THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 November 2011

Bất lực nhìn ngọn lửa “nuốt chửng” hành khách

– “Lúc xảy ra vụ cháy còn có một phụ nữ khoảng 35 tuổi, chỉ kẹt lại đôi chân, mọi người cùng nhau cố gắng đến lôi chị ra nhưng ngọn lửa quá lớn. Chị gào khóc thảm thiết nhờ mọi người cưa chân đi để kéo được người ra nhưng không ai đủ can đảm để làm được. Cuối cùng mọi người đành bất lực nhìn chị bị ngọn lửa cuốn lấy …”

Rạng sáng 7/11, vụ va chạm kinh hoàng giữa xe container và xe khách xảy ra trên địa bàn xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã khiến chiếc xe khách bốc cháy làm 10 người chết cháy và 22 người khác bị thương nặng. Vụ tai nạn thảm khốc này đã để lại nỗi bàng hoàng cho những người may mắn thoát chết.

Các nạn nhân bị thiêu rụi phải xét nghiệm ADN để nhận dạng (Ảnh: Dân trí)

Bất lực đứng nhìn ngọn lửa “nuốt chửng” hành khách


Vụ va chạm mạnh giữa xe tải (biển kiểm soát 79N– 2133) với xe khách (biển kiểm soát 17K–2934) vào 2h sáng ngày 7/11 đã kích họat một vụ nổ và cháy lớn, khiến chiếc xe khách nhanh chóng bị thiêu rụi.

Sự cố xảy ra quá bất ngờ, ngọn lửa bùng lên quá nhanh và mạnh khiến nhiều người không kịp trở tay, ào ào cố thoát thân bằng mọi cách. Có những người đã may mắn thoát được ra ngoài đành bất lực đứng nhìn ngọn lửa nuốt gọn những người vừa ngồi cùng xe với mình.

Chia sẻ trên báo điện tử Bình Thuận Online sau khi thoát chết, anh Bùi Quý (45 tuổi), ở Mộ Đức – Quảng Ngãi vẫn chưa hết bàng hoàng: “Lúc đang ngủ trong xe thì tôi bỗng nghe tiếng va chạm mạnh, rồi lửa bốc cháy dữ dội trên xe. Tôi cùng mọi người trên xe tìm cách thoát hiểm qua cửa sổ. Trên xe lúc này có khoảng 50 người, nhưng hầu hết số người ngồi trước đều bị chết, số còn lại ngồi giữa và phía sau đều bị thương”.

Còn anh Mã Văn Thuận, 26 tuổi, quê ở Đồng Nai, cũng là người bị nạn trên chiếc xe này vẫn bàng hoàng, hoảng sợ. Khi vụ tai nạn xảy ra, anh cùng chị ruột là Mã Thị Thủy và anh Mã Văn Tuấn, tìm cách thoát hiểm qua cửa sổ bị vỡ.

Lúc đó, tại hiện trường có một em nhỏ khoảng 6 tuổi gần như bị đứt lìa cánh tay trái. Ngoài ra, còn có một phụ nữ khoảng 35 tuổi, chỉ kẹt lại đôi chân, mọi người cùng nhau cố gắng đến lôi chị ra nhưng ngọn lửa quá lớn. Chị gào khóc thảm thiết nhờ mọi người cưa chân đi để kéo được người ra nhưng không ai đủ can đảm để làm được. Cuối cùng mọi người đành bất lực nhìn chị bị ngọn lửa cuốn lấy …

Chiếc xe khách bốc cháy dữ dội trong đêm tối, cướp đi sinh mạng của 10 người trong nháy mắt (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Ông Nguyễn Văn Nhì (45 tuổi), một trong những người tham gia cứu hộ, gương mặt thất thần cho biết chỉ sau vài phút phát hiện đám cháy từ vụ tông xe, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội.

“Tôi và hơn 10 thanh niên trong ra sức dập lửa vừa cố đưa người bị nạn ra khỏi chiếc xe đang cháy. Tội nghiệp một cô bé trạc chừng 16-17 tuổi bị kẹt dính một chân trong xe, tụi tui đã cố hết sức lôi ra nhưng không kịp vì lửa cháy kinh khủng quá, chỉ trong tích tắc đã trùm lên người nạn nhân. Đau lòng quá…” - ông Nguyễn Văn Nhì chia sẻ trên báo Dân trí.

Cũng trên báo này, ông Vũ Mạnh Hùng, chủ xe khách 17K-2934, bị gãy tay trái và dập xương mặt, được cấp cứu tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, nghẹn ngào cho biết khi tai nạn xảy ra, ông đang ngủ ở băng ghế sau tài xế.

“Sau khi bị dội ngược vì cú tông mạnh của xe container, tui hết hồn, chui qua cửa xe để thoát ra ngoài rồi hô hoán cứu người…” - ông Hùng nói.

Đã xác định được danh tính 8 người thiệt mạng

Chiều tối 7/11, TTXVN dẫn lời bác sỹ Nguyễn Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, cho biết: 23 bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng nay đã qua cơn nguy kịch, 3 trường hợp đã được xuất viện, những ca còn lại đang được bệnh viện theo dõi chặt chẽ.

Chị Nguyễn Thị Gàng, thôn Vĩnh Hanh, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đang khóc vật vã trước nhà đại thể để chờ nhận diện con là Nguyễn Minh Trường (16 tuổi), nạn nhân duy nhất người Bình Thuận đi từ Vũng Tàu thì gặp nạn (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 8 trong 10 người thiệt mạng, 2 nạn nhân còn lại do bị cháy biến dạng nên chưa thể xác định danh tính. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương xét nghiệm ADN để xác định danh tính 2 nạn nhân này.

8 người tử vong trong vụ tai nạn:

1. Bùi Xuân Ly, sinh năm 1970, Nghệ An ( Tài xế xe khách 17K–2934)

2. Trần Thanh Thiên, sinh năm 1989, Khánh Hòa (tài xế xe container 79N– 2133)

3. Hồ Văn Năng, sinh năm 1992, Nghệ An.

4. Đỗ Thị Tá, sinh năm 1950, Thái Bình.

5. Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1966, Thái Bình.

6. Nguyễn Văn Mưu, sinh năm 1953, Thanh Hóa.

7. Phạm Thị Hương, sinh năm 1992, Hà Tĩnh.

8. Nguyễn Thành Trường, 16 tuổi, Bình Thuận.

Đến 13g30 chiều cùng ngày, hai nạn nhân tử vong là bà Đỗ Thị Tá (61 tuổi, quê Thái Bình) và chị Trần Thị Phương (45 tuổi, quê Thái Bình) đã được thân nhân nhận diện qua quần áo và những vật dụng trên người. Cả hai nạn nhân xấu số này đã được đưa về quê an táng.

Người nhà nạn nhân cho biết bà Tá, chị Phương và một số người khác đi máy bay vào Bà Rịa - Vũng Tàu dự tiệc cưới, lúc về cả hai người cùng đi chung trên chuyến xe định mệnh này.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, hiện còn một bé gái 4 tuổi bị thương rất nặng đang được mổ cấp cứu nhưng chưa có người thân nào đến nhận là thân nhân.

Ngọc Anh (Tổng hợp)