THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 August 2011

Những người rút tiền tiết kiệm để gom vàng

Sáng 9/8, giữa lúc giá leo mức kỷ lục, 46,3 triệu đồng một lượng, có nhiều người rút hàng trăm triệu tiền tiết kiệm từ ngân hàng để mua vàng mà không nghĩ tới nguy cơ giá xuống bất cứ lúc nào.
> Tấp nập mua, bán vàng
> Giá vàng bị đẩy lên 46,3 triệu đồng

Sự hỗn loạn của giá vàng đã khiến người dân Hà Nội thêm một ngày đứng ngồi không yên. Giá phi mã hơn 2 triệu đồng trong vòng chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, đã khiến nhiều người dân dao động và quyết định mua vàng. Thậm chí nhiều người còn đến ngân hàng rút tiền về để đánh cược vào thị trường kim loại quý. Một số ôm nguyên bọc tiền đựng bằng túi của ngân hàng vừa rút từ nhà băng đến thẳng nơi mua vàng.
Chị Thùy ở Tây Sơn, Hà Nội là nhân viên văn phòng công ty viễn thông ở Hà Nội. Lâu nay, bất chấp thị trường vàng, đôla hay chứng khoán diễn biến thế nào, chị vẫn đứng ngoài cuộc. Tất cả các khoản thu nhập đều được chị quy đổi ra sổ tiết kiệm rồi gửi vào ngân hàng.
Khi giá vàng lập đỉnh 46,3 triệu đồng một lượng, đầu giờ sáng nay vẫn có người tung hàng trăm triệu đồng ra mua. Ảnh: Lan Anh.
Vậy mà mấy ngày qua, thị trường vàng náo loạn, anh em trong công ty bàn tán xôn xao, có người xin phép nghỉ buổi sáng để ra sàn vàng lướt sóng, chị cũng sốt ruột đứng ngồi không yên. Thế là, sáng qua, ngân hàng thông báo sổ tiết kiệm trị giá 150 triệu đồng đến ngày đáo hạn, chị vội rút ra đặt cược vào vàng để lướt sóng. Tuy nhiên, 3,2 cây vàng của chị bị cho là quá ít ỏi nên dù cố gắng, chị cũng không chen nổi vào dòng người đông đúc trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội.
Sáng nay, chị xếp hàng ở tiệm vàng sớm để bán, lãi gần 7 triệu đồng. Say đà, chị ra ngân hàng rút trước hạn sổ tiết kiệm còn lại 50 triệu đồng, cộng với số tiền hiện có và quy tiếp ra vàng để lướt sóng. Thế nhưng, đầu giờ chiều, vận may không còn mỉm cười với chị nữa khi giá vàng bất ngờ giảm từ ngưỡng 46,3 lúc 12h trưa (thời điểm chị mua) xuống còn 45,1 triệu đồng. "Nhiều người dự đoán giá có thể giảm sâu, tôi không dám mạo hiểm nên vội bán, chấp nhận hòa vốn. Không thể 'đánh đu' với vàng, tôi lại mang tiền về gửi tiết kiệm", chị Thùy nói.
Chia sẻ với VnExpress trước quầy giao dịch Ngân hàng Vietcombank lúc 3h chiều, chị Thùy cho rằng: "Với những người làm công ăn lương, vốn ít, có lẽ gửi tiết kiệm là cách an toàn nhất. Không có kinh nghiệm đúng là 'không thể đánh đu với vàng'".
Nhân viên giao dịch ngân hàng ở đây cũng cho biết trong sáng 9/8, một số khách hàng đến rút tiền tiết kiệm thay vì đáo hạn chuyển sang kỳ hạn mới. Có khoản tiền tầm 20 triệu đồng cũng được khách rút ra. "Khi được hỏi, họ chỉ tiết lộ là đem tiền để thử vận may với vàng", nhân viên này cho biết.
Tại phố Lê Ngọc Hân, Hà Nội, một người đàn ông khoảng 50 tuổi cũng cầm bọc tiền đến để mua hơn 10 cây vàng. Ông kể, số tiền này vừa được rút trước hạn, chấp nhận bị nộp phạt 2 triệu đồng. Thế nhưng, vừa ôm số vàng ra khỏi tiệm, ông đã lỗ khoảng 10 triệu đồng.
Những vị khách đang đứng chờ đến lượt để mua vàng, dù rằng tại thời điểm này, giá đã lên mức cao nhất. Ảnh: Lan Anh.
Đại diện Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết, từ sáng đến 12h trưa, đơn vị này thay đổi bảng giá hơn 40 lần, nhưng số lượng khách đến mua trội hơn hẳn so với bán. Trong số 515 người đến giao dịch sáng nay có 480 khách mua vàng, còn lại 52 người bán. Người mua nhiều nhất là 25 cây trong khi có người bán một lúc cả 17 cây vàng.
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cho hay, sáng nay không ít người mạnh tay mua vào với số lượng lớn, lên đến 100-200 cây, ít cũng 5 chỉ, 2 cây. Cũng theo thống kê của Tập đoàn vàng bạc DOJI, trong sáng nay, sức mua của người dân tăng lên ồ ạt. Đến khoảng 11h, một cửa hàng của DOJI chỉ còn khoảng 20 lượng vàng. Rất nhiều khách phải đợi nhân viên đi lấy thêm hàng.
Đứng chờ gần một giờ mà chưa mua được vàng, chị Linh, ở Trần Khát Chân, Hà Nội chia sẻ chưa bao giờ thấy người dân Hà Nội sôi sục như bây giờ. Dù giá cao, nhưng thấy người ta mua nhiều nên chị cũng mua theo. "Hơn nữa tôi chứng kiến, từ hôm lên được 40 triệu đồng là cứ lên suốt, có hạ ít nào đâu, nên cứ mua vào mà phòng thôi, đợi giá xuống mới mua biết đến bao giờ", chị nói.
Nhưng không phải khách hàng nào rút tiền từ ngân hàng về cũng có thể mua được vàng. Chị Nguyệt, ở quận Tây Hồ, Hà Nội cầm gần 300 triệu đến mua vàng sáng nay cho biết, 3 ngày nay, ngày nào chị cũng có mặt tại cửa hàng từ sáng sớm để chờ giá vàng thấp xuống và dồn tiền mua. "Cuối cùng cũng có mua được đâu, đến trưa nay, lúc quyết định sẽ mua vì thấy giá vọt lên cao quá thì cửa hàng lại báo hết vàng", chị nói.
Trước làn sóng người mua ồ ạt, đến 11h, một số tiệm vàng thông báo hết vàng, một số đơn vị tắt bảng thông báo giá. Tại một cửa hàng ở quận Hai Bà Trưng, khách đến giao dịch thậm chí được nhân viên báo giá bằng miệng. Giá thu mua của đơn vị chênh lệch so với giá bán hơn 1 triệu đồng.
"Biên độ mua bán trước chỉ vài chục nghìn đồng giờ nới ra cả triệu đồng, chỉ doanh nghiệp nghiệp lợi còn người dân chúng tôi chết nhăn. Đem tiền gửi ngân hàng, ăn lãi 18% một năm, với vài trăm triệu cũng chỉ được vài triệu một tháng tiền lãi, nhưng nếu mua vàng, có khi vài phút ăn ra cả chục triệu chứ chẳng ít", chị Hà trong nuối tiếc vì không mua được vàng. Có nhiều trường hợp như chị Hà sáng nay tỏ ra không vui vì không mua được vàng do rút được tiền quá muộn.
Tuy nhiên, sau 12h trưa, khi có thông tin Ngân hàng Nhà nước cho phép nhập khẩu thêm 5 tấn vàng, giá vàng niêm yết trong nước đã nhanh chóng quay đầu giảm.
Lúc 14h15, hầu hết các thương hiệu vàng lớn đồng loạt giảm mạnh giá niêm yết xuống quanh mức 44,2-44,45 triệu đồng một lượng, sụt 1,2 triệu đồng bán ra và 1,3 triệu đồng mua vào so với mốc kỷ lục buổi sáng.
Chị Lan, quận Bình Tân với vẻ mặt căng thẳng chia sẻ, buổi sáng thấy giá lên quá nhanh, chị nghĩ rằng giá sẽ còn lên nữa nên nhất quyết cãi lệnh ông xã đến ngân hàng rút 500 triệu trước hạn về mua vàng khi giá ở mức 46 triệu đồng (rút trước hạn chị chỉ được hưởng lãi không kỳ hạn 3% thay cho 16% theo thỏa thỏa thuận).
"Với 10 cây vàng mua lúc sáng, giờ mới vài tiếng đồng hồ mà tính ra đã lỗ hơn chục triệu đồng. Tôi đang có ý định đi bán để cắt lỗ. Thế nào tối nay vợ chồng tôi cũng xảy ra nội chiến", chị lo lắng nói.
Ông Nguyễn Công Tường, Phó trưởng phòng Kinh doanh công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn xác nhận, trong buổi chiều, lượng khách mua vào sụt giảm hẳn so với sáng, trong khi đó, xuất hiện lực bán ra.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng cho hay, hôm nay họ đã thu được một lượng lớn tiền đồng nhờ có nhiều người đi mua vàng. Việc xử lý và bảo quản số tiền này là vấn đề nội bộ nên họ không thể công khai.
Nhóm phóng viên