THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 October 2011

Dân nào đi xe buýt?


15/10/2011 12:42:47

- Mũm Mĩm trợn mắt há mồm, nói té ra nếu dân xe con đi xe buýt thì tiền bạc tiết kiệm gấp mấy lần toàn dân xe máy đi xe buýt? 

TIN LIÊN QUAN

Mũm Mĩm khoa chân múa tay trước mặt Ngu Ngơ, nói hoan hô là hoan hô, hoan hô là hoan hô. Ngu Ngơ trố mắt nhìn Mũm Mĩm, nói em làm gì thế, tính khoe hàng à. Hàng họ cũ rích lại còn khoe. Mũm Mĩm cú đầu Ngu ngơ mấy cú, nói đừng có mà điêu nhé. Người ta hoan hô Bộ trưởng Đinh La Thăng, ai thèm khoe hàng với ông.

Ngu Ngơ cười khì, nói ối giời mỗi chuyện Bộ trưởng gửi công văn hỏa tốc yêu cầu người của ngành giao thông đi xe buýt một tuần một lần mà ầm ĩ cả lên, cứ làm như sắp hết tắc đường đến nơi.

 

Ô tô hay xe máy gây tắc đường? Ảnh minh họa
Ô tô hay xe máy gây tắc đường? Ảnh minh họa
 
Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói anh thì nhìn cái gì nhìn đi đâu cũng tối mò mò. Cái hay ở đây là Bộ trưởng đã hành động hóa bộ máy quan liêu trì trệ bấy lâu nay, buộc mọi người trong ngành xuống đường lên xe buýt cũng là buộc mọi người phải biết hành động thực tiễn, suy nghĩ thiết thực. Rõ chưa? Người của Bộ GTVT vi hành bằng xe buýt, họ sẽ biết xe buýt hay dở thế nào, lợi hại chỗ nào, tiện lợi, bất tiện chỗ nào, từ đó người ta mới quyết đúng, rõ chưa?

Ngu Ngơ gật đầu cái rụp, nói nhất trí nhất trí. Thế thì lên xe buýt đi đã rồi hãy quyết.

Mũm Mĩm nói ngay, Bộ trưởng cũng đã gợi ý toàn dân bỏ xe máy đi xe buýt. Rồi Mũm Mĩm giảng giải, ngành GTVT Sài Gòn công bố thống kê như thế này: " Nếu chuyển từ xe máy sang sử dụng xe buýt sẽ tiết kiệm ít nhất 150.000 đồng/người/tháng. Nếu TP có thêm 1 triệu người chuyển sang đi xe buýt sẽ tiết kiệm 500.000 lít xăng/ngày, tương đương 10,65 tỉ đồng/ngày, 3.887,25 tỉ đồng/năm". Đó, thấy chưa, phấn khởi chưa?

Ngu Ngơ ôm bụng cười rũ rượi, nói thật phấn khởi quá đi mất. Nếu dân bỏ xe máy đi xe buýt theo thống kê phen này đường rộng thênh thang đến nơi. Mũm Mĩm ngạc nhiên nhìn Ngu Ngơ, nói anh nói vậy là sao.

Ngu Ngơ vuốt má Mũm Mĩm, nói còn sao với giăng gì nữa. Cái thống kê "sáng ngời niềm tin" kia chắc chắn là thống kê chưa đầy đủ.

Mũm Mĩm trợn mắt lên, nói anh đừng có mà ăn nói tào lao. Ngu Ngơ cũng trợn mắt lên, nói tào lao cái gì. Một nhà báo vừa tòi ra một thống kê khác, nghe đây này: "Xe máy tham gia giao thông tới 80,8% nhưng chỉ chiếm dụng mặt đường có 62,4%; trong khi, xe con chỉ tham gia giao thông 4% mà chiếm dụng mặt đường tới 19%...

Xe bốn chỗ trung bình chỉ chở 1,5 người/xe, trong khi chiếc xe hai bánh chiếm đường ít lại chở được trung bình 1,3 người/xe. Tuy chỉ đảm trách 4% nhu cầu giao thông nhưng xe con tiêu thụ tới 20,5% nhiên liệu."

Mũm Mĩm trợn mắt há mồm, nói té ra nếu dân xe con đi xe bus thì tiền bạc tiết kiệm gấp mấy lần toàn dân xe máy đi xe buýt? Ngu Ngơ nói chứ còn gì nữa, nhiên liệu tiết kiệm gấp mấy lần, lòng đường cũng tiết kiệm gấp mấy lần, ách tắc giao thông theo đó cũng giảm thiểu gấp mấy lần.

Mũm Mĩm thở hắt, nói rứa thì tại sao Bộ trưởng chưa hô hào toàn dân xe con đi xe buýt? Hu hu.

Nguyễn  Quang Lập