đoạn sông này đã có làm kè, rọ đá từ trước nhưng do nước lũ thượng nguồn đổ về nhiều cộng với việc trong thời gian qua khu vực sông này bị lấy cát một cách ồ ạt, làm dòng chảy thay đổi nên sạt lở càng nặng. Hiện tại, người dân di dời tài sản lên khu vực an toàn”, ông Thành nói.
Đốn cây trước khi bị sông nuốt chửng (Ảnh: ĐK)
Trước việc nhà dân có thể bị “hà bá” nuốt chửng bất cứ khi nào, Bí thư đảng uỷ xã Hương Hồ - Lê Công Phước bận đi ăn giỗ; Chủ tịch xã Trần Mạnh Hùng điện thoại không liên lạc được…
Và, “tôi nhận được thông tin lúc 10 giờ và báo cho chủ tịch, phó chủ tịch đến xem xét tỉnh hình” – ông Phước trao đổi qua điện thoại. Tuy nhiên, từ khi có mặt tại hiện trường đến khi ra về (11g30) không có bóng dáng của cán bộ xã xuống hiện trường để giúp dân.
Đăng Khoa