THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 October 2011

Rác thải bệnh viện “tấp” ngay bên đường


Thứ Tư, 19.10.2011 | 22:18 (GMT + 7)
Một bãi rác thải y tế chất cao với đầy chai lọ và dụng cụ y tế như bơm kim tiêm, các bình, lọ đựng thuốc nằm ngay bên đường 477 tuyến đường liên huyện  đoạn dưới chân cầu Đế thuộc địa phân thị trấn Nho Quan – Ninh Bình.
Cách đó không xa là một khu  thu gom  rác thải bệnh viện nhưng không hiểu lý do vì sao mà số lượng lớn chai lọ thủy tinh này lại không được đưa vào xưởng để xử lý mà lại được chất thành đống bên cạnh đường.
Rác thải y tế được chất thành đống ngay bên đường.
Rác thải y tế được chất thành đống ngay bên đường.
Khu thu gom rác thải ngay gần đấy.
Khu thu gom rác thải ngay gần đấy.
Cận cảnh những chai lọ đựng hóa chất y tế.
Cận cảnh những chai lọ đựng hóa chất y tế.
Về nguồn gốc lượng rác thải này một số người dân ở đây cho biết, số lượng chai lọ này chủ yếu được thải ra từ bệnh viện Gia Viễn do không có khu xử lý rác thải riêng nên số rác thải này được tập kết ra đây để chờ xử lý nhưng đã một thời gian dài mà bãi rác y tế này vẫn chưa được chuyển đi.

Không chỉ ô nhiễm môi trường khi trời mưa xuống do hóa chất trong các bình đựng thuốc chảy ra lênh láng bốc mùi khó chịu mà lúc trời nắng số chai lọ này chủ yếu làm bằng thủy tinh nên phản ánh sáng làm cho người điều khiển phương tiện giao thông qua đây bị chói mắt và dễ gây tai nạn.

Anh Nguyễn Thành Vinh người thường xuyên qua tuyến đường này cho biết : “hễ trời nắng khi đi qua đây là tôi phải đeo kính râm để tránh chói mắt”.

Hy vọng, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc và có biện pháp khắc phục để lấy lại không khí trong lành nơi đây và đảm bảo giao thông trên đoạn đường này.
Huy Hùng- Duy Luân