THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 May 2011

Đoạn Audio Công An Bến Cát gạ gẫm vợ nạn nhân chết tại Công an Huyện Bến Cát


Đoạn Audio Công An Bến Cát gạ gẫm vợ nạn nhân
chết tại Công an Huyện
Download



RFA phỏng vấn vợ nạn nhân
Download

“Khi công bố đoạn băng này, em rất sợ bị trả thù. Vì vậy em không ở Bến Cát nữa mà đang ở chỗ bí mật” - chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ nạn nhân Nguyễn Công Nhựt - người chết tại nhà tạm giữ Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Chiều 27-4, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ nạn nhân Nguyễn Công Nhựt - người chết tại nhà tạm giữ Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Báo Người Lao Động ngày 27-4 đã thông tin), cho biết anh Nhựt đã được chôn cất tại quê nhà (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Trước đó, chiều 26-4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi anh Nhựt.


Đám tang của anh Nguyễn Công Nhựt. Ảnh: MINH SƠN

“Em rất sợ bị trả thù”

Sau khi chôn cất chồng, chị Tuyền rời khỏi Tiền Giang. Ngay tức khắc, chị cung cấp qua email cho phóng viên Báo Người Lao Động hai đoạn băng ghi âm hai cuộc điện thoại giữa chị và một người đàn ông tự xưng tên Phú. Theo chị Tuyền, hai đoạn băng này được chị ghi lại khi chồng chị đang bị tạm giữ ở Công an huyện Bến Cát. Nội dung chủ yếu là ông Phú gạ gẫm chị vào khách sạn với ông ta.

Chị Tuyền nói: “Khi công bố đoạn băng này, em rất sợ bị trả thù. Vì vậy em không ở Bến Cát nữa mà đang ở chỗ bí mật”. Chị cũng cho biết thêm trước khi cung cấp hai đoạn băng cho báo chí, chị cũng đã kịp copy và lưu trữ nhiều nơi.

Hiện gia đình nạn nhân đã liên hệ với luật sư nhờ tư vấn những bước đi tiếp theo nhằm thúc đẩy việc làm sáng tỏ cái chết của anh Nguyễn Công Nhựt.

Công an sẽ trả lời chính thức

Chiều cùng ngày, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi qua điện thoại với ông Phạm Xuân Trường, quyền Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương, về nội dung của hai đoạn băng trên. Ông Trường cho biết hôm nay (28-4) sẽ tiếp phóng viên Báo Người Lao Động và tiếp nhận đoạn ghi âm để phục vụ công tác điều tra.

Ông Trường khẳng định sẽ xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương để trả lời báo chí một cách chính thức về vụ việc. Chiều cùng ngày, chúng tôi cũng đã liên hệ với Thiếu tướng Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, tuy nhiên Thiếu tướng Đức từ chối trả lời qua điện thoại. Chúng tôi cũng đã liên lạc với nhân vật tên Phú từ số điện thoại do chị Tuyền cung cấp, sau khi nghe chúng tôi trình bày về đoạn băng ghi âm thì ông Phú cúp máy.

Chị Tuyền cho biết hiện chị vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía cơ quan chức năng về nguyên nhân cái chết của chồng. Ngay cả hai lá thư được cho là “thư tuyệt mệnh” của anh Nhựt, trong đó có một lá thư “gửi vợ”, chị cũng mới nhận được bản photocopy từ công an chứ chưa có bản chính. Theo chị Tuyền, sau một ngày nghiên cứu kỹ, chị phát hiện trong thư có hai nét chữ khác nhau.

Trích đoạn băng ghi âm (giữa ông Phú và chị Tuyền)


- Chị Tuyền: Anh hỏi giúp sức khỏe chồng em...
- Ông Phú: Trả ơn anh cái gì?
- Chị Tuyền: Dạ thì anh muốn cái gì?
- Ông Phú: Giờ em đang ở đâu vậy?
- Chị Tuyền: Em đang ở nhà.
- Ông Phú: Ở nhà với ai vậy?
…..
- Ông Phú: Trả ơn anh cái gì?
- Chị Tuyền: Thì anh muốn cho anh cái gì em cho anh cái đó.
- Ông Phú: Giờ anh đòi tầm bậy thì sao?
- Chị Tuyền: Thôi, cái đó không được…

- Ông Phú: Bây giờ chỉ có em mới cứu được chồng em thôi à.
- Chị Tuyền: Sao vậy anh?…
- Ông Phú: Tại vì anh thích cái gì không được thì anh đòi cái đó!

- Chị Tuyền: Thì em mời anh uống cà phê để em hỏi thăm chồng em một chút xíu đó mà.
- Ông Phú: …Gặp mấy chỗ đó không có được, đi vô khách sạn gặp.
- Chị Tuyền: Trời ơi anh cứ thế.
…..
- Chị Tuyền: …Nghe anh nói thì em cũng lo thiệt. Em tin chắc, khẳng định chồng em vô tội!
- Ông Phú: Nếu em có suy nghĩ kiểu đó thì sau này hậu quả… Tại sao ban đầu mình không làm đi?
- Chị Tuyền: Là sao anh?
- Ông Phú: Trời ơi! Mệt em quá đi.
….
- Ông Phú: Có nghĩa là chồng em biết mình phạm tội, kêu lo giùm… bán miếng đất (mà vợ chồng mua) để đền ơn đáp nghĩa mà anh còn không đồng ý.
- Chị Tuyền: Ảnh nói vậy sao?
- Ông Phú: Chứ sao!... Ý anh nói như vậy, em phải hiểu hậu quả.







QUẢNG NHÂN – MINH SƠN
http://nld.com.vn/20110428120411346p0c1019/vu-chet-nguoi-o-nha-tam-giu-cong-an-huyen-ai-ga-tinh-vo-nan-nhan.htm


Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền cho biết đã gặp kẻ gạ tình ở căng tin Công an huyện Bến Cát – Bình Dương.

Liên quan đến vụ anh Nguyễn Công Nhựt (SN 1981, nguyên trưởng Phòng Quản lý sản phẩm Công ty Kumho - chuyên sản xuất lốp ô tô) chết  tại nhà tạm giữ Đội cảnh sát Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Bến Cát – Bình Dương (Báo Người Lao Động ngày 28-4 đã thông tin), phóng viên Báo Người Lao Động đã truy tìm kẻ gạ tình chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ nạn nhân.

Các phóng viên không được vào Công an huyện Bến Cát với lý do lãnh đạo đi vắng. Ảnh: Như Ly
Kẻ gạ tình ngoài 40 tuổi
Chị Tuyền cho biết đã gặp kẻ gạ tình tự xưng tên Phú trong căng tin của Công an huyện Bến Cát khi mang cơm đến cho chồng. “Lúc đó, tôi gọi cho ông Phú và ông cho biết đang ngồi ở căng tin. Tôi tới gặp thì thấy giọng nói giống giọng đã gạ gẫm tôi qua điện thoại”. Theo chị Tuyền, kẻ gạ tình mặc áo sơ mi, quần tây và khoảng hơn 40 tuổi.
Đáng lưu ý, trong đoạn băng ghi âm cuộc điện thoại, chị Tuyền hỏi: “Tình hình điều tra đến đâu rồi anh?” thì kẻ gạ tình đáp: “Đang làm”. Chị Tuyền hỏi tiếp: “Hiện anh công tác ở đâu?”, kẻ gạ tình đáp: “… dưới tỉnh”. Đặc biệt, có sự trùng hợp về cái tên Phú khi trong hai lá thư được cho là thư tuyệt mệnh của nạn nhân do công an cung cấp có đoạn: “... chị Phượng, anh Phu, anh Phú và anh Nguyên là những người điều tra tuyệt vời nhất”.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Thảo, Phó Viện trưởng VKSND huyện Bến Cát, cho biết trong vụ điều tra mất trộm lốp xe Kumho, có điều tra viên của tỉnh tham gia, tuy nhiên ông không biết có ai tên Phú không. Ông Thảo cũng xác nhận ở Công an huyện Bến Cát có một người tên Phú hiện là Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế.
Theo đánh giá của  ông Thảo, giọng nói của người đàn ông trong đoạn băng ghi âm không giống giọng anh Phú này.
Tối 28-4, một nguồn tin cho biết đã có một công an tên Phú ở Công an tỉnh Bình Dương đứng ra thừa nhận mình là người trong đoạn băng ghi âm nhưng trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, khẳng định không có chuyện này.
Công an huyện Bến Cát thiếu hợp tác!
Sáng 28-4, nhiều phóng viên đã đến trụ sở Công an huyện Bến Cát liên hệ làm việc với lãnh đạo đơn vị này nhưng không được vào với lý do lãnh đạo đi họp. Từ  khi biết thông tin cái chết của anh Nhựt, các phóng viên đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với lãnh đạo Công an huyện Bến Cát nhưng không ai nghe máy.
Bà Ngô Thị Ngọc Thanh, Viện trưởng VKSND huyện Bến Cát, đã tỏ ra bất ngờ khi phóng viên trình bày sự thiếu hợp tác của Công an huyện Bến Cát. Về việc người nhà nạn nhân yêu cầu giám định chữ viết trong lá thư tuyệt mệnh, bày tỏ bức xúc vì sao tạm giữ anh Nhựt 4 ngày mà không thông báo cho gia đình…, bà Thanh hướng dẫn: “Gia đình nạn nhân nên làm đơn gửi công an và viện kiểm sát”.


Cung cấp hai đoạn băng gạ tình cho công an tỉnh
Sáng 28-4, phóng viên Báo Người Lao Động đã làm việc với thượng tá Phạm Xuân Trường, quyền Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương.
Ông Trường đã tiếp nhận hai đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện gạ tình của người đàn ông tự xưng tên Phú với chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền và cho biết sẽ cung cấp cho ban giám đốc công an tỉnh.
Theo ông Trường, công an tỉnh rất quan tâm đến vụ việc này và đang điều tra. Hiện vụ việc đã được khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang thực hiện các bước tiếp theo.
Tuy nhiên, ông Trường cho biết không thể công bố kết quả khám nghiệm tử thi vì đang trong quá trình điều tra, nếu gia đình nạn nhân yêu cầu thì sẽ thông báo.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đã kết luận anh Nhựt chết do tự tử hay chưa, ông Trường cho biết vẫn chưa có kết luận chính thức anh Nhựt chết là do tự tử nhưng lá thư tuyệt mệnh cũng có thể được xem như dấu hiệu.
Về việc tạm giữ anh Nhựt 4 ngày nhưng không báo cho gia đình, ông Trường khẳng định theo đúng quy định thì phải thông báo.

Quảng Nhân - Trà Giang


http://danlambaovn.blogspot.com/

Công an "Nhân Dân": Gặp mấy chỗ đó không có được, đi vô khách sạn gặp!

free counters